Lạnh người khoảnh khắc nữ TikToker Anh vừa đi vừa lướt điện thoại vui vẻ cùng bạn bè sau khi đâm chết người

Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc kẻ sát nhân máu lạnh vui vẻ vừa đi trên đường vừa lướt điện thoại sau khi đã gây ra 1 tội ác không thể dung thứ.

Một vụ án đang được xét xử tại Anh đã thu hút sự quan tâm của dư luận từ những tình tiết gây phẫn nộ của hung thủ - một YouTuber kiêm người sáng tạo nội dung trên TikTok.

vo danh 1

Đe dọa công khai mối quan hệ, chàng trai 21 tuổi phải trả giá bằng cả tính mạng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, Mahek Bukhari, 24 tuổi là con gái của bà Ansreen Bukhari, còn có tên gọi khác là Anzy, 46 tuổi và cả 2 sinh sống ở George Eardley Close, Tunstall, Stoke-on-Trent, Anh. Ansreen có một người tình bí mật tên là Saqib Hussain, 21 tuổi.

Mối quan hệ này đã kéo dài được 3 năm dù bà Bukhari là người đã có gia đình. Trong khi đó, Mahek đã biết tới mối quan hệ này, dù không ủng hộ nhưng cũng không phản đối nó.

vo danh 1
Mahek Bukhari là một YouTuber kiêm TikToker nổi tiếng tại Anh.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Hussain muốn công khai mối quan hệ của họ bằng cách tung ra đoạn clip nhạy cảm giữa mình và bà Anzy. Điều này khiến 2 mẹ con Mahek nảy ra một ý định độc ác, đó là giết chết Hussain để bịt miệng anh ta.

Sau khi bà Anzy kết thúc mối quan hệ của cả 2 vào tháng 1/2022, Hussain đã không muốn chấp nhận điều này và liên tục gây áp lực cho bà Anzy bằng những đoạn phim nhạy cảm giữa họ và dọa sẽ gửi chúng cho chồng của Anzy.

Saqib Hussain muốn níu kéo mối quan hệ với bà Anzy.

Bà Anzy đã nói hết mọi chuyện với con gái và vào ngày 4/1/2022, Mahek đã gửi tin nhắn cho mẹ với nội dung là "con sẽ cho người xử lý hắn ta và hắn sẽ không biết đó là ngày nào".

Một trong các tin nhắn do Mahek gửi cho Hussain cũng có đoạn viết: "Tôi rất tiếc là năm nay anh sẽ tiêu đời, Saqib ạ".

Mahek đã lên kế hoạch cùng với các đồng phạm khác là Rekhan Karwan, Raees Jama, Natasha Akhtar, Ameer Jamal và Sanaf Gulamustafa đã lên kế hoạch cho một vụ đâm xe với mục đích thủ tiêu Hussain.

vo danh 1
Chiếc Skoda đã bị 2 chiếc xe đằng sau đuổi theo.

Vào ngày 11/2/2022, Hussain đã được một người bạn tên là Hashim Ijazuddin, cũng 21 tuổi chở đi trên chiếc xe Skoda. Nhưng khi trên con đường cao tốc A46, đoạn gần thành phố Leicester thì chiếc xe của họ đã bị 2 chiếc xe do Mahek cùng mẹ mình và 6 đồng bọn khác đuổi theo và đâm trực diện, gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng, với vận tốc của những chiếc xe được ghi nhận lên tới khoảng 160km/h, khiến Hussain và Ijazuddin tử vong ngay lập tức.

vo danh 1
Chiếc Skoda bị đâm nát vụn, bị tách làm 2 sau đó.

Hình ảnh camera giao thông cho thấy chiếc xe Skoda của họ (mũi tên màu xanh lá cây) đã bị chiếc Seat Leon (mũi tên màu xanh da trời) và chiếc Audi (mũi tên đỏ) đuổi theo trên cao tốc.

Sau cú đâm, chiếc Skoda Fabia đã bị tách làm 2 và biến thành một quả cầu lửa, cháy thành tro sau khi va vào một cái cây vào khoảng 1 rưỡi sáng ngày 11/2.

vo danh 1
Nạn nhân vô tội Mohammed Hashim Ijazuddin đã thiệt mạng oan uổng vì giúp bạn.

Giết người xong, kẻ thủ ác bị bắt gặp vừa đi vừa lướt điện thoại vui vẻ trên phố

Một đoạn video trích xuất từ camera được công bố trong phiên tòa xét xử 2 mẹ con Mahek, Anzy cùng đồng bọn đã khiến nhiều người cảm thấy rùng mình. Theo đó, kẻ sát nhân Mahek được nhìn thấy đang vui vẻ đi trên phố, vừa đi vừa lướt điện thoại cùng đồng bọn chỉ ít giờ sau khi gây ra vụ tai nạn chết người nói trên vào hôm thứ Sáu, 11/2/2022.

vo danh 11
Mahek vừa đi vừa lướt điện thoại cùng 2 đồng bọn vào ngày 11/2/2022.

Daily Mail đã mô tả Mahek "mặc áo khoác hồng, quần xanh, đi giày thể thao trắng trông có vẻ bình tĩnh và tập trung bên cạnh 6 đồng phạm khác đều mặc đồ đen".

Mahek có hơn 126.000 người theo dõi trên TikTok và hơn 43.000 theo dõi trên Instagram trước khi bị bắt giữ. Cô ta thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của mình cùng mẹ ruột lên mạng xã hội.

vo danh 1
Mahek (bên phải) và mẹ, Ansreen Bukhari trên đường đến tòa án dự phiên xét xử.

Trong phiên tòa mới đây, Mahek cùng mẹ mình là Anzy đã bị tuyên án về tội giết người. Các đồng phạm Rekhan Karwan và Raees Jamal cũng bị tuyên tội danh này. Trong khi đó, Natasha Akhtar, Ameer Jamal và Sanaf Gulamustafa thì bị tuyên tội ngộ sát. Mohammed Patel thì được tuyên trắng án.

Công tố viên cho biết Hussain đã bị dụ đi gặp mẹ con nhà Bukharis ở thành phố Leicester khi họ giả vờ sẽ trả lại anh ta 3.000 bảng Anh mà Hussain đã bỏ ra cho việc dẫn người tình Anzy đi chơi.

Các bị cáo sẽ được tuyên án vào phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 1/9 sắp tới.

Thanh tra Mark Parish, người tham gia vụ điều tra này cho biết: "Đây là một cuộc điều tra cực kỳ dài hơi, là nỗ lực của rất nhiều người. Đến cuối cùng, chúng tôi cũng rất hài lòng với nó. Đối với gia đình các nạn nhân, đây vẫn chưa phải là sự kết thúc, nhưng ít nhất nó cũng tạm thời khép lại với họ sau một hành trình họ tham gia cùng chúng tôi mỗi ngày với cuộc điều tra này".

Kênh 14 (nguồn: Daily Mail)