3 năm tù cho nữ quản ngục hôn và chuyền cần sa vào tù cho tình nhân

quan giao bien chat 1
Joanne Hunter từng làm việc tại Trại giam Forest Bank ở Salford, nơi cô mang chất cấm vào tù bằng cách giấu trong túi giấy đựng trái cây và lon Red Bull. Ảnh: MEN Media

Một nữ quản giáo đã bị kết án sau khi phát sinh quan hệ bất chính với một phạm nhân và tuồn cần sa vào tù cho hắn ta. Joanne Hunter từng làm việc tại Trại giam Forest Bank Prison ở Salford, nơi cô ta giấu chất cấm trong túi giấy đựng trái cây và 1 lon Red Bull.

Cô ta giao gói hàng này cho một tên tù nhân "cộm cán", tên này sau đó đã chuyển hàng cho Connor Willis. Cô ta cho rằng Willis có tình cảm với mình.

Joanne Hunter, 28 tuổi, thường trú tại Bury, đã bắt đầu mối quan hệ bất chính với Willis, hôn hắn ta và gửi ảnh nhạy cảm của mình cho hắn. Nhưng Hunter phủ nhận họ từng quan hệ tình d.ục. Cô ta cũng thừa nhận đã tán tỉnh một tù nhân khác.

Khi quản lý nhà tù phát hiện hành vi trái pháp luật của Hunter và tiến hành truy hỏi, cô ta đã thừa nhận toàn bộ.

Thẩm phán mô tả đây là một trường hợp đáng trách và quyết định kết án Hunter 3 năm tù giam, nói rằng cô ta đã có hành vi "ích kỉ và sai trái". Hunter khóc và gửi một nụ hôn gió đến gia đình trước khi bước vào phòng giam dành cho mình. 

quan giao bien chat 1
Hunter đã phát sinh tình cảm yêu đương với một tù nhân. Ảnh: MEN Media

Joanne Hunter bắt đầu làm việc tại Trại giam Forest Bank Prison từ tháng 12/2028. Hai năm sau, các sếp ở trại giam nhận được thông tin cô ta tuồn mặt hàng cấm vào tù. Cô ta bị gọi lên kiểm điểm. 

Hunter thừa nhận đã tuồn chất cấm vào tù cho Connor Willis. Cô ta nói: "Có người nhờ tôi đưa nó cho Cox và Connor Willis". Cox được hiểu là Craig Cox, một thành viên của gia đình tội phạm khét tiếng tại Salford. Hắn ta bị kết án 13 năm rưỡi vì tham gia vào một vụ cướp cocaine trị giá 1 triệu bảng. 

Hunter nói rằng một cô gái bí ẩn đã gặp mình 2 lần tại Siêu thị Tesco ở Bury và giao cho cô 2 gói hàng, nhờ chuyển vào tù. Gói hàng gồm 1 lon Red Bull và 1 túi trái cây. Hunter nói không biết trong túi hàng có gì nhưng đoán đó là thuốc lá, bật lửa, cần sa hoặc một chiếc điện thoại.

Willis được chuyển tới khu vực giam giữ nơi Hunter chịu trách nhiệm. Ban đầu cô ta không thích hắn vì hắn kiêu ngạo, nhưng theo thời gian hắn lại thích cô ta. 

Họ đã hôn vài lần và cô ta đã gửi ảnh nhạy cảm cho hắn. Willis cho Hunter số của mình, để cô ta có thể gọi điện và nhắn tin cho hắn. 

Chính Willis đã sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa Hunter và cô gái trong siêu thị. Willis nói rằng hắn cần "một cái gì đó" để vượt qua mùa Giáng sinh. Hunter đã mang gói hàng vào tù vào cuối tuần, vì cô ta biết thời điểm này không có ai khám xét mình do những quy định giới nghiêm liên quan đến dịch Covid. Willis muốn trả cho cô ta £300 tiền công nhưng Hunter đã từ chối. 

Hunter cũng đã gửi ảnh tán tỉnh cho một tù nhân khác, đồng thời trao đổi tin nhắn với nhiều tù khác sau khi họ được ra tù. 

Các công tố viên không thể xác minh được danh tính của cô gái đã giao hàng cho Hunter.

Viethome (theo ITV News)