Người phụ nữ nói rằng cô bị một người bạn lừa trước khi đến Bali.
Một bà mẹ Anh đang đối mặt án tử hình vì tội buôn lậu số cocaine trị giá £272,212 vào Bali. Lisa Ellen Stocker, 39 tuổi, òa khóc nức nở và phân trần trước tòa rằng cô bị một người bạn lừa mang 17 gói bột tráng miệng Angel Delight vào Indonesia.
Bà mẹ 3 con nói rằng cô không hề biết mình đang vận chuyển 993 gram cocaine trong 17 gói bột thực phẩm này.
Stocker nói rằng cô sẽ không dễ dàng tin người nữa. Ảnh: EPA
Cô và chồng Jonathan Chistopher Collyer, 39 tuổi, (sinh sống tại East Sussex) đã bị bắt tại sân bay quốc tế Bali vào ngày 1/2/2025. Họ đã bay từ Vương quốc Anh qua Qatar và bị chặn ở Bali sau khi máy quét an ninh sân bay phát hiện những gói hàng đáng ngờ. Có 7 gói trong vali của Stocker và 10 gói trong vali của Collyer. Đáng chú ý, cặp đôi này đã 2 lần vận chuyển thành công hàng đến Bali, nhưng lần thứ 3 thì bị bắt.
Hai vợ chồng ra tòa cùng với một người đàn ông tên Phineas Ambrose Float, 31 tuổi, cũng cư trú tại East Sussex. Người đàn ông này bị truy tố vì tội nhận các gói hàng tại một khách sạn ở sân bay vào ngày 3/2/2025.
Trong phiên xét xử đầu tiên, Stocker nói rằng: "Tôi đã bị gài". Cô nói một người bạn ở Vương quốc Anh đã đưa cho cô những gói bột tráng miệng Angel Delight và nhờ cô mang chúng đến Bali. Collyer nói rằng anh tự trả tiền cho chuyến du lịch đến Bali, và người bạn chưa từng đưa cho họ đồng nào.
"Jon và tôi đã 2 lần mang các gói hàng đến Bali cho anh ta. Tôi rất kinh hãi khi biết đó là cocaine", cô nói.
"Anh ta nhờ chúng tôi gửi đồ cho một người bạn ở Bali. Anh ta nói trong đó chỉ toàn là đồ ăn vặt, như chocolate, bánh pudding và khoai tây chiên", Collyer nói. Tuy nhiên công tố viên khẳng định Collyer đã nhận được £2,130 để mua vé máy bay và thuê khách sạn cho 2 người.
Sau khi bắt giữ cặp vợ chồng, cảnh sát đã yêu cầu họ giả vờ đi giao hàng cho Phineas Ambrose Float tại bãi đỗ xe của khách sạn. Sau đó bắt luôn anh này. Ma túy đã được cặp đôi vận chuyển từ England đến Indonesia, quá cảnh ở sân bay quốc tế Doha tại Qatar.
Tại phiên xử diễn ra vào ngày 15/7/2025, Stocker mô tả lại cảm xúc của mình và tiếp tục khẳng định rằng không hề biết trong vali chứa đầy cocaine.
Trong bộ đồ tù nhân màu đỏ trắng, cô òa khóc trước vành móng ngựa và nói lời xin lỗi thống thiết. Chồng cô thừa nhận hành động của họ là "rất ngu xuẩn" và "Tôi sẽ không bao giờ làm như thế nữa".
Còn Phineas Float chỉ ngồi im lặng trước tòa. Ở phiên xử trước hồi tháng 6/2025, anh ta đã có một cuộc cãi vã rất gay gắt. Khi bước vào phòng xử, anh ta đã quát tháo các phóng viên và bảo họ "cút đi".
Cả 3 sẽ bị tuyên án vào tuần tới. Theo luật Indonesia, họ có thể bị tử hình. Nhưng theo luật sư đại diện cho các bị cáo, có thể họ chỉ đi tù vài chục năm, cụ thể là 15-20 năm.
Người vợ òa khóc tại phiên tòa hồi tháng 6/2025. Ảnh: EPA
Cả 3 sẽ biết số phận của mình vào tuần tới. Ảnh: EPA
Tuy nhiên, công tố viên mới đây thông báo rằng cả 3 sẽ không bị mức án quá nặng. Công tố viên chỉ yêu cầu bỏ tù các bị cáo 1 năm, trừ đi thời gian tạm giam.
Công tố viên nói rằng cả 3 người đã cư xử đúng mực trước tòa, xin lỗi vì vai trò của mình trong vụ buôn ma túy và hứa sẽ không tái phạm.
Viethome (theo The Sun)