2 sinh viên năm nhất thiệt mạng trong vụ tấn công ở Nottingham

nottingham 1

Người thân và bạn bè đã tụ tập để bày tỏ lòng tiếc thương đến hai sinh viên thuộc Đại học Nottingham. Cả hai đã bị một người đàn ông vô cớ đ.âm chết vào sáng sớm ngày hôm qua, 13/6/2023.

Barnaby Webber và bạn thân Grace Kumar, đều 19 tuổi, đã bị sát hại khi chỉ còn cách ký túc xá 5 phút. Họ vừa rời khỏi một buổi tiệc mừng kết thúc học kỳ. 

nottingham 1
Barnaby Webber là 1 trong 3 nạn nhân của vụ tấn công ngày 13/6/2023 tại Nottingham

nottingham 1
Cô bạn Grace Kumar cũng đã thiệt mạng bên cạnh Barnaby

Barnaby và Grace là 2 sinh viên năm nhất yêu thể thao tại Đại học University of Nottingham, trong đó Grace là vận động viên hockey. Vào thời điểm xảy ra án mạng, họ đang trở về nhà từ hộp đêm Pryzm trong thành phố. 

Grace đã gào thét kêu cứu khi Barnaby bị một người đàn ông trùm đầu tấn công bằng dao khi chỉ cách ký túc xá chưa tới 300m. Sau đó gã đàn ông tiếp tục tấn công cô, trước khi giết một người đàn ông 54 tuổi và cướp chiếc xe van của ông này. 

Sau đó tên này lái xe lao vào 3 người khác, khiến 1 nạn nhân bị thương nghiêm trọng và 2 người còn lại bị thương nhẹ. Cảnh sát sau đó đã tiến hành nhiệm vụ truy bắt khẩn cấp, và nhanh chóng tóm được gã đàn ông 31 tuổi này.

Bố mẹ của Barnaby vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra. Ngôi nhà của họ ở gần Taunton, Somerset. Ông của Barnaby cho biết: "Bi kịch! Gia đình tôi vô cùng đau khổ. Mọi người trong xóm đều biết nhau. Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác chuyện gì đã xảy ra". 

Barbaby là một vận động viên hockey tài năng và đã từng thắng giải vô địch quận dành cho trẻ dưới 14 tuổi. Anh cũng chơi cricket rất cừ khôi cho đội Bishops Hull và Nottingham University. 

Grace chơi hockey cho đội Southgate ở London và đã được tuyển vào đội England. Bố mẹ của cô đang sống trong một ngôi nhà trị giá 2 triệu bảng. Bố của cô là Tiến sĩ Sanjoy Kumar, ông từng cứu các nạn nhân của một vụ đâm dao ở Chingford, Essex, vào năm 2009. Ông đã cấp cứu 3 thanh niên 15-16-17 tuổi trước khi nhân viên 999 tới. 

Barnaby và Grace gặp nhau nhờ tình yêu với hockey. Vào hôm thứ Hai, hàng trăm sinh viên đã đến hộp đêm Pryzm để ăn mừng hết học kì. Buổi tiệc kéo dài đến 4h sáng. 

Một người bạn tỏ lòng tiếc thương: "Barnaby là bạn tôi. Anh ấy chỉ đi bộ về nhà giống như tất cả chúng tôi. Họ thật xui xẻo. Họ chỉ còn cách ký túc xá 5 phút nhưng đã bị một gã điên tấn công ngẫu nhiên".

Một sinh viên thuộc Trent University cho biết: "Chắc hẳn bọn họ đang đi bộ từ hộp đêm về ký túc xá, mất khoảng 25 phút. Lúc đó là 3h30 sáng và mọi người vẫn còn rất nhộn nhịp. Đó là ngày học cuối cùng của chúng tôi. Một festival đã diễn ra cả ngày ở nhà hàng Binks Yard, sau đó chúng tôi đến hộp đêm Pryzm. Con đường đi bộ đó khá an toàn vì có rất đông sinh viên đi lại. Mọi người đều sống ở ký túc xá gần đấy. Cảnh sát cũng hay đi tuần tra nên không ai ngờ chuyện này lại xảy ra". 

Vào tối ngày 13/6, một buổi lễ cầu siêu đã được tổ chức tại Nhà thờ St Peter's Church. Hầu hết sinh viên đều đến chia buồn. Ngôi sao quần vợt Andy Murray cũng đang ở Nottingham, và anh cũng đang đi chơi chỉ vài giờ trước khi vụ án mạng diễn ra. Andy đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của các nạn nhân: "Chẳng ai nghĩ chuyện này sẽ xảy đến, thật đau đớn sững sờ". 

nottingham 1
Các sinh viên tập trung tại lễ cầu siêu. Ảnh: Getty

nottingham 1
Hoa tang được đặt ở nhà thờ. Ảnh: PA

nottingham 1
Chàng sinh viên 19 tuổi bị đ.âm chết khi đang đi bộ về ký túc xá.

nottingham 1
Grace ra đi khi còn quá trẻ.

nottingham 1
1 chiếc xe van bị vỡ cửa kính sau khi án mạng xảy ra. Ảnh: Reuters

Diễn biến vụ việc:

- Hàng loạt vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra ở Nottingham,  6 con đường bị phong tỏa.

- Cảnh sát xác nhận 2 người chết trên đường Ilkeston Road vào lúc 4h sáng.

- Một người khác được xác nhận chết trên đường Magdala Road gần đó. 

- 3 người bị thương, trong đó có 1 người bị thương nghiêm trọng, sau khi bị một chiếc xe cố tình đâm trúng trên đường Milton Street. 

- Người dân nghe thấy nhiều tiếng súng trước khi cảnh sát chặn được chiếc xe van trên đường Maple Street, một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi giết người. Được biết kẻ tình nghi là một người mang quốc tịch nước ngoài có dấu hiệu tâm thần. 

- Cảnh sát chống khủng bố với súng trường tiến hành lục soát nhà trên đường Ilkeston Road.

- Cảnh sát cho biết họ không tìm kiếm ai khác liên quan tới vụ việc. 

- Thủ tướng Rishi Sunak và Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman đã gửi lời tiếc thương đến các nạn nhân và hứa sẽ điều tra vụ việc tới cùng. 

Viethome (theo The Sun)