Cảnh giác: Người phụ nữ bị đánh thuốc mê trên tàu Elizabeth Line

Người phụ nữ cho biết cô đã bị đánh thuốc mê "Hơi thở của quỷ - Devil's Breath" khi đi tàu Elizabeth Line.

bi chuoc thuoc 1
Deborah biết về loại thuốc này thông qua TikTok.

Một người phụ nữ ở South East London cho biết cô đã trở thành mục tiêu tấn công khi đang di chuyển trên hệ thống tàu điện ngầm London. "Hơi thở của quỷ - Devil's Breath" là một loại thuốc mê nổi tiếng được các băng đảng ở Nam Mỹ sử dụng cho mục đích bắt cóc và trộm cướp.

Deborah Oscar, 30 tuổi, đang ngồi trên tàu Elizabeth Line khởi hành từ Abbey Wood. Đột nhiên một nữ hành khách "vẩy một tờ báo" vào mặt cô. Cô liền cảm thấy "lâng lâng" và buồn ngủ. Người phụ nữ này ngồi xuống bên cạnh cô giữa một khoang tàu không có ai khác. Deborah cố gắng mở mắt, cô nhớ lại mình đã từng xem một video TikTok về một loại thuốc tên là "Devil's Breath", hay còn gọi là scopolamine, một chất được bọn tội phạm chuốc cho nạn nhân để khiến họ nghe lời và mất tỉnh táo.

Deborah gắng gượng lảo đảo bước xuống tàu. Cô an toàn, nhưng những nạn nhân khác có thể không may mắn như vậy.

Scopolamine là một hóa chất điều khiển tâm trí, từng được CIA thử nghiệm như một loại "huyết thanh nói thật". Nạn nhân có thể bị chuốc thuốc thông qua đồ uống, kẹo cao su, thuốc lá, bị vẩy báo hoặc thẻ vào mặt.

Hội đồng Tư vấn An ninh Hải ngoại của Hoa Kỳ đã đưa ra cảnh báo đối với khách du lịch đến Nam Mỹ về sự nguy hiểm của loại thuốc này. Nó cũng liên quan đến nhiều ca tử vong ở Vương quốc Anh, bao gồm vụ một vũ công người Ireland tên Adrian Murphy. Anh này đã chết vào năm 2019 sau khi bị chuốc thuốc scopolamine.

Hồi tháng 4/2025, Cảnh sát Colombia cũng bày tỏ lo ngại nhà khoa học người Anh, Alessandro Coatti, 38 tuổi, bị phát hiện tử vong khi đi du lịch đến Santa Marta hồi tháng 4, có thể là nạn nhân của Devil's Breath.

Thuốc này là thủ phạm gây ra 50,000 vụ tấn công mỗi năm ở Nam Mỹ cũng như các vụ cướp ở Paris.

bi chuoc thuoc 1
Vụ tấn công xảy ra trên tàu Elizabeth Line. Ảnh: coldsnowstorm via Getty Images

Deborah là một người sáng tạo nội dung ở Abbey Wood, South East London. Cô tin rằng mình đã bị phun loại thuốc này vào mặt.

Deborah nói: "Tàu Elizabeth Line thường rất vắng. Người phụ nữ đó từ từ bước tới, vẩy tờ báo và trừng mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ cô ấy là một du khách đang muốn hỏi đường. Nhưng cô ta chỉ nhìn tôi. Tôi thấy thật quái lạ. Nhưng cô ta ăn mặc khá lịch sự nên tôi không cảm thấy sợ. Cô ta trông giống như một du khách bình thường. Rồi cô ta ngồi xuống bên cạnh tôi, và tôi cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Tôi cảm thấy vô cùng yên bình, cảm giác giống như được gây mê trước khi phẫu thuật ấy".

Deborah nghĩ có thể mình bị tụt huyết áp hoặc sắp ngất xỉu, nhưng cô chợt nhớ đến những đoạn clip trên TikTok về một loại thuốc tên "Devil's Breath".

"Cuối cùng cô ta bước đi nhưng vẫn nhìn chằm chằm tôi", Deborah nói.

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/6/2025, Deborah cảm thấy giống như mình bị say thuốc. Cô cử động rất chậm chạp, tay chân không theo kịp trí óc. Cảm thấy hoang mang lo sợ, cô đứng dậy và loạng choạng di chuyển đến một toa tàu khác, cô nhìn thấy hai người đàn ông trao đổi ánh mắt với nhau.

"Tôi không biết mình có bị hoang tưởng hay không, nhưng an toàn vẫn là trên hết. Vì thế tôi xuống tàu ở trạm kế tiếp, và 2 gã đàn ông kia nhìn thẳng vào nhau. Tôi nhận ra bọn họ biết nhau. Cửa tàu đóng lại và tôi bước đi. Khi tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài, cảm giác say thuốc cũng dần lắng xuống", cô nói.

"Nếu chưa từng xem những video đó trên TikTok, có thể tôi vẫn ngồi đó, ngủ gục và không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc đó tôi xách một cái túi hàng hiệu Yves Saint Laurent, có thể bọn chúng nghĩ tôi giàu có. Nhưng tôi chỉ mặc đầm Primark thôi".

Sau khi đăng tải vụ việc lên mạng, có nhiều người đã liên lạc với Deborah và chia sẻ những câu chuyện tương tự mà họ gặp phải ở London. Cô cho rằng: "London có thể là nơi lý tưởng để chuốc thuốc mê người khác, vì nơi đây quá đông đúc và cảnh sát thì bận rộn. Mọi người tốt nhất nên đề cao cảnh giác".

Viethome (theo MyLondon)