Cảnh sát đang truy nã Pankaj Lamba, người được cho là đã trốn khỏi Vương quốc Anh. Anh ta bị tình nghi đã gi.ết vợ mình hồi đầu tháng 11/2024, trước khi chở thi thể cô đến đông London.
Harshita Brella, 24 tuổi, cư trú tại Corby. Thi thể cô được tìm thấy trong một chiếc xe ở Ilford đông London. Ảnh: Northamptonshire Police
Pankaj Lamba. Ảnh: Northamptonshire Police
Cảnh sát Anh đã tuyên bố một cuộc truy nã quốc tế đối với kẻ nghi ngờ s.át hại cô Harshita Brella. Thi thể cô được tìm thấy vào ngày 14/11/2024 trong một chiếc xe ở đông London, cách nhà cô hàng chục dặm tại Corby.
Vào ngày 17/11, Cảnh sát Northamptonshire cho biết họ đang tìm kiếm Pankaj Lamba - người chồng mà họ nghi là đã trốn khỏi Vương quốc Anh.
Trước khi qua đời, Harshita Brella đã xin được lệnh bảo vệ của tòa án do là nạn nhân của bạo lực gia đình. "Cuộc điều tra khiến chúng tôi tin rằng Harshita đã bị chồng mình sát hại ở Northamptonshire vào đầu tháng này. Chúng tôi nghi ngờ Pankaj Lamba đã dùng xe chở thi thể cô ấy từ Northamptonshire đến Ilford", tổng điều tra viên Paul Cash cho biết.
Một cuộc điều tra chớp nhoáng đã được tiến hành sau khi cảnh sát nhận được tin báo vào ngày 14/11. Một người ẩn danh tỏ ra lo lắng cho tình trạng của Brella sau khi cô không ra mở cửa nhà ở Skegness Walk, Corby. Một cuộc tìm kiếm người mất tích đã được tiến hành.
Thi thể cô được tìm thấy trong cốp một chiếc xe ô tô trên đường Brisbane Road ở Ilford vào sáng sớm hôm sau. Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bị sát hại.
"Tôi nghe thấy tiếng la hét và tiếng ném đồ đạc"
Hàng xóm mô tả ngôi nhà của cô Brella giống như một căn nhà trọ nhiều người thuê. Hơn 60 điều tra viên đã được huy động, họ đã đi từng nhà để dò hỏi, đi từng địa chỉ để lục soát, đồng thời kiểm tra CCTV và ANPR (camera cảm biến nhận diện biển số xe).
Cảnh sát đã tiến hành điều tra ở 3 khu vực: đường Skegness Walk và Sturton Walk ở Corby; đường Brisbane Road ở Ilford nơi thi thể cô Brella được tìm thấy.
Một hàng xóm trên đường Sturton Walk cho biết cô từng nhìn thấy Brella, và gần đây đã nghe thấy rất nhiều tiếng la hét, tiếng đập phá đồ đạc trong căn nhà.
"Tôi nghe thấy giọng đàn ông và phụ nữ cãi nhau lớn tiếng, đồ đạc bị quăng ném. Cô ấy trông có vẻ là một phụ nữ đáng yêu, thật đáng thương", người này nói.
Pankaj Lamba. Ảnh: Northamptonshire Police
Hiện việc điều tra vẫn đang tiếp tục.
Viethome (theo Sky News)