Cặp đôi chết trong khách sạn do phòng bên xịt thuốc diệt rệp giường

ngo doc khi CO 1
Ông bà John và Susan Cooper qua đời trong chuyến du lịch Ai Cập cùng gia đình vào năm 2018. Ảnh: Family picture

Vào tháng 8/2018, một đôi vợ chồng lớn tuổi người Anh đã qua đời tại một khách sạn khi đang đi du lịch Ai Cập. Vụ việc mới đây đã có kết quả điều tra, cho thấy đôi vợ chồng bị ngộ độc carbon monoxide (khí CO) do phòng kế bên xịt thuốc trừ sâu để diệt rệp giường.

Ông bà John và Susan Cooper đột ngột qua đời khi đang đi du lịch với con gái và các cháu ngoại tại Khách sạn Steigenberger Aqua Magic trong khu resort Red Sea ở thành phố Hurghada, Ai Cập.

Một cuộc điều tra kết luận căn phòng mà họ ở nằm sát bên một căn phòng đã được xông bằng thuốc diệt rệp giường trước đó vài giờ. 

Người con gái Kelly Ormerod, cũng ở cùng phòng với bố mẹ, cho biết có một mùi lạ ở trong phòng của họ, ngửi giống mùi acetone, giống như ai đó vừa mới sơn móng tay".

Đôi vợ chồng đến từ Burnley (Anh). Họ đi du lịch đến Ai Cập vào ngày 13/8/2018 trong điều kiện sức khỏe tốt. Tuy nhiên họ đột ngột ngã bệnh vào sáng sớm ngày 21/8.

Một du khách người Đức cho biết phòng kế bên đã được xịt một loại thuốc trừ sâu tên là Lambda, với mục đích diệt rệp giường. Thời gian xịt là giờ trưa ngày 20/8. 

Cửa phòng đã được dán kín bằng băng dính, nhưng cánh cửa liền kề thông với phòng ông bà Cooper thì lại không được bịt kín bằng băng dính. 

Khi không thấy bố mẹ xuống ăn sáng, chị Ormerod đã lên phòng kiểm tra vì trước đó, bố mẹ cô đã báo cáo tình trạng có mùi lạ trong phòng khiến họ phát ốm. 

"Bố tôi ngồi sụp xuống góc giường và nói: "Bố mệt quá", chị Ormerod kể lại. Còn bà Cooper nằm trên giường rên rỉ, nôn cả vào tóc và nôn khắp phòng. Ormerod ngửi thấy một mùi rất nồng.

ngo doc khi CO 1
Ông bà Cooper đang đi du lịch với con gái Ormerod.

Cô đã lập tức báo khách sạn, 2 bác sĩ được gọi tới. Họ ngay lập tức hoảng loạn khi bố mẹ cô lịm dần và bố cô không thở được. Bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi nhưng ông Cooper được xác nhận đã chết trên sàn khách sạn. Bà Cooper được đưa xuống phòng y tế của khách sạn nơi bà bị kích động và mê sảng. Sau đó bà được xe cứu thương đưa tới bệnh viện nhưng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4h12 chiều. 

Cháu gái của ông bà là cô bé Molly, 12 tuổi, cũng ở chung phòng với ông bà. Cô bé cho biết máy điều hòa trong phòng đã hỏng trong 4 ngày đầu tiên họ ở đấy. Đến ngày thứ 5 thì nó hoạt động và có một mùi rất lạ. Bà Cooper đã phải xịt nước hoa để át mùi lạ. 

Giáo sư Robert Chilcott cho biết ông phát hiện có khí CO trong mẫu máu của ông bà Cooper. Nhà nghiên cứu bệnh học, Tiến sĩ Charles Wilson, khẳng định nguyên nhân cái chết của ông Cooper là do ngộ độc khí CO và do bệnh tim mạch. Còn bà Cooper thiệt mạng vì ngộ độc khí CO. 

Cuộc điều tra kết luận nguyên nhân cái chết của ông bà Cooper xuất phát từ việc phòng bên xịt thuốc diệt côn trùng có chứa dung môi dichloromethane, việc hít hơi thuốc trừ sâu đã dẫn đến cái chết của ông bà vì ngộ độc khí CO. 

Viethome (theo ITV News)