Bé gái 10 tuổi chết bất thường tại nhà ở Surrey, 3 kẻ tình nghi đã trốn ra nước ngoài

be 10 tuoi 1

Một cuộc truy nã quốc tế đang được tiến hành sau khi thi thể của bé gái Sara Sharif 10 tuổi được phát hiện tại nhà ở Surrey. 

Mẹ của em, chị Olga, vô cùng đau khổ ôm trong tay tấm ảnh chụp con gái: "Tôi chẳng thể làm gì để đưa con quay trở lại. Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ giống như xưa".

Sara Sharif được phát hiện đã chết trong căn nhà trị giá £550,000 của bố cô bé tại một ngôi làng bình lặng ở Horsell, gần Woking, Surrey. Lúc đó là tờ mờ sáng thứ Năm ngày 10/8/2023. 

Cảnh sát đang truy nã 3 người, được cho là có quen biết với nạn nhân. Cả 3 người này được cho là đã rời khỏi nước Anh vào thứ Tư ngày 9 tháng 8, chỉ vài giờ trước khi thi thể của cô bé được phát hiện.

Mẹ của cô bé, chị Olga 36 tuổi, cho biết chồng cũ của chị là anh Urfan Sharif 41 tuổi, được tòa án giao toàn quyền nuôi dưỡng Sara và con trai 13 tuổi của họ. Suốt 4 năm qua chị chỉ được gặp con 2 lần, nhưng vẫn cố gần gũi với cô bé qua điện thoại, tin nhắn. 

be 10 tuoi 11
Sara là fan của bộ phim Frozen và có rất nhiều bạn bè ở trường.

Olga sống ở Somerset. Chị cho biết mình đang trên đường tới Ba Lan thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo rằng Sara đã chết tại nhà của bố. Chị đã òa khóc và mất 6 tiếng để quay lại UK. 

"Từ năm 2019 đến nay tôi chỉ được gặp con 2 lần, giờ thì con bé đã chết. Nó chỉ là 1 đứa trẻ, nó có thể làm gì sai chứ?". Chị Olga vẫn thường nhận được ảnh chụp các con sau khi ly hôn. Nhưng sau khi cãi nhau với vợ mới của chồng cũ vào năm 2021, chị đã bị cắt liên lạc hoàn toàn. 

be 10 tuoi 11
Chồng cũ được giao toàn quyền chăm sóc Sara. Ảnh: TikTok

Hiện thi thể của Sara đang được khám nghiệm và chị vẫn chưa được biết về nguyên nhân cái chết của con. Người phát ngôn cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang liên hệ với các đồng nghiệp hải ngoại để xác định vị trí của 3 người tình nghi đã rời khỏi nước Anh. Không ai có mặt trong ngôi nhà khi cảnh sát đến vào sáng sớm hôm thứ Năm. 3 người này được cho là quen biết với nạn nhân". 

be 10 tuoi 11
Cảnh sát bên ngoài ngôi nhà ở Woking. Ảnh: Tony Kershaw / SWNS

Vào thứ Năm tuần trước, cảnh sát đã có mặt tại ngôi nhà bán liền kề của nạn nhân. Hàng xóm cho biết đây là một gia đình người Pakistan, gia đình này có tới 6 đứa con còn rất nhỏ và mới dọn đến đây từ tháng Tư năm nay. Hiện chưa có ai bị bắt, công tác khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. Chị Olga dự định mang thi thể con về mai táng ở Ba Lan. Chị cũng lên kế hoạch về Ba Lan sinh sống.

be 10 tuoi 11
Chị Olga bên di ảnh con gái. Ảnh: Tony Kershaw / SWNS

Chị Olga theo đạo Công giáo, còn chồng cũ theo đạo Hồi. Chồng cũ muốn các con theo đạo Hồi, nhưng chị Olga lại muốn các con học cả 2 tôn giáo, và khi lớn lên các con sẽ tự quyết định mình muốn theo đạo nào. 

Viethome (theo Mirror)