Anh: Vợ bị phạt nặng vì liện tục gọi điện quấy nhiễu chồng và bạn chồng khi họ đang xem bóng đá

Một bà vợ đã bị kết tội quấy rối khi liên tục gọi điện càm ràm yêu cầu chồng về nhà, và còn truy hỏi bạn bè của chồng để biết xem chồng đang ở đâu. 

Joanne Healey 59 tuổi và chồng Steve 60 tuổi đã chung sống với nhau 37 năm ở Rock Ferry, Merseyside. Khi ông Steve ra ngoài cùng bạn bè để xem trận bóng giữa Chelsea vs Manchester United, bà Joanne đã liên tục gọi điện bảo ông về nhà.

Bực mình, ông Steve không nghe điện thoại nữa. Vậy là bà Joanne chuyển hướng gọi điện thoại bàn cho 2 người bạn của chồng là John và Debbie Ashworth. Bà ta chửi bới họ là "lũ ấu dâm", khiến họ phải để kênh máy. 

Sự việc xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, sau khi bà Joanne "nghỉ chơi" với người bạn thân thiết 30 năm, Debbie Ashworth. Nguyên nhân do bà bị yêu cầu rơi khỏi câu lạc bộ võ thuật mà ông Ashworth thành lập vì thói quen uống rượu của bà. 

Sau hàng loạt cuộc gọi điện tra tấn, ông Steve cuối cùng cũng về nhà, nhưng sau đó vợ ông bị cảnh sát hỏi thăm vì tội gọi điện chửi bới nhà Ashworth. Được biết bà này đã uống rượu say mèm khi sự việc xảy ra. 

Tại Tòa án Wirral Magistrates Court, bà Joanne bị kết tội quấy rối, bị phạt £80 và 12 tháng lao động công ích. Chưa rõ bà này có tiếp tục chung sống với chồng hay không. 

goi dien lam phien chong 1
Bà Joanne bị kết tội quấy rối, bị phạt £80 và 1 năm lao động công ích. 

goi dien lam phien chong 2
Bà liên tục gọi điện cho chồng khi ông đang cùng bạn bè xem trận bóng đá giữa Chelsea vs Manchester United.

goi dien lam phien chong 2
Hiện chưa rõ cặp đôi còn ở bên nhau hay không, nhưng ông Steve đã chia sẻ rất nhiều bài đăng khó hiểu trên FB, nói về những người ái kỷ (narcissist). Một bài đăng còn được bà Ashworth bấm like: "Kẻ ái kỷ sẽ gào thét vào mặt bạn những gì họ đã làm cho bạn, nhưng không bao giờ nhắc một lời về những gì bạn đã làm cho họ".

Bà Joanne phải tham gia khóa cai nghiện 20 ngày và đóng £234 tiền chi phí cũng như phụ phí nạn nhân. Bà Ashworth đã yêu cầu lệnh cấm đến gần nhưng đã bị tòa bác bỏ.

Trước ngày diễn ra trận bóng, bà Joanne đã nhắn tin và gọi điện chửi bới bà Ashworth, chưa kể còn đăng lên mạng xã hội. Sau khi bị chặn, bà ta không chịu thua mà tiếp tục gọi điện thoại bàn quấy phá bà Ashworth. Có lần chỉ trong vòng 2 tiếng, bà ta đã gọi tới 59 cuộc. 

Bà Ashworth nói với cảnh sát: "Bà Joanne không vui khi bị mời khỏi câu lạc bộ võ thuật. Tôi đã bảo bà ta đừng gọi cho tôi nữa, nhưng bà ta bất chấp và không ngừng hành động "dai như đĩa". Cụ thể, vào ngày 22/10/2022, bà ta đã gọi điện thoại bàn cho tôi liên tục. Lúc đó tôi đang ở nhà cùng chồng và con trai, và cả chồng của bà ta là ông Steve Healey. Chúng tôi đang xem bóng đá trên TV.

Điện thoại của ông Steve không ngừng reo. Bà ta hỏi ông ấy đang ở đâu và khi nào thì về nhà, bà ta yêu cầu ông ta dắt con chó về. Steve đã nói là ông ấy sẽ về nhà sớm nhưng bà ta vẫn không tha. Cuối cùng ông ấy không nghe điện thoại nữa, vậy là bà ta bắt đầu gọi điện thoại bàn cho tôi. 

Con trai tôi nghe điện thoại và yêu cầu bà ta ngừng gọi. Tôi cũng nói với bà ta cả chục lần rằng đừng làm phiền tôi nữa, nhưng bà ta la mắng tôi và chửi thề, gọi vợ chồng tôi là "ấu dâm", nói tôi là đ*. Bà ấy còn nói tôi ngoại tình với Steve, thật nhảm nhí. Chịu không nổi, tôi đã dập máy và để kênh tai nghe để bà ta không gọi được nữa".

goi dien lam phien chong 2
Joanne đã "nghỉ chơi" với người bạn thân 30 năm sau khi bị đuổi khỏi câu lạc bộ võ thuật của ông Ashworth.

goi dien lam phien chong 2
Bà Joanne phải tham gia 20 ngày cai nghiện rượu và trả £234 tiền chi phí cũng như phụ phí nạn nhân.

Sau khi trận bóng kết thúc, ông Steve về thẳng nhà, nhưng bà Joanne lại tiếp tục gọi điện cho bà Ashworth nói dối rằng Steve về nhà đánh bà ấy. 

Khi bị cảnh sát tới nhà nói chuyện, bà Joanne khai rằng lý do bà gọi cho ông Steve là vì ông ta dắt theo con chó. Ông đã ra ngoài từ 4h chiều ngày 22/10 tới sáng sớm ngày 23/10. Bà ta không quan tâm tới ông Steve, bà ta chỉ cần con chó. Khi bà gọi, bọn họ liên tục dập máy khiến bà tức giận. Bà cũng nói rằng dạo gần đây bà hay uống rượu, vào thời điểm gây rối bà đã uống khá nhiều rượu.

Thẩm phán cho rằng bà chưa từng đứng trước vành móng ngựa trước đây, và đã 8 tháng trôi qua bà không gây ra vụ gì khác, nên mức phạt dành cho bà là đã khoan hồng. 

Viethome (theo DailyMail)