Những kẻ chiếm nhà (squatter) bật nhạc từ 3h sáng đến giữa trưa, không cho ai ngủ

Một số cư dân ở Marylebone cho biết họ cảm thấy "mất phương hướng" vì bị đánh thức bởi tiếng nhạc rầm rập.

squatter 1
Tòa án đã ra lệnh dẹp bỏ "hộp đêm tự phát" trên đường Mortimer Street. Ảnh: Westminster City Council

Một hộp đêm tự phát ở Marylebone đã bị hội đồng và cảnh sát đóng cửa. Hộp đêm này bật nhạc từ 3h sáng đến giữa trưa. Chị Rose Whiffen cho biết, chị sống gần đó và đã ít nhất 3 lần nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ tòa nhà văn phòng bỏ hoang trên phố Mortimer Street. 

Rose nói: "Lúc đầu tôi không biết mình đang nghe thấy gì. Tôi nghĩ có một hộp đêm mới khai trương. Nhưng khi nói chuyện với những người dân xung quanh tôi mới biết tiếng nhạc phát ra từ đâu".

Người dân cho biết họ có thể nghe thấy tiếng trống và tiếng bass nặng nề mỗi khi hộp đêm tự phát này bật nhạc, cuối tuần nào cũng có. Rose nói: "Khung giờ thật kì lạ. Nhạc bắt đầu lúc 3h sáng và lúc đó tôi đã ngủ. Chỉ khi thức dậy vào buổi sáng bạn mới nghe rõ âm thanh chát chúa này. Thật mất phương hướng".

squatter 1
Người dân báo cáo tình trạng nhạc phát ầm đùng lúc sáng sớm. Ảnh: Westminster City Council

Người dân sống trên đường Nassau Street cho biết những người sống ở các căn hộ tầng trên cùng là phải chịu đựng tiếng ồn nhiều nhất, còn những người sống ở tầng khác có thể không nghe thấy tiếng nhạc. Dù sao thì phần đông người dân sống ở Mortimer Street đều đã học được cách chặn mọi âm thanh ồn ã trên phố. 

Hội đồng Westminster City và Cảnh sát Thủ đô cho biết họ phát hiện có những kẻ chiếm nhà (squatter) đang ở trong tòa cao ốc bỏ hoang này. Những kẻ này đôi khi bật nhạc suốt 14 tiếng đồng hồ, tiếng nhạc lớn đến nổi làm rung lắc các bức tường. 

Chủ của tòa nhà đã xin lệnh tòa án để đuổi cổ squatter nhưng sự chậm trễ của tòa án khiến cảnh sát và hội đồng phải can thiệp. Có rất nhiều báo cáo về tình trạng người tụ tập tại tòa nhà bỏ hoang để "quẩy", họ say rượu và ma túy rồi tràn ra đường, gây rối trật tự xã hội, xả rác bừa bãi và tiểu bậy. 

Chủ tòa nhà cùng với cảnh sát đã đuổi cổ 3 tên squatter, tịch thu các thiết bị gây ồn, một đội an ninh đã được cắt cử để bảo vệ an ninh ở đây 24/7.

squatter 1
Cảnh sát đã ra lệnh niêm phong tòa nhà. Ảnh: Adrian Zorzut

Ngày 22/2/2024, tòa án đã ra lệnh cấm người ngoài ra vào tòa nhà. Một số người dân vui mừng cho biết: "Chỉ sau khi hộp đêm tự phát này bị dẹp bỏ và cuộc sống trở lại bình thường, tôi mới nhận ra nó đã ảnh hưởng tới cuộc sống của mình như thế nào. Thật hạnh phúc khi không còn bị mất ngủ giữa chừng, và cuối tuần chúng tôi có thể nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc cực nhọc. Không còn tiếng ồn vào mỗi sáng sớm, không còn rác rến tràn lan trên đường. Nhà nên là nơi khiến bạn cảm thấy bình yên, chứ không phải là một nhà tù. Giờ chúng tôi cảm thấy thật an toàn".

squatter 1
3 kẻ chiếm nhà (squatter) đã bị đuổi khỏi tòa cao ốc bỏ hoang. Ảnh: Westminster City Council

Viethome (theo MyLondon)