Hẹn gặp bé gái 13 tuổi, người đàn ông tái mặt khi nhận ra đó là cảnh sát chìm

Anil Patel đi đến Bắc Ailen để đến gặp một bé gái tuổi vị thành niên. Nhưng khi hắn đến North Belfast, các cảnh sát chìm đang chờ đợi để bắt hắn. 

belfast con voi
Đường York Street ở North Belfast nơi Anil Patel bị cảnh sát chìm PSNI còng tay. Ảnh: Google

Một kẻ ấ.u d.âm ở West London đã đi đến Belfast để hẹn gặp một bé gái 13 tuổi, nhưng khi đến nơi hắn mới phát hiện mình đã bị gài bẫy. Anil Patel 31 tuổi, thường trú trên đường Great West Road ở Hammersmith, đã bị cảnh sát chìm PSNI bắt vào ngày 13/7/2023 trên đường York Street, North Belfast. 

Trước đó hắn đã nói chuyện với một bé gái từ ngày 27/6 đến ngày 14/7, sau đó hẹn gặp bé gái. Hắn đã gửi những tin nhắn nhạy cảm cho bé gái này mà không hề biết đó là một cảnh sát chìm.

Gã đàn ông lệch lạc này bị truy tố tội cố tình làm thân với trẻ em vì mục đích thỏa mãn t.ình d.ục, và tội hẹn gặp trẻ em để làm chuyện t.ình d.ục. 

Vào ngày 21/2/2024, Anil đã thừa nhận tội cố ý giao tiếp với trẻ em với mục đích t.ình d.ục, cố tình gặp gỡ trẻ em để thực hiện hành vi d.âm ô, tàng trữ ảnh trẻ em.

Bài liên quan: Bé gái Việt kiều Anh bị ông New Zealand dâm ô ở Sài Gòn

Gia đình một bé gái 9 tuổi, Việt kiều Anh quốc, được giấu danh tính, vừa tố cáo một người đàn ông New Zealand có hành vi dâm ô với con gái mình.

Theo báo VNExpress hôm 22 Tháng Hai, bé gái cùng gia đình từ Anh quốc về TP.HCM ăn Tết. Trong sự việc xảy ra vào tối 11 Tháng Hai (mùng 2 Tết), một người đàn ông là bạn của gia đình, quốc tịch New Zealand, ở quận Bình Thạnh, đến chơi, sau đó cùng cha con bé gái đi chúc Tết một người quen là bà Lê Huỳnh Phương Mai ở quận Tân Bình, Sài Gòn.

nguoi nz
Bé gái cùng mẹ đến đồn công an ở quận Tân Bình, Sài Gòn, tố cáo hành vi của người đàn ông New Zealand. (Hình: VNExpress)

Trong lúc người lớn ngồi nói chuyện ở phòng khách, bé gái lên phòng ngủ của bà Mai ở trên lầu chơi.

Một lúc sau, bà này lên lầu với bé gái. Tiếp đó, người đàn ông New Zealand cũng lên theo, ngồi nói chuyện bằng tiếng Anh với cô bé.

Nghĩ ông này là bạn của cha cô bé, khá thân thiết, nên bà Mai không đề phòng, xuống bếp khoảng 5 phút. Đến khi quay lên, bà Mai phát giác người đàn ông ngoại quốc và cô bé đang cùng nằm cạnh nhau trên giường.

Ông ta cầm tay bé gái đưa vào trong quần của ông ta. Bà Mai lập tức cách ly hai người, thông báo sự việc cho cha mẹ cô bé.

Kể lại sự việc với mẹ sau đó, bé gái cho biết người đàn ông New Zealand từng vài lần thực hiện hành vi tương tự với mình trong những lần gặp gỡ trước đây.

Khi cha cô bé xác minh cáo buộc của con gái mình, ông New Zealand được cho là đã nhắn tin thừa nhận hành vi, đồng thời cho rằng vụ việc “không có gì nghiêm trọng.”

Gia đình bé gái đã nhờ một luật sư giúp trình báo công an, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho con gái.

Được biết, Công An Quận Tân Bình đang điều tra sự việc nhưng chưa công bố danh tính và hình ảnh nghi can.

Liên quan vụ này, báo Phụ Nữ Việt Nam cho hay người đàn ông New Zealand có tên tắt là FM đã rời khỏi phòng trọ ở quận Bình Thạnh và công an đang truy lùng tung tích nghi can.

Cũng theo bản tin, khi sự việc xảy ra, bà NTTT, mẹ bé gái, do đang giận chồng nên không đi cùng chồng và con gái tới chúc Tết nhà bà Mai.

Theo Người Việt

Viethome (theo MyLondon)