Birmingham: Cha mẹ ăn chay khắc nghiệt khiến con 3 tuổi chết vì suy dinh dưỡng

Tai Zamarai và vợ bị phạt 24 năm 6 tháng và 19 năm 9 tháng tù vì ép con ăn chay "cực đoan" khiến suy dinh dưỡng, tử vong; xác chôn sau nhà mà không khai tử.

Bản án được tòa án thành phố Coventry tuyên trưa 12/12/2024, với Tai, 42 tuổi và vợ Naiyahmi, 43 tuổi, trú thành phố Handsworth, Birmingham, về tội Ngược đãi trẻ em.

Vợ chồng họ bị cáo buộc ăn đế độ chỉ gồm rau, hạt và sữa đậu nành, không đưa con 3 tuổi đi khám khi cậu bé lâm bệnh nặng vào đầu năm 2020, mà dùng tỏi giã nhuyễn cho uống.

an chay khac nghiet 1
Tai Zamarai và vợ Naiyahmi xuất hiện tại tòa. Ảnh: Skynews

Vào thời điểm qua đời vì bệnh đường hô hấp, cậu bé cũng bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng dẫn đến còi xương, thiếu máu và chậm phát triển.

Vợ chồng Tai Zamarai đều tốt nghiệp đại học, ngành di truyền y khoa song sau đó quyết định sống một cuộc sống "tách biệt" nghèo khổ, quay lưng với xã hội. Họ tin rằng đang sống trong một "vương quốc" do Tai thành lập, tuân thủ khuôn khổ pháp lý của riêng mình. Con trai được khai sinh nhưng không tiêm chủng, không đăng ký các bảo hiểm và chế độ phúc lợi xã hội khác.

Họ ban đầu có đi làm nhưng đã bỏ việc để "củng cố vương quốc" riêng tại nhà, quay video đăng mạng xã hội và sống bằng tiền được cộng đồng mạng quyên góp.

Do có sai lệch về các hồ sơ phúc lợi, cảnh sát nhiều lần đến thăm nhà cả trước và sau khi cậu bé qua đời nhưng không biết cặp đôi có con. Năm 2022, vợ chồng họ bị chủ nhà đuổi đi do không trả tiền thuê, cảnh sát đến cưỡng chế nhưng Tai chống trả, được đưa vào bệnh viện vì cả hai đều quá gầy gò, đứng không vững.

an chay khac nghiet 1

an chay khac nghiet 1
Căn nhà bừa bộn ngập rác khi cảnh sát đến. Ảnh: West Midlands Police

Xem các video trên kênh cá nhân, nhà chức trách biết họ có con và gặng hỏi cậu bé ở đâu. Khi này, vợ chồng Tai mới khai, con đã chết năm 2019 và được chôn sau nhà.

Kết quả khám nghiệm đối với hài cốt của Abiyah không xác định được nguyên nhân tử vong, nhưng cho thấy tử vong trong trạng thái bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng; thiếu máu và chậm phát triển do chế độ ăn uống hạn chế.

Cậu cũng bị sâu răng nghiêm trọng và gãy sáu xương ở cánh tay phải, chân và xương sườn, có thể do ngã khoảng sáu tuần trước khi chết. Khi được phát hiện vào tháng 1/2022, pháp y xác định cậu chết cách đó 3 năm, trùng hợp lời khai của cha mẹ.

Con trai họ, Abiyah, sinh vào tháng 4/2016 và đã được đăng ký khai sinh nhưng cha mẹ sau đó đã cắt liên lạc với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Công tố viên cáo buộc cặp đôi đã thực hành chế độ ăn uống không đầy đủ, chỉ dựa vào nguồn dinh dưỡng từ các loại hạt, trái cây, ngũ cốc.. Đứa trẻ yếu đi vì mắc một căn bệnh đường hô hấp nguy hiểm nhưng không được chăm sóc y tế. Thay vào đó, bố mẹ điều trị bằng gừng và tỏi.

Khi sức khỏe con nguy kịch, cặp đôi đã đặt cậu bé 8 ngày trên giường để thực hiện nghi lễ "hồi sinh theo sự sắp đặt của thiên nhiên". Họ ướp xác con và chôn trong một ngôi mộ sâu 80 cm ở phía sau nhà.

Tại tòa, cặp đôi thừa nhận hành vi, song cho rằng chỉ hành động theo "sự sắp đặt của thiên nhiên".

Công tố viên cho rằng, vợ chồng bị cáo có toàn quyền sống cuộc đời và ăn uống theo chế độ nào họ muốn, nhưng áp đặt vào đứa trẻ và bỏ mặc khi bé có những tín hiệu báo động về tính mạng, là "vô cùng tàn ác".

Tòa cho biết cảnh sát đã đến thăm nhà họ ba lần: tháng 2/2018 khi cậu bé còn sống, một lần nữa vào tháng 9/2021 khi cậu bé đã qua đời, cuối cùng vào tháng 3/2022 để hỗ trợ trục xuất cặp đôi này vì không trả tiền thuê nhà.

Trong lần thứ hai, đoạn phim từ camera gắn trên người cảnh sát đã ghi lại cảnh các sĩ quan hỏi có đứa trẻ nào sống tại địa chỉ đó không và người cha tỏ ra hung hăng để rồi bị bắt vì cản trở người thi hành công vụ.

Việc kiểm tra hồ sơ phúc lợi không xác định được bé Abiyah mất tích, do cha mẹ cậu bé khai man. Cả hai vợ chồng đều cực kỳ gầy khi bị bắt vào 9/12/2022.

VnExpress (Theo Independent, Guardian)