Cảnh sát Anh ập vào lớp học yoga vì tưởng giết người hàng loạt

Cảnh sát đã ập vào một lớp học yoga ở Anh sau khi người dân địa phương báo cáo về một vụ “giết người hàng loạt” vì nhìn thấy nhiều người nằm trên sàn.

Cảnh sát tối 6/9 triển khai 5 xe tuần tra đến lớp học yoga tại Đài quan sát North Sea, làng Chapel St Leonards, hạt Lincolnshire ở miền đông nước Anh sau khi người dân gọi điện báo rằng có 7 "thân thể bất động" nằm trên mặt sàn căn phòng thiếu ánh sáng, cạnh đó là một người đang đi vòng quanh.

Nhưng khi cảnh sát đến kiểm tra, đây hóa ra là các học viên đang thực hành shavasana, đôi khi được gọi là "tư thế xác chết" trong yoga. Tư thế này thường được thực hiện khi kết thúc buổi tập, mọi người sẽ nằm ngửa và rơi vào trạng thái thiền định sâu.

"Người dân báo cảnh sát vì nhìn thấy có người đi lại trong căn phòng thắp nến và trông như nhiều người chết nằm khắp sàn. Họ nghĩ đó là kiểu nghi lễ giết người hàng loạt", giáo viên lớp yoga Millie Laws, 22 tuổi, nói.

lop hoc yoga
Học viên thực hiện "tư thế xác chết" trong một lớp tập yoga. Ảnh: Reuters

Theo Laws, các học viên khi đó nằm thiền sau một tiếng rưỡi tập yoga, còn cô đi quanh phòng giữa tiếng trống và những học viên đang nằm trên sàn. Laws lúc đó phát hiện một số người đang nhìn chằm chằm qua cửa kính, nhưng không nghĩ ngợi gì nhiều.

"Mặt trời khi đó đang lặn nên tất cả những gì họ có thể thấy là hình ảnh mờ mờ của những cơ thể đang nằm, còn tôi đi lại xung quanh", cô cho hay. Laws cùng các học viên rời khỏi phòng tập sau khi cảnh sát đến kiểm tra.

Cảnh sát Lincolnshire xác nhận với hãng tin PA rằng đã nhận được tin báo lúc 20h56 tối 6/9. Một phát ngôn viên cơ quan an ninh cho biết: “Một cuộc gọi đã được thực hiện do một số lo ngại. Các cảnh sát đã có mặt, chúng tôi vui mừng thông báo rằng mọi người đều an toàn và khỏe mạnh”.

Tiền Phong (theo The Guardian)