Hốt trọn mẻ lưới buôn ma túy trị giá 140 triệu bảng ở Wigan, 7 người bị bắt

tan ma tuy
Ma túy được giấu trong các túi bột nặng 20kg, dự kiến được đưa tới Wigan. Ảnh: National Crime Agency

7 người thuộc một băng nhóm tội phạm có tổ chức đã bị truy tố vì liên quan tới tội buôn lậu số cocaine trị giá 140 triệu bảng vào Anh quốc. 

Số hàng này nặng tới 1.3 tấn, bị phát hiện vào tháng 8/2022 trong một container hàng tại cảng Felixstowe ở Suffolk. Thùng container này đã đi từ Sierra Leone ở tây Phi.

Ma túy được giấu trong các túi bột 20kg, dự kiến được đưa tới một khu công nghiệp ở Wigan nhưng đã bị chặn lại. Cảnh sát đã bắt 9 người, trong đó 7 người đã bị truy tố, còn 2 người được bảo lãnh. 

Những người bị truy tố gồm: 

  • Stephen Martland, 68 tuổi, ở Lakeland Gardens, Chorley, Lancashire.
  • Paul Mockett, 49 tuổi, ở Stump Lane, Chorley, Lancashire.
  • Darren Wetton, 55 tuổi, ở Ashby Street, Chorley, Lancashire. 
  • Darryn Schofield, 44 tuổi, không có địa chỉ thường trú.
  • Neil Maguire, 44 tuổi, ở Georgia Close, Bootle, Liverpool.
  • Neil Foley, 45 tuổi, ở Kingsway Avenue, Broughton, Preston, Lancashire.
  • Paul O’Shea, 45 tuổi, ở Edge Lane, Crosby, Liverpool.

Tất cả đều bị giam giữ ngoại trừ Wetton được bảo lãnh. Tất cả sẽ ra tòa vào ngày 3/1/2024. 

Bài liên quan: Bà trùm ma túy lộ thân phận vì đời sống quá sang chảnh

Danielle Stafford là một tay buôn ma túy và cần sa khá năng động. Cô ta có thể đã tiếp tục sống trong nhung lụa nếu không bị cảnh sát giao thông tuýt còi khi đang lái một chiếc Audi. Tại nhà của cô ta ở Cottingham, cảnh sát đã tìm thấy lượng ma túy trị giá £33,600.

Danielle Stafford, 29 tuổi, có lối sống rất sang chảnh, đủ tiền mua vài túi xách hàng hiệu, đi du lịch nước ngoài, mua 2 căn nhà mà không cần phải dùng đến tiền lương. Đó là nhờ cô ta buôn bán heroin, ma túy đá và cần sa. 

ba trum 1
Trên đường đến đồn cảnh sát, Stafford tỏ ra lúng túng khi được hỏi cô ta còn giấu thuốc chỗ nào không. Ảnh: MEN Media

Stafford tốt nghiệp Đại học Hull và là một kĩ sư. Hiện cô ta làm việc cho Tập đoàn sản xuất xe caravan Swift Group. Cô tả chỉ tình cờ bị bắt khi lái xe vượt quá tốc độ. Vì sai lầm này mà đế chế cô ta bỏ công gầy dựng đã hoàn toàn sụp đổ.

Sau khi bị bắt, cảnh sát phát hiện £26,917 tiền mặt cất giấu quanh nhà cô ta ở Cottingham, Yorkshire, cùng số ma túy trị giá £33,600. Điện thoại của cô ta cũng liên tục rung báo 30 cuộc gọi, chưa kể 20 tin nhắn liên quan tới chất cấm. 

ba trum 1
Danielle Stafford tốt nghiệp Đại học Hull và là kĩ sư, nhưng thích làm giàu bằng ma túy. Ảnh: MEN Media

Sau khi lục soát nhà cô ta, cảnh sát phát hiện nhiều mặt hàng xa xỉ, bao gồm 9 chiếc đồng hồ, 3 chiếc túi xách Louis Vuitton đắt đỏ, chứng tỏ cô ta đã thoải mái vung tiền nhờ buôn bán ma túy. 

Tại Tòa án Hull Crown Court, Stafford thừa nhận 3 tội cung cấp heroin, ma túy đá và cần sa, ngoài ra còn có tội sở hữu tiền mặt và tài sản phạm tội. 

Cảnh sát đã truy lại được các tin nhắn trong điện thoại của Stafford, bắt đầu từ tháng 10/2017. Bao gồm các tin cô ta chỉ đạo một phụ nữ khác thay mình hoàn thành các giao dịch £10 hoặc £20. Ngoài ra còn có danh sách những người nợ tiền cô ta, cũng như các tin nhắn quảng cáo và giá cả các loại ma túy. 

Cảnh sát không hề phát hiện ra hành vi phạm tội của Stafford, mãi cho đến tháng 5/2020 khi cô ta bị bắt vì tội lái xe quá tốc độ. Cảnh sát có thể ngửi thấy mùi cần sa trong xe và họ bắt đầu nghi ngờ. 

Cô ta ngay lập tức nói dối: "Tôi nói thật, tôi có cái này", và giao nộp cho cảnh sát một gói giấy bạc chứa 2 chồi cần sa. Tuy nhiên, cảnh sát lại tìm thấy nhiều gói cần sa khác trên người cô ta và nhiều nơi trong xe. Tổng số cần sa trên người và trong xe có giá trị £1,308. Từ trong quần của mình, Stafford còn kéo ra 1 túi cần sa chứa nhiều gói cần sa nhỏ, tổng cộng có 56 gói ma túy đá, trị giá £2,800.

Stafford mua căn nhà đầu tiên ở Cottingham vào tháng 3/2016 với giá £124,999. Cô ta đứng tên một mình và có vay mortgage. Căn nhà thứ 2 ở Hotham Road South cô ta mua vào tháng 7/2018 mà không cần vay thế chấp. Tiền mua nhà được chia đều cho cô ta và dì, mỗi người bỏ ra £68,500.

Tiền lương kiếm được nhờ làm việc cho Swift Group đều chuyển khoản hết vào ngân hàng nhưng chưa bao giờ cô ta rút ra một đồng để chi tiêu.

Stafford bị tạm giam một thời gian dài nhưng sau đó được cho bảo lãnh.

Viethome (theo ITV)