Một băng nhóm buôn ma túy với quy mô công nghiệp "lớn chưa từng thấy", lên tới 7 tỉ bảng đã bị bỏ tù trong phiên tòa hình sự kéo dài nhất Anh quốc. Tổng lượng ma túy nặng tương đương 30 chiếc xe ô tô gia đình (loại xe 7 chỗ).
18 thành viên của băng đảng tội phạm có tổ chức quốc tế đã bị kết tội nhập khẩu heroin, cocaine và cần sa vào UK trong khoảng thời gian 2 năm rưỡi.
Băng nhóm này cư trú phần lớn ở North West, hoạt động ở khắp miền nam England và Scotland. Bọn chúng nhập khẩu ma túy từ Hà Lan vào UK, sau đó giấu trong các nhà xưởng.
Ma túy được ngụy trang trong những loại thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi và gừng. Các thành viên liên lạc với nhau dưới hình thức mã hóa, sử dụng giấy tờ giả, thậm chí thay tên đổi họ để tiện nhập khẩu ma túy.
Sự việc chỉ bại lộ khi một tài xế xe tải vô tội nghi ngờ có hoạt động mờ ám. Anh này đã gọi cảnh sát, khiến Cục chống Tội phạm quốc gia (NCA) phải mở cuộc điều tra.
Vụ án này quá lớn, phải chia thành 2 đợt xét xử. Một đợt đầu tiên kéo dài đến 23 tháng, được xem là phiên xét xử lâu kỷ lục ở England và Wales. Đợt thứ 2 kéo dài 9 tháng.
Thẩm phán nói rằng vụ án ma túy này ở tầm quy mô công nghiệp và "lớn chưa từng thấy từ trước đến nay".
16 trong số 18 thành viên của băng nhóm đã bị bỏ tù. Ảnh: NCA
Tại Tòa án Manchester Crown Court, công tố viên trình bày rằng băng đảng chỉ tiến hành 6 đợt nhập ma túy với tổng giá trị đường phố vào khoảng 40 triệu bảng. Thế nhưng điều tra của NCA lại chứng minh được rằng băng nhóm này đã tiến hành ít nhất 240 đợt nhập khẩu ma túy. Bọn chúng còn tìm mọi cách để tung hỏa mù, khiến các điều tra viên bị rối não.
Thẩm phán cho rằng chỉ cần một nửa số ma túy này đạt chất lượng như 6 lô hàng bị tịch thu kia, thì giá trị của chúng có thể lên đến 3 tỉ bảng.
Rau quả hư thối được dùng để che đậy ma túy nhập cảnh. Ảnh: NCA
Đầu sỏ của băng đảng là Paul Green, 59 tuổi, có biệt danh là The Big Fella. Hắn tính phí các băng đảng khác khi được thuê vận chuyển heroin, cocaine, amphetamine và cần sa vào UK.
Bọn chúng dựng lên một loạt công ty ma và các nhà xưởng ở England và Hà Lan, đồng thời sử dụng giấy tờ giả và các nhân dạng bị đánh cắp.
Paul Green thậm chí còn thuê một phòng khách sạn gần nhà hắn ở Widnes, Chershire, để sử dụng Wi-Fi mà không bị cảnh sát lùng ra.
Hắn ra lệnh giấu ma túy trong các lô hàng thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi và gừng. Băng đảng đã mua rất nhiều hành, lên đến 40-50 tấn mỗi tuần. Vì không thể vứt bỏ khối lượng thực phẩm khổng lồ như vậy, bọn chúng vận chuyển ngược trở lại lục địa già để làm vỏ bọc cho lô hàng khác.
Ngay cả khi có thành viên nào bị bắt hoặc lô hàng bị cảnh sát tịch thu, bọn chúng vẫn quyết tâm tiến hành các đợt nhập khác.
Công tố viên nói với bồi thẩm đoàn: "Ngay khi một công ty ma sụp đổ, các bị cáo sẽ ngay lập tức đổi sang công ty khác".
Một số loại ma túy được tạo vỏ bọc "Champions League" để ngụy trang. Ảnh: NCA
Cảnh sát cũng giải mã được tin nhắn trên chiếc điện thoại mã hóa Encrochat của Green, trong đó hắn lấy tên là Duckfarmer để trao đổi với đồng phạm về các chuyến hàng.
Paul Green, 59 tuổi, không có tiền án tiền sự. Do các vấn đề tài chính, hắn đã 2 lần đổi tên từ Simon Swift sang James Russell rồi sang Green bằng cách sử dụng deed poll (một loại giấy tờ pháp lý xác nhận việc thay đổi họ tên). Hắn cũng tự thú có liên quan đến các bất động sản và doanh nghiệp giả mạo.
Bên cạnh việc vận chuyển ma túy cho khách hàng (các băng đảng khác), Green cũng gom ma túy cho băng nhóm của mình để bán kiếm lời.
Thẩm phán kết luận: "Mục tiêu chính của các bị cáo là nhập khẩu chất cấm với quy mô khổng lồ, với giá trị ước tính lên đến 7 tỉ bảng. Hậu quả của hành vi này là không thể đo lường. Các bị cáo đang bán sự nghiện ngập, khổ đau, khiến xã hội suy thoái và gây ra những cái chết trắng".
Paul Green bị tuyên án 32 năm tù giam. Những cánh tay đắc lực của hắn cũng bị trên 20 năm tù.
Viethome (theo ITV News)