Mẹ bị truy tố vì bỏ bê các con, khiến 2 cặp sinh đôi chết cháy

Một người mẹ đã bị cáo buộc 4 tội ngộ sát sau khi một đám cháy giết chết 4 đứa con trai của cô. Sự việc xảy ra tại một ngôi nhà ở nam London vào năm 2021.

Deveca Rose, 29 tuổi, cũng bị truy tố tội bỏ bê trẻ em, làm trái các quy định trong luật bảo vệ trẻ em Children and Young Persons Act 1933. Người mẹ này sẽ ra tòa Croydon Magistrates' Court vào ngày 11/12/2023.

4 bé trai, tên lần lượt là Leyton và Logan Hoath 3 tuổi, Kyson và Bryson Hoath 4 tuổi – đều thiệt mạng trong đám cháy xảy ra tại một ngôi nhà trên đường Collingwood Road, Sutton, vào lúc 7h tối ngày 16/12/2021.

Các em đã được cấp cứu tại hiện trường trước khi được đưa tới 2 bệnh viện ở nam London, nhưng đáng tiếc cả 4 em đều không qua khỏi.

4 dua tre 1
4 bé trai xấu số.

Vào thời điểm đó, cha của các em là anh Dalton Hoath cho biết, quà Giáng sinh của 4 đứa trẻ vẫn còn đặt dưới cây thông Noel. Anh Dalton đã mua cho các con đồ chơi là các nhân vật hoạt hình yêu thích, cũng như giày và áo mới. 

Dalton không tin mình có thể vượt qua nổi đau này vì mỗi ngày anh dường như đều nghe thấy các con gọi "Bố ơi, con yêu bố". 

"Các con của tôi đều là những đứa trẻ đáng yêu, tốt bụng. Các con muốn trở thành thợ xây, đầu bếp, thợ sửa ống nước... Các con chăm học, thích cười nói, nhảy múa và yêu thương cuộc sống. Bất công này lẽ ra không nên xảy đến với các con. Niềm an ủi duy nhất của tôi là các con đã ở bên nhau khi cùng ra đi. Ít nhất các con không cô đơn", anh nói.

Bài liên quan: Cháy nhà do bắn pháo hoa khiến gia đình 5 người thiệt mạng

Aroen Kishen và vợ Seema cùng với 3 đứa con của họ đang ở trong nhà thì đám cháy bùng phát. Tất cả 5 người đều thiệt mạng. 

ban phao hoa 1
Vợ chồng Kishen và 2 trong 3 đứa con.

Nguyên nhân đám cháy là do màn bắn pháo hoa nhân dịp lễ hội thắp đèn Diwali vào hôm 12 tháng 11 vừa qua. Hàng xóm cho biết họ nghe thấy tiếng Aroen Kishen gào thét "Con tôi, con tôi" bên trong ngôi nhà cháy. Vợ chồng anh được cho là có mặt bên trong nhà khi vụ cháy xảy ra. 

2 xe cứu hỏa và 70 lính cứu hỏa đã được cử đến ngôi nhà nằm ở Hounslow, West London, vào lúc 10h26 phút tối. Người hàng xóm Felicia Matei, 29 tuổi, cho biết: "Chúng tôi nhìn thấy người đàn ông trong nhà. Con gái của anh ấy thường chơi với con gái của tôi. Lúc đó anh ấy gào thét: "Con tôi, con tôi".

ban phao hoa 1
Ngôi nhà của gia đình ở West London. Ảnh: Humphrey Nemar

ban phao hoa 1
Dịch vụ khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Ảnh: Tony Kershaw / SWNS

Ashish Rosaiah, sống ở gần đó, cho biết cả khu vực đều bị khói bao phủ. "Hôm đó là lễ hội Diwali nên rất nhiều nơi bắn pháo hoa. Tôi đi ngang qua khu vực vào lúc 11h30 tối, cả khu vực đều ngập khói, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Khi tôi quay trở lại vào lúc 3h30 sáng, họ không cho tôi vào. Cả khu vực đã bị phong tỏa. Rồi tôi nhìn thấy lửa, chẳng khác gì trong phim. Ngôi nhà dường như nổ tung".

Một người hàng xóm khác cho biết: "Vào khoảng 10h15 tối, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ la hét. Chúng tôi cố gào qua cửa sổ, nói cô ấy hãy nhanh chóng thoát ra ngoài. Chúng tôi chạy ra ngoài xem thì nghe thấy tiếng một người đàn ông đập cửa rầm rầm từ bên trong, gào thét "con tôi, con tôi". Vào lúc 10h20, chúng tôi nghe thấy tiếng trẻ con gào khóc. Chúng tôi cố gắng kéo một vòi nước ra để giúp họ dập lửa, nhưng lửa cháy rất to. Ban đầu cháy ở hiên nhà, chỉ trong vài phút, cả ngôi nhà đã bắt lửa. 

ban phao hoa 1
5 người trong gia đình đều thiệt mạng. Ảnh: Marcin Nowak/LNP

Người hàng xóm Naima, cho biết: “Năm nào chúng tôi cũng bắn pháo hoa. Nhưng đêm hôm qua pháo hoa dày đặc. Tôi chưa từng thấy nhiều pháo hoa nhu thế". Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra. 

Viethome (theo ITV News)