Tóm cổ gã đàn ông định bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Wolverhampton

Một người đàn ông đã bị bắt sau nỗ lực bắt cóc không thành một bé gái 3 tuổi. 

Khi đứa trẻ đang ở cạnh một người thân lớn tuổi bên ngoài một ngôi nhà, thì một gã đàn ông đã chộp lấy em và bỏ chạy. Sự việc xảy ra vào lúc 5h15 chiều ngày 09/01/2025 trên phố Leicester Street, Wolverhampton.

May mắn, tên này đã bị mẹ của đứa trẻ ngăn lại. Sau đó hắn rẽ theo hướng Harrow Street. Bé gái không bị thương. Cảnh sát cho rằng đây là một vụ việc riêng rẻ và không liên quan đến âm mưu bắt cóc hàng loạt nào.

Vào ngày 11/01, Cảnh sát West Midlands đã công bố hình ảnh của hắn và nhờ công chúng để mắt. Không lâu sau đó, cảnh sát đã tóm được gã đàn ông 37 tuổi này trong thành phố. Hiện tên này đang bị giam để thẩm tra. 

Cảnh sát khuyên người dân nên trông nom con cái cẩn thận nhưng không cần quá lo lắng vì đây chỉ là một vụ việc riêng rẻ. 

bat coc wolver
Cảnh sát công bố tấm ảnh mờ nhạt của tên bắt cóc.

Bài liên quan: Bé gái 9 tuổi bị bắt cóc bên ngoài Harrods

Một gã đàn ông đã bắt cóc một bé gái 9 tuổi bên ngoài Cửa hàng bánh hóa Harrods ở central London. Sau đó hắn đã chuốc thuốc và tấn công t.ình d.ục cô bé.

Cô bé đang đi du lịch cùng gia đình từ Pháp đến London thì bị thất lạc bố mẹ. Đó là ngày 22/4/2023, khi em đang đứng bên ngoài cửa hàng Harrods thì tên Robert Prussak, 57 tuổi, đã để ý và tiếp cận em. 

Prussak, không có địa chỉ cố định, đã xuất hiện tại Tòa án Isleworth Crown Court vào ngày 21/10/2024. Hắn phủ nhận mọi cáo buộc.

Công tố viên cho biết nạn nhân bị lạc khi đang cùng gia đình thăm thú cửa hàng xa xỉ. Prussak đã tiếp cận và hỏi cô bé có cần giúp đỡ gì không. 

Cô bé vô cùng mừng rõ và nhờ người đàn ông xa lạ giúp tìm bố mẹ. Hắn bèn lừa cô bé và dẫn cô đi về căn hộ của mình. Hắn đã hỏi cô bé rất nhiều câu hỏi, bao gồm việc cô bé có biết số điện thoại của bố mẹ không. 

Tại căn hộ, hắn cho cô bé xem TV và đưa cho cô bé một ly đồ uống. Cô bé mô tả ly đồ uống có vị đắng nên cô bé không thích. Hắn lại đưa cho cô bé ly khác nhưng cô bé từ chối. Hắn bảo cô bé phải uống vì căn hộ khá "ẩm ướt".

harrods bat coc 1
Bé gái 9 tuổi bị người lạ tiếp cận bên ngoài Cửa hàng bánh hóa Harrods. Ảnh: AP

Sau đó hắn đưa cô bé đến một công viên nơi cô bé nhìn thấy một số người chạy bộ. Hắn dẫn cô bé vào một góc vắng và bắt đầu mò mẫm dưới áo hoodie của cô bé. Cô bé bảo hắn dừng lại nhưng hắn lại kéo quần của cô bé rồi nhìn vào nơi nhạy cảm, sau đó hôn lên má và môi cô. 

Lúc này cô bé cảm thấy khó chịu nên bảo hắn đưa đi bệnh viện, và hắn đồng ý.

Trong lúc đó, gia đình cũng đang đi tìm cô quanh Harrods. Họ mô tả cô bé với nhân viên cửa hàng. Nhân viên cửa hàng bèn xem lại CCTV để tìm kiếm tung tích của cô bé. 

Một nhân viên cảnh sát đến và cho gia đình xem hình ảnh một gã đàn ông đã dắt cô bé đi. Gia đình cho biết khi tới Harrods, họ đã bị mê hoặc bởi sự rộng lớn và xa hoa của cửa hàng nên trông phút chốc quên để mắt tới con mình. 

Khi họ ngoảnh lại đã không nhìn thấy con gái đâu. Cả gia đình vô cùng đau khổ. 

Cuộc tìm kiếm bé gái 9 tuổi bắt đầu, cảnh sát tìm kiếm các cửa hàng và nhà hàng gần đó, hình ảnh cô bé được dán quanh bảo tàng và đưa cho tài xế taxi. 

Khi cuộc tìm kiếm diễn ra, một cảnh sát tình cờ nhìn thấy bé gái và gã đàn ông đang đi bộ ngang Đại sứ quán Israel. Khi cảnh sát tới hỏi chuyện hắn, Prussak nói dối rằng hắn đã mất 3 tiếng đi tìm mà chẳng thấy bóng nhân viên công lực nào. 

Tên này ngay lập tức bị bắt vì tình nghi bắt cóc. Còn cô bé thì than thở mình bị khó chịu, sau đó cô nôn mửa. Cô bé được đưa đến bệnh viện, nơi cô đoàn tụ với gia đình. 

Kiểm tra mẫu nước tiểu của cô bé cho thấy có chứa diphenhydramine, một hoạt chất trong thuốc chống dị ứng Benadryl. Thuốc này có thể gây buồn ngủ.

Prussak đã phủ nhận 3 tội quấy rối t.ình d.ục trẻ em dưới 13 tuổi. Hắn cũng phủ nhận tội bắt cóc, tội bắt cóc với ý định tấn công t.ình d.ục, tội chuốc thuốc người khác với mục đích xấu.

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục.

Viethome (theo The Sun)