Vụ gia đình 4 người chết ở Hounslow: nghi do ám sát

vu viec o hounslow 1
Chị Monika Wlodarczyk chụp ảnh cùng con trai Dawid, con gái Maja và chồng Michal. Ảnh: Facebook

Vào ngày 16/6/2023, cảnh sát đã có mặt tại một căn hộ trên đường Staines Road ở Bedfont, Hounslow. Vào nhà, cảnh sát phát hiện 1 đôi vợ chồng và 2 người con đều đã chết. Nạn nhân là chị Monika Wlodarczyk 35 tuổi, cùng với chồng Michal Wlodarczyk 39 tuổi, con gái Maja 11 tuổi và con trai Dawid 3 tuổi. 

Sau khi khám nghiệm tử thi vào ngày 18/6 tại Nhà xác Fulham, cảnh sát đã công bố nguyên nhân gây ra cái chết của đôi vợ chồng. Theo đó, Monika đã bị "nhiều chấn thương do lực mạnh" gây ra, còn anh Michal bị "những chấn thương do lực mạnh tác động lên cổ". Hiện tại cảnh sát chưa thể kết luận hoàn cảnh sự việc xảy ra, và cảnh sát cũng chưa khẳng định cái chết của Michal là do bị ám sát.

Nguyên nhân cái chết của 2 đứa trẻ vẫn phải chờ cuộc khám nghiệm tử thi vào ngày 21/6 tại Bệnh viện Great Ormond Street Hospital.

vu viec o hounslow 1
Cảnh sát cho biết nguyên nhân cái chết của Monika và Michal là do lực mạnh gây ra. Ảnh: Facebook

vu viec o hounslow 4
Ngôi nhà bị phong tỏa.

vu viec o hounslow 4
Người dân đặt hoa viếng.

Một người hàng xóm tên Oana Petraru, 31 tuổi, cho biết: "Tôi chỉ vừa mới nhìn thấy người mẹ ở sân vườn. Đôi khi tôi thấy mẹ con họ trên phố. Họ trông rất vui vẻ. Cô ấy luôn chơi với lũ trẻ. Chẳng có gì lạ lùng về họ. Tôi không biết họ, nhưng cô ấy trông có vẻ tốt. Họ cười và chơi trong vườn cách đây 2 ngày, người mẹ và 2 đứa trẻ. Hiếm khi tôi nhìn thấy người bố". 

Jasmine Hoopa là bạn thân của cô bé Maja. Mẹ của em thường đưa cả hai đi chơi. Cô cho biết: "Chúng tôi thường đi tới McDonald's hoặc Nando, mới đây tôi vừa đưa bọn trẻ đi mua sắm ở Staines. Tôi không thể tin được chuyện này lại xảy ra. Maja là một cô bé dũng cảm, trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của em". 

vu viec o hounslow 1
Monika thường chơi đùa với lũ trẻ trong vườn. Ảnh: Facebook

Vào 3h12 chiều ngày 16/6, trường học của Maja đã báo cảnh sát vì cô bé đã 4 ngày không đi học. Nhà trường đã nhắn tin cho gia đình nhưng không có ai trả lời. 

Cô giáo Maria Gouveia, 37 tuổi, cho biết: “Quả là bi kịch. Đôi vợ chồng đều là người tốt. Người vợ làm công việc dọn dẹp trong một khách sạn, còn người chồng làm thợ xây. Vài ngày qua Maja không đến lớn. Bạn bè đã nhắn tin cho em nhưng không thấy trả lời. Bình thường em không yên lặng như thể. Tôi cứ nghĩ họ đã đi du lịch đến Mollorca để chúc mừng sinh nhật 40 tuổi của người bố. Cậu bé nhỏ rất dễ thương. Vài tháng nữa lẽ ra bé sẽ đi học mầm non rồi. Chúng tôi cầu nguyện cho họ". 

Trưởng đội điều tra Linda Bradley cho biết: "Tôi muốn trấn an cộng đồng rằng chúng tôi sẽ tận lực điều tra hoàn cảnh diễn ra bi kịch này và cập nhật tin tức ngay khi có thể. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người thân của họ trong giai đoạn khó khăn này. Hiện tại chúng tôi không tìm kiếm bất cứ ai liên quan đến vụ việc. Việc khám nghiệm vẫn đang tiếp tục ở hiện trường. Bất cứ ai có thông tin liên quan vụ việc hãy ngay lập tức liên hệ với cảnh sát qua số 101, trích dẫn vụ việc 5135/16Jun. Bạn có thể cung cấp thông tin online tại địa chỉ https://mipp.police.uk/operation/01MPS23V28-PO1". 

Viethome (theo MyLondon)