Hai người đàn ông đã thiệt mạng khi một kẻ lái xe đâm vào người đi bộ và tấn công một nhân viên bảo vệ tại một giáo đường Do Thái ở Manchester, nơi đang diễn ra lễ kỷ niệm Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất trong lịch Do Thái, Reuters đưa tin.
Cảnh sát ổn định tình hình sau vụ tấn công. Ảnh Reuters.
Cảnh sát tại Greater Manchester ngày 2/10/2025 cho biết, nghi phạm vụ tấn công tại giáo đường Do Thái ở quận Crumpsall, thành phố Manchester là Jihad Al-Shamie, một công dân Anh 35 tuổi gốc Syria. Người này đã lái xe đâm vào người đi bộ, sau đó dùng dao tấn công một bảo vệ bên ngoài giáo đường.
Al-Shamie bị cảnh sát bắn chết bên ngoài giáo đường Heaton Park ở Crumpsall chỉ 7 phút sau khi lực lượng chức năng nhận được tin báo, do lo ngại hắn có một thiết bị nổ gắn trên ngực. Sau đó, thiết bị nổ được phát hiện là giả.
Cũng theo cảnh sát, ngoài hai người thiệt mạng, ba người khác bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. 1 người bị đâm, 1 người bị xe tông, và 1 người đàn ông thứ ba "đã đến bệnh viện với vết thương có thể do cảnh sát chặn kẻ tấn công". Cảnh sát cũng đưa khoảng 30 người, chủ yếu là tín đồ Do Thái lớn tuổi, ra khỏi khuôn viên giáo đường an toàn.
Vụ tấn công diễn ra vào đúng dịp Yom Kippur, ngày linh thiêng nhất của người Do Thái. Vụ việc được coi là “hành động khủng bố”. Trong quá trình điều tra, cảnh sát hạt Greater Manchester đã bắt giữ 3 nghi phạm khác, gồm 2 người đàn ông ngoài 30 tuổi và 1 phụ nữ ngoài 60 tuổi, vì tình nghi liên quan tới hoạt động khủng bố.
Nguồn tin chính phủ Anh cho biết Al-Shamie đến Anh từ khi còn nhỏ, được nhập quốc tịch năm 2006, và chưa từng nằm trong diện giám sát của Prevent - chương trình chống cực đoan của chính phủ.
Cảnh sát vũ trang tại Manchester. Ảnh: Adam Vaughan/EPA
Cộng đồng Do Thái hoang mang
Vụ tấn công đã gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng Do Thái và tại Anh. Thủ tướng Keir Starmer đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp ở London sau khi rời hội nghị thượng đỉnh châu Âu tại Copenhagen, Đan Mạch. Ông cam kết sẽ triển khai thêm cảnh sát để bảo vệ các giáo đường Do Thái và các địa điểm nhạy cảm khác trên toàn quốc.
“Chúng ta phải rõ ràng rằng, lòng thù hận đang gia tăng và Anh phải một lần nữa chiến đấu để đánh bại nó. Tôi biết các bạn đang sợ hãi và chúng tôi sẽ đứng vững bên các bạn”, ông bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái.
Theo số liệu của Community Security Trust, một tổ chức từ thiện chuyên theo dõi chủ nghĩa bài Do Thái, đây là vụ tấn công gây chết người đầu tiên nhằm vào người Do Thái ở Anh trong vòng 30 năm qua. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh làn sóng bài Do Thái gia tăng kể từ sau cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 và xung đột ở Gaza sau đó.
Nhân viên an ninh và người dân gần giáo đường Do Thái Heaton Park ở Manchester. Ảnh: Christopher Thomond/The Guardian
Hình ảnh được cho là Al-Shamie trước khi tổ chức cuộc tấn công. Ảnh: M.E.N
Ngoại trưởng Israel, Gideon Saar, từng chỉ trích chính phủ Anh vì đã không kiềm chế được tình trạng gia tăng bài Do Thái và các hành vi khủng bố ủng hộ Hamas trên các đường phố London và các thành phố khác.
Theo số liệu của cuộc điều tra dân số Anh 2021, gần 290.000 người được xác định là người Do Thái đang sinh sống tại nước này.
Theo số liệu từ tổ chức Community Security Trust (CST), năm 2024 là năm có số vụ việc bài Do Thái cao thứ hai trong lịch sử hiện đại của Anh, với hơn 3.500 vụ việc được ghi nhận, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ hai năm trước đó, theo dữ liệu do CST tổng hợp. Trong đó, 201 vụ, tương đương khoảng 6%, là các vụ tấn công hoặc các hành vi tấn công vật lý khác.
Vào tháng 2 năm ngoái, chính phủ Anh đã hứa cấp 70 triệu bảng cho một quỹ an ninh dành cho các địa điểm cộng đồng Do Thái để tài trợ các biện pháp như bảo vệ an ninh, camera quan sát và hệ thống báo động.
Vụ tấn công tại Manchester không chỉ khiến cộng đồng Do Thái trong nước lo ngại, mà còn khiến quốc tế lên tiếng. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái tại Anh, trong khi các tổ chức Do Thái quốc tế cũng lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này.
Theo CAND