Nữ giám đốc ăn cắp hơn 100.000 bảng của Man City, chỉ trả lại 2.550 bảng

Một cựu giám đốc của Manchester City đã lấy cắp hơn 104.000 bảng Anh từ câu lạc bộ để chi trả cho đám cưới của cô, nhưng cuối cùng tòa án phán quyết cô chỉ phải trả lại cho đội chủ sân Etihad 2.550 bảng Anh.

Fiona Barclay, 34 tuổi làm giám đốc phát triển kinh doanh trong bộ phận khách sạn của nhà vô địch Premier League Manchester City và kiếm được mức lương tới 30.000 bảng mỗi năm. Bà mẹ một con đã bị bỏ tù vào tháng 11 năm ngoái vì tội lừa đảo, sau khi cô lấy đi một khoản tiền khổng lồ từ Manchester City để chi trả cho ngày trọng đại nhất đời mình và mua những món quà xa hoa cho chồng và gia đình.

Tuy nhiên, hiện tòa án ở Anh đã tuyên Barclay chỉ trả lại cho Man City số tiền ít ỏi 2.550 bảng Anh, nghĩa là nó chỉ là số lẻ so với số tiền cô lấy cắp từ CLB. Trong phiên điều trần, Fiona Barclay xuất hiện qua video khi cô đang ở quê nhà Falkirk (Scotland). Phiên điều trần bắt đầu với việc Barclay được hỏi liệu cô có ở một mình không. Barclay trả lời với thẩm phán rằng cô đang ở cạnh đứa con nhỏ bảy tuần tuổi.

bien thu cong quy
Giám đốc điều hành bóng đá Fiona Barclay đã bị bỏ tù sau một phiên tòa tại Manchester. ẢNH: MEN MEDIA

Thẩm phán Timothy Smith phán quyết: "Sau tất cả những tài liệu có được, con số lợi ích là 104.934,16 bảng Anh, phát sinh từ hành vi phạm tội chung. Số tiền khả dụng là 2.550 bảng Anh. Số tiền này phải được trả lại cho Man City trước ngày 6-10”.

Thông tin từ phiên tòa tại Manchester lần trước mà Barclay bị tuyên phạt 18 tháng tù, các kế toán đã phát hiện ra khoản hoàn trả 25.000 bảng Anh đáng ngờ từ Barclay vào tháng 3 năm ngoái. Khi bị các ông chủ chất vấn, Barclay nói rằng cô đã chuyển 15.000 bảng Anh vào tài khoản ngân hàng của chính mình “do nhầm lẫn”.

Nhưng sau một cuộc điều tra, Man City phát hiện ra Barclay đã ăn cắp của CLB tổng cộng hơn 104.000 bảng kể từ tháng 6-2019. Cô nhận tội gian lận do lạm dụng chức vụ và bị đội chủ sân Etihad sa thải vào tháng 3-2021.

Luật sư của Barclay là Patrick Buckley mô tả cô là người "hoàn toàn chán ghét bản thân" trước khi nói thêm: "Không có lý do hợp lý hay lý do nào giải thích tại sao cô ấy lại làm những việc như vậy”.

Fiona Barclay ngồi tù chưa đến một nửa bản án 18 tháng của mình. Phiên tòa mới nhất cũng cho thấy thông tin, Barclay đã tìm được một công việc mới tại một công ty du lịch và thông báo cho họ về bản án của mình, đồng thời cố gắng thu xếp trả khoản nợ cho Man City.

Sau khi tòa án ở Manchester tuyên phạt Fiona Barclay 18 tháng tù, thư ký của tòa Ciaran Rankin đã nói: "Đây là một bi kịch, bạn đã vứt bỏ quá nhiều thứ vì sự thiếu trung thực của mình và tôi e rằng đó là sự tham lam thuần túy”.

Trên sân cỏ, Man City đã giành cú ăn ba lịch sử ở mùa giải vừa qua bao gồm Premier League, FA Cup và Champions League.

Theo Plo