Tấn công bằng hóa chất ở Clapham khiến 3 mẹ con bị thương nặng

tang cong axit o clapham 1

Một người mẹ và 2 đứa con cùng 9 người khác đã bị thương trong một vụ tấn công bằng axit ở Clapham, South London.

4 người đã lao tới giúp đỡ và 5 cảnh sát cũng bị thương sau một vụ tấn công vào lúc 7h25 phút tối ngày thứ Tư, ngày 31/1/2024. Người mẹ gào thét: "Tôi không thấy đường, tôi không thấy đường" khi một người chứng kiến cố gắng giúp cô. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Sáng sớm ngày thứ Năm, cảnh sát đã xác nhận các nạn nhân bao gồm một phụ nữ 31 tuổi cùng 2 con gái của cô, 8 và 3 tuổi. Cả ba mẹ con đã được đưa vào bệnh viện. Thương tích trên cơ thể người phụ nữ và đứa trẻ 3 tuổi rất nghiêm trọng. 

tang cong axit o clapham 1
Dấu vết hóa chất trên cửa kính xe. Ảnh: LNP

tang cong axit o clapham 1
Vụ việc được mô tả là hỗn loạn như một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: LNP

Thanh tra cảnh sát Gabriel Cameron cho biết: "Có 2 phụ nữ ngoài 30 tuổi và 1 phụ nữ trên 50 tuổi đã bị thương khi họ dũng cảm chạy tới giúp gia đình nạn nhân. Cả 3 người đã được xuất viện với những vết bỏng không đáng kể. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi cũng đã tham gia ứng cứu. Ông được đưa vào viện điều trị vết thương nhỏ và hiện đã xuất viện. 5 nhân viên cảnh sát cũng bị thương khi tham gia xử lý vụ tấn công, tất cả đều đã được xuất viện". 

Ông Gabriel khen ngợi các nhân viên của một khách sạn gần đó đã cho các nạn nhân tá túc và mang nước cho họ. Ba mẹ con bị thương nặng nhất đã được chăm sóc tại chỗ, nơi xảy ra vụ tấn công nằm trên đường Lessar Avenue, ngay bên cạnh công viên Clapham Common. 

Một đôi vợ chồng sống trên đường này đã chạy ra ngoài khi nghe thấy tiếng kêu cầu cứu và tiếng xe cộ va chạm. Người chồng cho biết: "Chúng tôi chạy ra ngoài và nhìn thấy một gã đàn ông, hắn lôi bé gái ra khỏi xe và ném cô bé xuống đất 2 lần. Tôi rượt đuổi hắn ta chạy nửa con đường, nhưng vì tôi đang mang dép nên không thể chạy nhanh. Khi quay trở lại, tôi phát hiện người phụ nữ bị thương nên chạy vào trong nhà lấy nước để dội mát cho cô ấy".

Một người chứng kiến khác đã cố gắng rửa hóa chất khỏi gương mặt người phụ nữ. Người này cho biết: "Thật khủng khiếp. Đầu tiên hắn ta túm lấy đứa nhỏ. Đứa bé chỉ mới 2-3 tuổi bị hắn ta lôi ra khỏi chiếc xe hơi màu trắng. Hắn ném đứa bé xuống đất 2 lần. Đó là điều khủng khiếp nhất mà tôi từng chứng kiến trong đời. Tôi chạy vào trong nhà, lấy một chai nước và dội lên mắt đứa bé. Môi đứa bé màu đen, da trông như bị cháy. Rồi hắn tạt thứ gì đó vào người phụ nữ. Cô ấy gào thét lên "mắt tôi, mắt tôi"".

Cảnh sát đang xác định loại chất hóa học đã được sử dụng. Cảnh sát đã tiến hành lục soát một người đàn ông đang lẻn khỏi hiện trường, đi về hướng Clapham Common. Cảnh sát cho rằng gã đàn ông này và người phụ nữ có quen biết nhau, vụ tấn công có mục tiêu rõ ràng. 

Viethome (theo Metro)