Con dâu hại chết bố mẹ chồng cũ bằng bữa trưa có nấm độc, may chồng cũ thoát nạn

nam doc 1
Anh Simon Patterson đã may mắn không ăn bữa trưa có nấm độc của vợ cũ.

Một phụ nữ đã nấu một bữa trưa có nấm độc để mời gia đình chồng cũ, khiến 3 người chết.

Cô Erin Patterson, 48 tuổi, đã mời chồng cũ là anh Simon Patterson về hội tụ tại ngôi nhà mà họ từng sống chung ở thị trấn Leongatha, bang Victoria, Australia.

"Simon đã đồng ý về ăn cơm trưa nhưng gần đến giờ hẹn thì anh ấy bận việc đột xuất", một người bạn của Simon cho biết. Tuy nhiên, bố mẹ của Simon là ông bà Gail và Don Patterson, cùng người dì Heather Wilkinson, đã tham dự bữa ăn trưa diễn ra vào ngày 29/7/2023. Kết quả là họ bị ngộ độc và qua đời trong bệnh viện vài ngày sau đó. Chồng của bà Heather là ông Ian, cũng bị ngộ độc và đang trong tình trạng nguy kịch.

4 người đều xuất hiện triệu chứng nhiễm độc "nấm mũ tử thần" (death cap mushroom). Loại nấm này có màu xanh lá cây nhạt với tên khoa học là Amanita phalloides. Nó có thể gây suy đa tạng trong vòng 24-48 giờ sau khi ăn nấm.

Đáng nói là vào năm ngoái, Simon cũng từng phải nhập viện cấp cứu và nằm phòng hồi sức tích cực gần 1 tháng vì bị đau bụng nghiêm trọng, nguyên nhân vẫn còn chưa rõ.

nam doc 1
Erin Patterson nói cô không hề đầu độc ai.

nam doc 1
Simon Patterson từng bị đau bụng và phải nằm phòng hồi sức tích cực suốt 21 ngày vào năm ngoái.

Hai đứa con chung của họ cũng có mặt tại bữa trưa nhưng lại không ăn cùng món với 4 người bị ngộ độc. Hai đứa trẻ đều không gặp vấn đề gì.

Các thám tử đã phỏng vấn cô Erin. Cô này là đầu bếp nấu bữa trưa nhưng bản thân cô lại không bị ngộ độc. Cô không bị truy tố nhưng thuộc diện nghi vấn.

Cảnh sát bang Victoria cho biết cần phải có thời gian mới xác định được chuyện gì đã xảy ra. "Nguyên nhân vụ ngộ độ có thể chỉ là vô tình, nhưng chúng tôi thật sự không dám chắc", cảnh sát nói.

nam doc 1
Mẹ của anh Simon là bà Gail Patterson đã chết sau khi ăn trưa.

nam doc 1
Bố của anh là ông Don Patterson cũng không qua khỏi.

nam doc 1
Dì Heather Wilkinson cũng thiệt mạng. Người chồng Ian đang trong tình trạng nguy kịch.

Cô Erin nói rằng cô không biết chuyện gì đã xảy ra. "Tôi chẳng làm gì sai cả. Tôi yêu quý họ và vô cùng đau khổ khi họ ra đi", cô nói với phóng viên. Tuy nhiên cô từ chối trả lời câu hỏi về các món ăn cô đã phục vụ trong bữa trưa, và việc cô lấy nấm từ đâu.

Một người hàng xóm cho biết anh Simon đã sống cùng bố mẹ sau khi chia tay vợ, nhưng cuối năm ngoái anh đã dọn ra ngoài ở. Ông bà Patterson là những người tốt bụng và năng động. Họ vẫn giữ liên lạc với con dâu cũ và muốn đến tụ họp ăn trưa để gặp mặt các cháu.

Vào ngày hôm qua, cảnh sát phát hiện anh Simon cũng từng nằm viện tới 21 ngày vào tháng 5/2022, sau khi bị đau bụng nghiêm trọng ngay tại nhà.

Vào thời điểm đó, anh từng viết trên mạng xã hội: "Tôi đổ quỵ tại nhà và rơi vào hôn mê suốt 16 ngày. Tôi đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật ruột non, và sắp tới lại thêm 1 cuộc phẫu thuật nữa. Gia đình tôi đã 2 lần được gọi tới để chuẩn bị nói lời tiễn biệt vì các bác sĩ không tin là tôi sẽ sống. Tôi đã nằm phòng hồi sức tích cực trong 21 ngày".

nam doc 1
Cô Patterson bên ngoài nhà. Ảnh: Media-Mode.com

nam doc 1
Các nạn nhân được cho là đã ăn nấm mũ tử thần amanita phalloides. Ảnh: Getty Images

Hàng xóm cho biết anh Simon đã ở lại nhà bố mẹ mình sau khi xuất viện. "Sau khi anh ấy xuất viện, vợ chồng anh sống tách riêng. Tôi không biết tại sao họ chia tay. Họ là gia đình rất khép kín".

Cảnh sát đã lấy một số vật dụng tại nhà cô Erin để mang đi kiểm tra. Cảnh sát cũng kiểm tra chiếc máy khử nước thực phẩm mà họ nhìn thấy ở một bãi rác gần đó, để xem nó có liên quan tới vụ việc hay không.

Viethome (theo Metro)