Lần đầu tiên ma túy được tẩm vô hình quanh cán chổi tuồn vào Anh

Cảnh sát Thủ đô nói rằng đây là lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng để buôn lậu ma túy vào Vương quốc Anh.

ma tuy quanh can choi
Phiên xử diễn ra tại Tòa án Kingston Crown Court. Ảnh: PA

6 người đàn ông đã bị bỏ tù tổng cộng 135 năm sau khi buôn lậu số cocaine trị giá hơn 1 triệu bảng vào Anh quốc. Bọn chúng qua mắt cơ quan an ninh bằng cách bọc ma túy quanh cán chổi. Cảnh sát Thủ đô nói rằng đây là lần đầu tiên phương pháp này được sử dụng để buôn lậu ma túy vào Vương quốc Anh.

Băng nhóm đã tẩm cocaine vào 580 cán chổi, nhưng may mắn là số ma túy này chưa bị phân phối ra đường phố. Công tố viên cho biết băng nhóm đã sử dụng một quá trình xử lý hóa học tiên tiến để bọc ma túy quanh cán chổi mà mắt thường không nhìn thấy.

Điều tra viên cấp cao Ben Mahoney nhận định phương pháp vận chuyển lần này là vô cùng tinh vi. Ông cho rằng đó là kỹ thuật mới mà bọn chúng đã sáng tạo ra. Bằng chứng tại một quán rượu cho thấy chúng từng bàn bạc về việc giấu ma túy trong các lon cà chua hoặc dứa đóng lon.

Bộ phận pháp y của cảnh sát chưa từng nghe nói đến phương pháp này. Cảnh sát đã phải mời các nhà khoa học đến nghiên cứu cách thức "chiết xuất" ma túy từ cán chổi. 

Ông Ben Mahoney nói với cánh phóng viên: "Kỹ thuật mới này cũng thật thú vị, giờ chúng tôi đã hiểu cách bọn chúng bọc ma túy một cách vô hình quanh cán chổi, rồi chiết xuất chúng". 

Cả nhóm bị bắt giữ vào tháng 10/2021 trong một cuộc điều tra do Cảnh sát Thủ đô phối hợp cùng Cục phòng chống Tội phạm Quốc gia tiến hành. Hồi tháng 6/2023, cả nhóm đã bị kết án sau phiên tòa kéo dài 4 tháng rưỡi vì nhiều tội trạng khác nhau liên quan đến ma túy. 

Nigel Rogers 62 tuổi, thường trú tại Whitstable, Frank Asante 48 tuổi ở tây London, Yuni Alexis Pacheco Miranda 65 tuổi ở bắc London, Daniel Oliver 52 tuổi ở Margate, Ermal Shtrezi 41 tuổi ở bắc London, và Terrence Allen 74 tuổi ở đông nam London, đã bị bỏ tù tại Tòa án Kingston Crown Court vào hôm qua, ngày 14/12/2023.

William Adams 76 tuổi, ở Sittingbourne, vì lí do sức khỏe nên sẽ ra tòa vào một ngày khác.

Thẩm phán Marcus Tregilgas-Davey tuyên bố: “Các loại ma túy nhóm A như cocaine gây ra đau khổ cho rất nhiều người. Chúng hủy hoại cuộc đời, nạn nhân thường là người trẻ tuổi và những người dễ bị tổn thương, chúng xé nát các gia đình. Các bị cáo đã dính líu vào những hoạt động mua bán độc ác, chỉ vì đồng tiền mà sẵn sàng bất chấp những nguy hại ma túy có thể gây ra cho cộng đồng".

"Một số bị cáo cũng có con cái nhưng lại sẵn sàng tham gia vào việc kinh doanh phạm tội để phá hủy tương lai của những đứa trẻ khác. Các bị cáo nên cảm thấy hổ thẹn vì sự tham lam ích kỉ của mình, đã cướp đi cuộc sống của biết bao nhiêu người".

Tòa án tuyên phạt Rogers 23 năm tù, Asante 18 năm tù, Miranda và Oliver mỗi tên 29 năm tù, Shtrezi 23 năm tù, Allen 13 năm tù. Người thân của các bị cáo đã hôn gió và vẫy chào tạm biết trước khi bọn chúng được đưa vào nhà giam. 

Cảnh sát cho biết những cây chổi đã được đưa lên một thùng container vào tháng 10/2021. Thùng hàng này được vận chuyển từ Colombia đến một khu công nghiệp gần một công ty dọn dẹp vệ sinh có tên gọi là Pamper Cleaning, do Allen sở hữu.

Tiến hành lục soát Pamper Cleaning, cảnh sát phát hiện cocaine được giấu trong một két sắt. Trong két này có cả MDMA (thuốc lắc), amphetamine (hồng phiến) và cần sa. Hơn £118,400 tiền mặt cũng được tìm thấy tại nhà Shtrezi - một người nhập cư gốc Albani.

Rogers, Asante, Oliver và Shtrezi đều có tiền án liên quan đến ma túy ở UK. Allen không có tiền án, và Miranda không có tiền án ở UK.

Miranda và Rogers bị truy tố là những kẻ đầu sỏ chỉ huy băng nhóm. 

Luật sư biện hộ của Rogers bác bỏ cáo buộc này, nói rằng hắn đã ít nhất 2 lần bị những kẻ cung cấp ma túy ở Nam Mỹ loại khỏi vụ buôn lậu, và hắn chỉ đóng vai trò tổ chức việc vận chuyển ma túy ở UK chứ không phải chủ mưu.

Công tố viên mô tả Miranda (quốc tịch Venezuela) là một kẻ buôn lậu ma túy quốc tế dày dạn kinh nghiệm, có vai trò cắm rễ trong vụ việc. Tuy nhiên, luật sư biện hộ bác bỏ việc hắn là đầu sỏ và kết tội các luật sư biện hộ khác đã mô tả những kẻ đồng phạm như thể bọn chúng là những "thiên thần ngây thơ", và đổ hết tội lỗi lên đầu Miranda.

Viethome (theo Evening Standard)