Anh: Thầy lang bị bắt vì tát bệnh nhân đến chết để chữa tiểu đường

Nhà trị liệu bị bắt giam vì tội ngộ sát sau khi tát bệnh nhân 71 tuổi đến chết để chữa bệnh tiểu đường, trong "liệu trình" trị giá 1.000 USD.

Ngày 30/11, Cảnh sát Wiltshire thông báo, bị can Hongchi Xiao, 60 tuổi, người gốc Bắc Kinh, Trung Quốc, vừa bị dẫn độ từ Australia về Vương quốc Anh và bị tạm giam với cáo buộc Ngộ sát do sơ suất nghiêm trọng

Vụ án liên quan cái chết vào ngày 20/10/2016 của bà Danielle Carr-Gomm, 71 tuổi, đến từ East Sussex. Bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1, song mắc chứng sợ kim tiêm và đã ngừng dùng insulin trong thời gian ngắn trước khi biết đến khóa trị liệu "tự chữa bệnh" tại khách sạn nông thôn ở Wiltshire.

Phương pháp điều trị này được quảng bá sẽ loại bỏ các độc tố gây bệnh ra khỏi cơ thể bằng cách tát mạnh, lặp đi lặp lại, nhịn ăn và kéo dãn cơ thể một cách đau đớn - kỹ thuật có tên Paida-Lajin.

"Paida" bắt nguồn từ tiếng Quan Thoại có nghĩa là vỗ vào da, trong khi "lajin" là thực hiện các tư thế căng cơ.

chua tieu duong
Hongchi Xiao trong một hội thảo truyền bá phương pháp chữa bệnh Paida-Lajin. Ảnh: SCMP

Paida và lajin có liên quan khái niệm "sát khí" trong y học cổ truyền Trung Quốc, cho rằng máu bị nhiễm độc bởi chất độc và cần phải được thải ra ngoài. Chúng được cho là có tác dụng cải thiện lưu thông và rút ra "sát khí". Phương pháp này đã bị chỉ trích vì không có cơ sở khoa học.

Trong các bài viết trên blog cá nhân trước khi chết, bà Danielle Carr-Gomm kể, sau buổi "trị liệu tát" đầu tiên, cơ thể bà chi chít vết bầm tím, mà theo chuyên gia trị liệu, đó là biểu hiện của việc máu nhiễm độc đã được giải phóng. Bà cũng bị buộc phải ngừng dùng insulin liên tục nhiều ngày.

Miêu tả mình trong trạng thái "kiệt quệ", bà vẫn lạc quan buổi hội thảo tiếp theo sẽ giúp khỏi bệnh hoàn toàn. Song bà đã chết ngay sau những dòng blog này, lúc 3h sáng hôm sau, được phát hiện bởi một phụ nữ cùng tham gia khóa trị liệu, ở chung phòng.

Con trai bà nói rằng nếu mẹ không tham gia khóa học này, chắc chắn vẫn còn sống đến ngày hôm nay.

Cảnh sát cho hay, khóa học kéo dài một tuần, trị giá lên tới 750 bảng (950 USD), được điều hành bởi Hongchi Xiao, một người chữa bệnh tự nhiên và là người sáng lập Viện Pailala ở California.

Ông là tác giả cuốn sách Chữa lành bản thân một cách tự nhiên ngay bây giờ, khám phá những lợi ích của paya lajin. Ông đã chủ trì các buổi hội thảo về phương pháp luyện tập này trên khắp thế giới.

Ông từng bị cảnh sát Australia thẩm vấn về cái chết của cậu bé 7 tuổi mắc bệnh tiểu đường ở Sydney, sau khi áp dụng phương pháp tương tự. Song không có cáo buộc nào sau vụ việc và ông ta tiếp tục đi các nước để hành nghề. Tại Đài Loan, ông ta bị phạt hành chính hành vi quảng bá các phương pháp chữa bệnh dân gian vô căn cứ.

Trang web của Viện Pailala đăng bán những chiếc ghế dài Lajin di động và những dụng cụ "tát" hình bàn tay. "Sứ mệnh của chúng tôi là biến thế giới của chúng ta thành nơi lành mạnh hơn, bằng cách cho phép mỗi người đánh thức khả năng tự chữa lành của mình, thứ mà chúng ta sinh ra đã có, để tự chữa lành vết thương, giảm chi phí y tế và các tác dụng phụ tiềm ẩn liên quan của nó", trang web nêu.

Sau khi xuất hiện phong trào bệnh nhân ung thư áp dụng liệu pháp này thay vì đến bệnh viện, Viện Cancer Research UK đã khuyến cáo phương pháp Paida Lajin cực kỳ nguy hiểm và khuyên mọi người không tham gia.

VnExpress (Theo Telegraph)