Bạo ghen, người đàn ông bám theo cô gái đến Anh và ra tay tàn đ.ộc

cuong yeu 1
Muhammad Arslan 27 tuổi, đã bóp nghẹt Hina Bashir 21 tuổi, trong một vụ cuồng ghen diễn ra vào tháng 7/2022.

Thi thể của nữ du học sinh Đại học Coventry, cô Hina Bashir, đã được tìm thấy trong một vali giấu trong bụi rậm, vài ngày sau khi cô được trình báo mất tích. 

Một người đàn ông cuồng yêu đã theo chân cô hàng xóm từ quê nhà của họ ở Pakistan đến London. Người này đã bị truy tố tội dùng khẩu trang làm ngạt nạn nhân trong một cơn cuồng ghen, sau đó vứt vali chứa x.ác cô ở bên vệ đường. 

Muhammad Arslan, 27 tuổi, đã nhét một chiếc khẩu trang vải vào miệng nạn nhân Hina Bashir 21 tuổi, sau khi cô đến căn hộ thuê của anh ta tại Ilford, đông London vào tháng 7/2022.

Anh ta khai rằng chỉ muốn bịt mồm cho cô yên lặng sau khi chất vấn cô về những tấm ảnh k.hỏa thân của cô mà anh ta nhận được. Tuy nhiên phía bên công tố phản bác lời khai "dàn dựng" của bị cáo, đồng thời khẳng định rằng anh ta đã gi.ết Hina vì giận dữ và ghen tuông.  

cuong yeu 1
Hina Bashir đang theo học ngành quản lý kinh doanh tại Đại học Coventry chi nhánh London. 

Arslan đã nhận tội ngộ sát vào phiên xử đầu tiên, nhưng phủ nhận tội gi.ết người và can thiệp vào tiến trình công lý khi che giấu x.ác của nạn nhân. 

Tại phiên tòa kéo dài 5h20 phút ở Tòa án Old Bailey, bồi thẩm đoàn kết luận Arslan phạm những tội mà anh ta phủ nhận. Gia đình của cô Bashir đã bày tỏ sự nhẹ nhõm trước bản án xứng tội, trong khi Arslan đứng thản nhiên sau vòng móng ngựa với 2 tay khoanh lại.

Arslan và Bashir lớn lên cùng nhau tại một ngôi làng ở quận Faisalabad, Pakistan. Từ năm 11 tuổi, Bashir đã trở thành bạn thân với chàng trai 17 tuổi thông qua tin nhắn. Arslan từng nói: "Thật tuyệt vời tôi đã tìm thấy nàng công chúa của mình ngay ở căn nhà kế bên".

Nhưng Bashir từ chối tình cảm của Arslan. Cô quen 1 bạn trai ở Pakistan và sau khi chuyển đến UK vào tháng 11/2021, cô quen 1 bạn trai khác. Lúc này cô học ngành quản lý kinh doanh ở Đại học Coventry chi nhánh London.

Chỉ vài tháng sau khi Bashir đến UK, Arslan cũng theo cô đến đây. Anh ta nộp đơn vào Đại học Essex, khóa thạc sĩ chuyên ngành khoa học thông tin và ứng dụng. Anh ta làm thêm trong một nhà xưởng. 

Ở Pakistan, Arslan đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành toán và vật lý lượng tử tại Đại học Faisalabad, nhưng anh ta đã từ bỏ vị trí quản lý một nhà thuốc để đến UK. 

Vào tối ngày 11/7/2022, Bashir cùng 2 cô bạn gái đến căn hộ thuê chung của Arslan để lấy một số đồ đạc mà cô bỏ quên tại đây khi dọn đi. Sau khi chờ mãi không thấy Bashir ra, 2 cô bạn gái đã bỏ về. Họ không biết rằng cô đã bị sát hại.

Sau khi xuống tay với người yêu, Arslan đã nhét thi thể cô vào vali trong phòng ngủ, nơi anh ta thuê chung với 1 người bạn. Thi thể nằm đó qua đêm. Anh ta dùng hàng giờ để sục sạo các tin nhắn và ảnh chụp của Bashir trên điện thoại của cô. 

Sáng hôm sau, Arslan kéo vali chứa thi thể Bashir ra ngoài. Anh ta đi nhờ chiếc taxi của tài xế sống cùng nhà. Họ đi đến một khu công nghiệp trên đường M25 gần Upminster, gần doanh nghiệp mà anh ta đang làm thêm. Sau đó anh ta kéo vali xuống vệ đường rồi giấu nó trong bụi rậm.

Sau khi gây án, Arslan xóa hết mọi liên lạc của mình trong điện thoại của Bashir, nói dối với cảnh sát về sự biến mất của cô và cho rằng cô có thể đã đi Bắc Ailen hoặc Birmingham. 

Anh ta phủ nhận có liên quan đến cái chết của cô, mặc dù "bằng chứng đầy ra đó". Máu của Bashir được tìm thấy trên chăn nệm của Arslan. Cảnh sát còn tìm được chiếc khẩu trang vải tang vật tại căn hộ của anh ta. Người tài xế taxi xác nhận đã chở bị cáo cùng chiếc vali nặng nề đến khu công nghiệp.

Hình ảnh từ CCTV cho thấy Arslan đã ra khỏi nhà với chiếc vali, rồi kéo nó đến vị trí bụi rậm nơi vali được phát hiện. Giám định pháp y tìm thấy DNA của Arslan trên tay cầm vali. Giày của anh ta cũng dính đất nơi tìm thấy vali.

Kiểm tra điện thoại của anh ta cho thấy vô số tin nhắn cuồng yêu của Arslan dành cho Bashir trước và sau khi cô đến UK. Anh ta liên tục nói yêu Bashir và tỏ ra sốc nặng khi biết cô đã có bạn trai. 

Cảnh sát cũng tìm thấy rất nhiều hình ảnh của Bashir trong điện thoại của anh ta, một số hình đã được photoshop, thêm thắt những biểu tượng tình yêu. Anh ta cũng tạo ra những bộ sưu tập hình ảnh của cô. Bằng chứng cho thấy anh ta yêu cô gái điên cuồng.

Tuy nhiên, nạn nhân lại không muốn gắn bó với anh ta và đã tìm được người đàn ông mới sau khi đến UK. Trong lời khai của mình, Arslan nói đã làm bạn với Bashir từ lúc cô mới 11 tuổi và từ đó họ yêu nhau mặc dù không thể gặp nhau công khai do các hủ tục văn hóa ở Pakistan. Anh ta nói "đó như là giấc mơ" khi cô trở thành hôn thê của anh.

Vào phiên tòa hôm thứ Tư ngày 21/6/2023, Arslan đã bị tuyên án có tội và sẽ bị kết án vào thứ Sáu tuần này. 

Viethome (theo MyLondon)