London: 3 kẻ gian đột nhập vào nhà khống chế và tr.a tấn gia chủ đến chết

Khi cảnh sát đến nhà, Shakira được xác nhận đã qua đời một thời gian dài, thi thể bị phân hủy không còn nguyên vẹn.

Theo thông tin đăng tải, một phụ nữ trẻ tên Shakira Spencer được phát hiện đã tử vong thương tâm trong một ngôi nhà ở Hanwell, phía Tây London vào tháng 9/2022. Đáng nói, cái chết của cô được hàng xóm phát hiện có nhiều khả nghi.

Theo người hàng xóm phát hiện ra cái chết của Shakira Spencer, họ nhìn thấy giòi bò ra cửa nhà Shakira, mùi rất khó chịu, thêm vào đó, đã lâu họ không thấy bóng dáng cô gái trẻ. Nghi ngờ có chuyện bất thường, hàng xóm vội vã gọi cảnh sát. Khi cảnh sát đến nhà, Shakira được xác nhận đã qua đời một thời gian dài, thi thể bị phân hủy không còn nguyên vẹn.

Shakira SpencerShakira Spencer trước khi qua đời.

Điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy, trước khi chết, Shakira bị ngược đãi trong suốt thời gian dài, bị đốt bằng đèn hàn và dội nước nóng, chỉ được cho ăn sốt cà chua hết hạn và thậm chí còn bị buộc phải ngủ trên sàn, không được nằm lên giường.

Ngay sau đó, 3 nghi phạm bị bắt gồm Shaun Pendlebury, 26 tuổi, Ashana Studholme, 38 tuổi và Lisa Richardson, 44 tuổi. Cả ba thừa nhận đã nhốt cô trong tủ quần áo nhưng tất cả đều phủ nhận việc sát hại Shakira khi ra hầu tòa.

Cảnh sát cho biết thêm, 3 nghi phạm che giấu cái chết của Shakira và cô lập thông tin về Shakira với tất cả những người cô biết, kể cả gia đình cô. Điện thoại di động của Shakira cũng bị hạn chế gọi điện.

Theo công tố viên, 3 nghi phạm không chỉ đột nhập vào nhà của Shakira mà còn lấy đi đồ đạc, kiểm soát nơi ở, phá hủy quần áo và cắt gần hết tóc của cô. Trước khi qua đời, Shakira bị nhóm người này tùy tiện đánh đập, đốt bỏng. Khi cơ thể đầy vết thương, cô bị nhét vào tủ cho đến chết.

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được xét xử.

Kienthuc (theo DailyMail)