Cảnh sát Anh dùng tài khoản ngân hàng của người chết và tiêu tiền của họ

canh sat anh bien chat
Muhammed Mustafa Darr bên ngoài Tòa án Westminster Magistrates' Court. Ảnh: PA Wire/PA Images

Một nhân viên cảnh sát Thủ đô đã nhận tội lợi dụng chức vụ để ăn cắp thông tin tài khoản ngân hàng của những người đã chết. Muhammed Mustafa Darr, 37 tuổi, đã thừa nhận 2 tội sai phạm tại Tòa án Southwark Crown Court vào hôm 15/6/2023 sau một vụ điều tra tham nhũng. 

Tại thời điểm gây ra sai phạm, từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2020, Darr đang là cảnh sát tại một đội phản ứng nhưng sau đó đã rời đội này. 

Một trong những sai phạm của anh này từ ngày 19/12/2018 - 10/8/2019 là "chiếm dụng thông tin thẻ ghi nợ và/hoặc thẻ tín dụng của những người dân đã chết".

Anh ta dùng thông tin này để mua hàng hoặc chuyển tiền cho chính mình hoặc cho người khác, đồng thời bán những mặt hàng có được từ hành vi gian lận này. 

Darr cũng truy cập vào hệ thống máy tính của cảnh sát để tìm kiếm thông tin về chính mình và người khác "dù không cho mục đích công việc" trong giai đoạn từ ngày 9/6/2019 đến 14/12/2020.

Nhưng anh ta không thừa nhận tội ăn cắp 1 laptop, 1 chiếc túi có đồ bên trong. Những đồ đạc này nằm trên một chiếc Mercedes của một kẻ tình nghi đã bị đồng nghiệp của Darr bắt giữ vì lái xe trong tình trạng say xỉn vào ngày 6/6/2020.

Anh ta cũng phủ nhận tội can thiệp vào tiến trình công lý. Trong đó anh ta bị truy tố hành vi nghe ngóng cuộc điều tra của cảnh sát liên quan tới Asif Mushtaq, người được anh ta nhờ che giấu hoặc tiêu hủy chứng cứ liên quan tới hành vi tham nhũng của mình.

Darr, thường trú tại Walthamstow, đã ra tòa vào ngày 15/6/2023. Thẩm phán Tony Baumgartner cho phép anh ta được bảo lãnh tại ngoại trước phiên xử kéo dài 5 ngày vào tháng 7 năm sau. 

Viethome (theo MyLondon)