Cảnh sát Anh nhận hối lộ của các quán bar và hộp đêm tại West End

canh sat tham nhung
Frank Partridge đã bị tuyên bố có tội. Ảnh: PA/Southwark Crown Court

Một cựu cảnh sát Thủ đô đang đối mặt với song sắt nhà tù vì tội nhận hối lộ khi còn quản lý các quán bar và hộp đêm tại West End. Frank Partridge, 50 tuổi, bị tuyên án 4 tội nhận hối lộ tại một phiên tòa diễn ra vào ngày hôm qua, 12/7/2023. Trước đó Frank đã thừa nhận 3 tội ăn hối lộ, còn 8 tội danh khác đã được tuyên không đủ chứng cứ. 

Frank từng nhận hối lộ một chuyến du lịch xa xỉ trị giá £7,000 ở Morocco. Ngoài ra y còn nhận hối lộ dưới dạng các tấm vé mời đến các sự kiện đặc biệt, quần áo hàng hiệu, tiền dùng cải tạo ngôi nhà của y khi còn công tác tại Đơn vị Cấp giấy phép Westminster từ năm 2013 - 2015.

Công việc của Frank là tư vấn cho hội đồng về các hồ sơ xin cấp phép hoạt động của các tòa nhà, đồng thời y giám sát các cơ sở giải trí để đảm bảo họ tuân thủ luật định. 

Frank đã từ chức khỏi Sở Cảnh sát Thủ đô vào năm 2016. Trước đó, y đã xây dựng mối quan hệ "thiếu chuyên nghiệp và sai trái" với chủ của các hộp đêm và công ty an ninh tại West End. Trong số các mối quan hệ của y có Ryan Bishti, chủ của hộp đêm Cirque le Soir.

Bishti 43 tuổi, Anna Ginandes 46 tuổi, Terry Neil 56 tuổi, và một người đàn ông ẩn danh bị truy tố tội đưa hối lộ. 

Công tố viên Philip Evans phát biểu trước Tòa án Southwark Crown Court: "Frank đã lợi dụng quyền hạn và chức vụ để hưởng lợi từ những mối quan hệ này".

Frank đã phát triển và nuôi dưỡng các mối quan hệ lợi ích với chủ của các cơ sở giải trí, để tiện bề dung túng họ, đôi bên cùng có lợi. 

Frank sẽ bị tuyên án tù vào thứ Ba tuần sau. 4 người đưa hối lộ sẽ bị tuyên án vào ngày 21/9/2023.

Chỉ huy Cảnh sát James Harman thuộc Đội chống tham nhũng của Sở cảnh sát Thủ đô, nói: "Frank là một sĩ quan chuyên việc cấp phép ở central London. Nhiệm vụ của các sĩ quan cấp phép là kết hợp với chính quyền để đảm bảo hoạt động lành mạnh của 30,000 quán rượu và hộp đêm tại London, để hoạt động kinh tế về đêm được diễn ra an toàn. Nhưng Frank đã bị lòng tham làm mờ mắt. Do đó phán quyết ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng".

Viethome (theo Metro)