Phát hiện 2 người đàn ông bị phân x.ác ở Cornwall

James Desborough, 40 tuổi, đang bị xét xử vì tội sát hại Daniel Coleman và Claudio Aquilino. Các phần thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy tại khu rừng Paramoor Woods, gần làng Sticker, Cornwall.

sticker 1
Cảnh sát làm việc tại hiện trường. Ảnh: Carl Eve/PlymouthLive

Một người đàn ông sống trong cabin gỗ giữa rừng ở Cornwall đã sát hại 2 người đàn ông khác, ch.ặt xác họ rồi tìm cách đốt và chôn vùi thi thể nhằm phi tang chứng cứ.

James Desborough, trú tại Old Oak Woods, Lower Sticker, đang bị xét xử về tội sát hại Daniel Coleman (43 tuổi, đến từ St Austell). Vụ án được cho là đã xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 2/6/2025 đến ngày 7/7/2025.

Desborough (40 tuổi) cũng đối mặt với cáo buộc sát hại Claudio Aquilino, 57 tuổi. Nạn nhân này được cho là đã bị giết trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2025 đến ngày 7/7/2025.

Sáng ngày 24/6/2026, tại Tòa án Winchester Crown, công tố viên thông báo với bồi thẩm đoàn rằng các phần thi thể bị phân mảnh đã được cảnh sát và chuyên gia pháp y thu hồi trong quá trình rà soát khu vực rừng Paramoor Woods gần Sticker – nơi Desborough từng sống trong một cabin gỗ.

2 nạn nhân từng sống cùng Desborough tại Sandy Lodge – một bất động sản cho thuê tại Newquay. Nơi này là chỗ ở của những người thường xuyên rơi vào cảnh vô gia cư và đang vật lộn với chứng nghiện chất kích thích. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy hai nạn nhân còn sống là khi họ đang ở cùng Desborough.

Sau khi mỗi nạn nhân mất tích, Desborough đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của họ và tiêu tiền của họ tại nhiều địa điểm khác nhau, bao gồm một bưu điện ở làng Sticker cũng như một chuyến tàu đến ga Paddington ở London. Công tố viên cho rằng hắn làm thế để đánh lạc hướng rằng nạn nhân đã đi đến London rồi biến mất.

Desborough đã nhận tội cản trở việc mai táng hợp pháp thi thể của cả Coleman và Aquilino, nhưng lại phủ nhận cáo buộc gi.ết người và chọn cách im lặng (trả lời "không bình luận") trong các buổi thẩm vấn của cảnh sát.

James Desboroug 4
Nạn nhân Daniel Coleman (trái) và Claudio Aquilino

Nạn nhân Aquilino – dù phải vật lộn với chứng nghiện ngập và có cuộc sống bấp bênh, thiếu thốn – vẫn thường xuyên gọi điện cho người thân ở Ý gần như mỗi ngày. Tuy nhiên, anh đã bị đuổi khỏi Sandy Lodge vào ngày 11/4/2025 sau khi lấy trộm điện thoại di động của một cư dân khác. Desborough cũng từng sống tại nơi này và đã rời đi chỉ ba ngày trước Aquilino.

Vào ngày 17/4, Aquilino đã trao đổi với một sĩ quan cảnh sát đang đi tuần tra tại Newquay. Vào khoảng 9 giờ 52 phút tối, anh đã gọi cho cảnh sát trong trạng thái "hoảng sợ", nói rằng mình đang "cố gắng tránh bị lôi kéo vào một vụ phạm tội" cùng với Desborough.

Anh nói rằng Desborough đã kiếm được một chiếc xà beng cùng một cây rìu và đang lên kế hoạch phá hoại một khách sạn. Anh ta giải thích rằng Desborough đã yêu cầu anh đến gặp mình. Anh mô tả Desborough là kẻ "hoàn toàn mất trí" và hành động kiểu "liều mạng bất chấp hậu quả", đồng thời khẳng định rõ rằng mình không muốn dính líu gì đến kế hoạch đó.

Ngày hôm sau, 18/4/2025, là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Aquilino còn sống. Anh được bắt gặp tại một quán rượu ở Newquay cùng với Desborough. Tại đây, anh đã bán chiếc điện thoại di động của mình cho một người đàn ông khác. Kể từ thời điểm đó, mọi cuộc gọi liên lạc với người thân của anh đều chấm dứt - trong khi điện thoại của Desborough dường như đã bị tắt trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 22/4.

Phía công tố cho rằng đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các chuyên gia điều tra tài chính khi rà soát tài khoản ngân hàng của Aquilino nhận thấy rằng, trước ngày 18/4, các giao dịch, khoản thu nhập từ DWP (Bộ Việc làm và Hưu trí) cũng như các khoản chi tiêu của anh vẫn diễn ra theo một quy luật nhất định. 

Cảnh sát đã mất 5 tháng lùng sục khu rừng quanh cabin của Desborough, và phát hiện 1.900 mảnh xương bị cháy dưới 1 dòng suối. Các mảnh xương này được cho là thuộc về Aquilino.

James Desboroug 2
Một chiếc rìu treo trên cây

Còn thi thể của Coleman, bao gồm thân, 2 chân và 2 bàn chân thì được tìm thấy trong một phần mộ cạn ở gần đó. Một chiếc rìu treo trên thân cây gần mộ. Công tố viên cho rằng Desborough phát hiện Coleman có thái độ hung hăng với một người phụ nữ mà hắn thích. Sau khi sát hại Coleman, hắn đã nhắn tin cho người phụ nữ này, nói: "Anh phải bảo vệ phụ nữ và trẻ em."

Công tố viên cho biết hắn có thể đã sử dụng một chiếc dao phay lớn hoặc rìu để thực hiện hành vi ph/ân xác, và các bằng chứng khoa học cho thấy việc này không diễn ra trong trạng thái điên cuồng hay hoảng loạn, mà được thực hiện một cách có chủ đích và chính xác.

Desborough là một kẻ nghiện series phim giết người hàng loạt Dexter. Khi lục soát cabin của hắn, cảnh sát tìm thấy một mẫu giấy có chữ của hắn, nội dung ghi là "Tôi biết mình là kẻ sát nhân và sẵn sàng tiêu diệt bất kỳ kẻ săn mồi nào". 

Họ cũng phát hiện các ghi chép cho thấy hắn đang lên kế hoạch mua một bộ "ghillie suit" – loại trang phục ngụy trang chuyên dụng – và tìm cách rời khỏi Vương quốc Anh. Các ghi chép này còn đề cập đến những cụm từ như "xác người bị chôn vùi", "điện thoại dùng một lần" và "nơi trú ẩn an toàn".

Desborough đã xuất hiện trước vành móng ngựa trong chiếc áo phông màu xám, để râu và đeo kính, phủ nhận mọi cáo buộc. Phiên tòa hiện vẫn đang diễn ra.

Viethome (theo Mirror, Sky News)