Ba ngày bị bắt cóc và nỗ lực cứu cả gia đình của thai phụ

Marcela Borges, bà bầu 27 tuổi, mạo hiểm tìm cách thoát thân trước khi nhóm bắt cóc thủ tiêu gia đình cô, sau ba ngày bị chúng khống chế và hành hạ.

Sáng 15/11/2009, Marcela Borges, 27 tuổi, đang mang thai khoảng hai tháng, ngồi xem tivi cùng con trai 5 tuổi Ryan. Chồng cô, Rubens Morais, chủ công ty vận tải 48 tuổi, cũng đang ngồi làm việc cạnh bên. Đó là một ngày chủ nhật bình thường trong căn nhà rộng hơn 300 m2 của họ, thuộc một khu dân cư khép kín ở Winter Garden, bang Florida.

Tuy nhiên, khi chuông cửa bất ngờ reo, cuộc sống của gia đình thay đổi mãi mãi.

Ngay lúc Rubens mở cửa, bốn kẻ bịt mặt, gồm ba nam và một nữ, cầm súng xông vào. Một trong những kẻ đột nhập đã nổ súng về phía cửa, trong khi một tên khác túm lấy Ryan và chĩa súng vào cậu bé.

Nhóm cướp lục soát căn nhà, tìm tiền và những món đồ có giá trị, đồng thời yêu cầu vợ chồng Marcela mở két sắt. Chưa hài lòng với số tiền lấy được, những kẻ đột nhập bịt mắt, trói cả ba thành viên trong gia đình rồi ép họ lên xe để đưa đến một căn nhà ở Apopka, cách đó khoảng 20 km.

Ngày hôm sau, nhóm cướp đưa gia đình trở lại căn nhà ở Winter Garden, ép Marcela lái xe đến ngân hàng gần đó rút 23.600 USD tiền mặt, với lời đe dọa rằng chồng con sẽ bị giết nếu cô chống cự. Nhưng ngay cả khi đã giao số tiền trên, gia đình vẫn không được thả và bị gây áp lực phải tìm cách lấy thêm tiền.

Những kẻ bắt cóc tin rằng vợ chồng Marcela đang giấu số tiền trị giá 200.000 USD. Khi Marcela và Rubens nói không có số tiền đó, nhóm bắt cóc tiếp tục khống chế và hành hạ họ.

Cả gia đình vẫn bị bịt mắt và trói tay, không thể chống trả. Marcela cho biết nhóm cướp chơi trò "cò quay Nga" với Rubens và Ryan để tra tấn tinh thần họ. Cô chỉ có thể bất lực nghe tiếng chồng bật khóc vì sợ hãi cùng tiếng bóp cò súng "tạch tạch".

3 ngay bi bat coc
Câu chuyện của gia đình Marcela đã được dựng thành bộ phim Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story. Ảnh: Netflix

Khoảnh khắc quyết định

Đến ngày thứ ba, 17/11, khi bị tách khỏi chồng con, Marcela xin nữ nghi phạm cho uống nước. Nhân lúc người này đưa cô vào bếp, Marcela tự kéo khăn bịt mắt xuống, chộp lấy một con dao và đối đầu với kẻ bắt cóc. Trong lúc vật lộn, Marcela kéo được chiếc mặt nạ của đối phương xuống, nhìn thấy khuôn mặt cô ta.

Hoảng sợ vì bị lộ mặt, nữ tội phạm hét lên yêu cầu đồng bọn giết Marcela. Sau đó, Marcela bị kéo lên phòng ngủ của con trai ở tầng hai và đánh đập dã man bằng súng. Cô bị thương nặng ở vùng mặt, gãy mũi.

Những kẻ bắt cóc bỏ lại Marcela trong phòng một mình, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng chúng nói chuyện từ căn phòng bên cạnh. Cô nghĩ rằng gia đình mình sắp bị giết và quyết định phải hành động ngay.

Marcela tự giải thoát khỏi dây trói, tháo khăn bịt mắt rồi nhảy ra khỏi cửa sổ tầng hai. Những kẻ bắt cóc phát hiện cô đang bỏ trốn và nổ súng. Marcela bị trúng một phát đạn vào lưng, viên đạn xuyên qua người và găm vào cổ tay. Dù bị thương, cô vẫn chạy được đến nhà hàng xóm và gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, nhóm bắt cóc đã bỏ trốn. Marcela được đưa đến bệnh viện điều trị các vết thương do súng bắn và những thương tích khác. Ryan không bị thương về thể chất. Rubens bị đánh vào đầu bằng một vật cùn. Hai vợ chồng sau đó đều hồi phục.

Kẻ đứng sau vụ cướp

Nhờ kéo được mặt nạ của nữ tội phạm, Marcela sau đó nhận dạng được kẻ này là Bianca Dos Santos, 21 tuổi.

Điều tra viên phát hiện vụ tấn công không phải ngẫu nhiên. Mẹ Bianca cung cấp các dịch vụ thuế và tài chính cho công ty của Rubens. Sau khi thu thập thông tin về tình hình tài chính và thông tin cá nhân của gia đình Rubens, Bianca tin rằng có thể cướp được hàng trăm nghìn USD.

Cảnh sát nhận định Bianca là kẻ chủ mưu và cầm đầu vụ tấn công. Ba nam đồng phạm được xác định là Oscar Diaz Hernandez (19 tuổi), Miguel Diaz Santiz (25 tuổi) và Victor Manuel Sanchez (20 tuổi). Cả ba nhanh chóng bị bắt giữ, nhưng Bianca đến nay vẫn đang lẩn trốn.

Tháng 2/2012, Victor bị kết tội âm mưu giết người, bắt cóc và cướp có vũ trang, nhận án tù chung thân.

Tháng 5/2012, Miguel thỏa thuận nhận tội với các cáo buộc tương tự, cũng bị kết án tù chung thân.

Oscar ban đầu dự kiến được đưa ra xét xử vào cuối năm 2012, tuy nhiên, vài tháng trước phiên tòa, anh ta tìm cách tự tử trong nhà tù. Oscar sống sót sau vụ việc nhưng phải sử dụng thiết bị hỗ trợ sự sống. Tháng 4/2013, Marcela quyết định rút các cáo buộc đối với Oscar, trong đó có cáo buộc anh ta đã bắn cô khi cô chạy trốn. Oscar sau đó được trở về với gia đình.

Sau vụ bắt cóc, Marcela sinh con trai thứ hai. Gia đình sống kín đáo và hiếm khi chia sẻ thông tin về vụ việc. Câu chuyện của họ được chuyển thể thành bộ phim Terror Comes Knocking: The Marcela Borges Story vào năm 2025.

VnExpress (theo AETV, People)