Bi kịch của triệu phú Anh trên đất Thái

Tại Thái Lan có nhiều người nước ngoài kết hôn với dân địa phương và ở lại làm ăn, sinh sống lâu dài, từ đó một số vụ án mạng đã xảy ra trong cộng đồng này khiến đôi lúc mối quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan với các quốc gia khác trở nên phức tạp, liên quan đến vấn đề bảo hộ công dân. Trong đó, vụ sát hại vợ chồng triệu phú Nott - Alan Hogg năm 2018 khiến dư luận xứ chùa vàng xôn xao nhất.

Vị triệu phú ẩn mình ở vùng núi

Khi không thấy vợ chồng bà Nott - ông Alan Hogg xuất hiện tại cuộc gặp mặt ở Chiang Mai vào tháng 9/2018, bạn bè của họ gọi điện và tìm nhiều cách liên lạc nhưng không được. Sau vài ngày, họ báo cảnh sát (CS).

Lúc cơ quan điều tra tìm tới nhà hai vợ chồng thì cửa đóng, không có ai bên trong, dù điện thoại của chủ nhân vẫn đang sạc, ở ga-ra không thấy xe hơi của họ. Trong khu vườn rộng nơi chủ nhân đào ao nuôi vịt có khu vực đất mới bị đào lên và lấp lại. Kiểm tra camera trong và bên ngoài khu nhà, CS nhận ra người lái chiếc xe của vợ chồng Hogg ra khỏi nhà lần cuối chính là Warut Satchakit (63 tuổi), anh trai bà Nott.

Warut làm việc với vợ chồng Hogg đã hơn 20 năm, kể từ khi Alan Hogg - chàng trai quê Edinburgh, vương quốc Anh - sang Thái Lan tìm miền đất mới và gặp rồi kết hôn với Nott - em gái của Warut. Alan Hogg là người năng động, từng cùng vợ mở quán ăn, cơ sở giặt ủi rồi quay lại nghề chính kỹ sư dầu khí ở Úc trước khi về hưu năm 2014. Vợ chồng Hogg lúc sống ở Úc, khi ở trang trại rộng lớn của họ tại tỉnh Phrae, miền Bắc Thái Lan. Theo lời người dân địa phương thì họ là triệu phú.

Tìm hiểu sâu hơn, các điều tra viên biết mối quan hệ giữa vợ chồng Hogg với Warut gần đây xấu đi, khi sự bất mãn của Warut ngày càng tăng. Theo thói quen của một người Châu Âu, Alan Hogg luôn đòi hỏi cao về công việc và tỏ ra gay gắt, trong khi Warut đã lớn tuổi và cũng có phần ghen tị với em gái về khối tài sản lớn, vì bản thân ông ta vẫn ở trong căn nhà gỗ cũ kỹ. Hôm 15/9/2018 Nott ghé qua nhà em trai út than phiền rằng hai vợ chồng không chịu nổi ông anh giờ hay bỏ bê công việc, tính tình ngày càng khó chịu, hay cãi vã và quyết định sẽ yêu cầu Warut rời khỏi trang trại của họ.

Khi CS cho máy xúc đào phần đất mới lấp đã tìm thấy thi thể vợ chồng Hogg. Alan Hogg (64 tuổi) bị bắn vào đầu, còn Nott Hogg (61 tuổi) chết do vật cứng đập vào đầu. Tại ga-ra, CS phát hiện dấu máu sót lại, còn trong nhà đã được tẩy rửa. Ở ga-ra có cây cờ - lê được chùi rửa sạch dầu mỡ, bụi đất, sáng bóng một cách bất thường. Chưa hết, hệ thống camera ghi nhận ngày 18/9/2018 có 2 người lạ mặt đến nhà của vợ chồng Hogg vào chiều tối, được Warut mở cửa đón; nhưng sau khi họ ra về, "mắt thần" không ghi nhận hình ảnh của vợ chồng Hogg ra ngoài.

trieu phu anh tren dat thai lan 1
Ông Alan - bà Nott Hogg

Và án mạng kinh hoàng

Nhân chứng đầu tiên dẫn tới Warut là việc ông này bán chiếc xe hơi Ford Range của gia đình Hogg. Quá trình truy lùng, CS tìm thấy chiếc xe trên ở Ayuttayaha gần thủ đô Bangkok, chuẩn bị được bán sang Lào với giá 420.000 baht. Khám xét chiếc xe, CS tìm thấy dấu vân tay của các hung thủ, từ đó cơ quan điều tra quyết định lần theo lời khai của người hàng xóm Warut tên Suma Utpamoon (50 tuổi). Thì ra Warut đã nhờ Suma giúp mình tìm cách giết vợ chồng Hogg, nhưng khi biết phải ra tay với cả Nott thì Suma từ chối. Dẫu vậy, Suma vẫn nhận 25.000 baht để giới thiệu sát thủ khác cho Warut và đã tuyển mộ được Phia Kamsai (63 tuổi) với giá 50.000baht; đến lượt mình, Phia rủ thêm Kittipong Kamwan (24 tuổi) với lời hứa cho hắn 3.000 baht để tham gia giết vợ chồng Hogg.

trieu phu anh tren dat thai lan 2
Warut Satchakit Phia Kamsai

trieu phu anh tren dat thai lan 2
Kittipong Kamwan

Mặc dù vậy, Warut chỉ nhận tội sau khi đồng bọn bị bắt và khai ra tất cả. Theo lời Phia, khoảng 6 giờ tối 18/9/2018 khi Phia và Kittipong lọt vào khu nhà của vợ chồng Hogg, Phia ra phía sau để tìm ông Alan lúc này đang cho vịt ăn và sát hại nạn nhân bằng 2 phát đạn. Trong lúc đó, Kittipong tìm thấy bà Nott trong bếp liền bịt miệng, lôi vào ga-ra, nơi hắn ghì bà xuống đất để Warut dùng cờ-lê đập vào đầu cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, Warut và Kittipong lôi bà ra phía sau nhà, lấy chiếc máy xúc nhỏ của gia đình Hogg đào huyệt rồi vứt ông Alan và bà Nott - có thể vẫn còn sống - xuống đó, lấp đất lại. Xong xuôi, Warut lấy chiếc xe Ford Range của gia đình Hogg đem bán cho một người dân ở vùng núi được 200.000 baht.

Tháng 3/2019, cả ba bị cáo Warut Satchakit, Phia Kamsai, Kittipong Kamwan đều bị kết án tử hình về tội giết người; còn Suma bị tuyên án 25 năm tù.

Theo CAND