Dẫn độ doanh nhân Anh dùng xăng thiêu một phụ nữ ở Hà Nội

Một doanh nhân người Anh đã bỏ trốn sau khi bị cáo buộc tấn công bằng xăng với bạn gái là một phụ nữ người Việt. Người Anh ở Việt Nam cũng như độc giả Anh trên Daily Mail đã rất bức xúc trước hành động của người đàn ông này.

Iredale Gary 1
Hình ảnh Gary Iredale cầm can xăng đi vào hiệu may của chị H.

Gary Iredale, 52 tuổi, đến từ Blackpool (Anh), đã đổ xăng lên người bạn gái và đốt khiến cô bị tổn thương nặng. Iredale tỏ rất tức giận sau khi người bạn gái (được đưa tin là Nguyễn Hằng) đòi chấm dứt mối quan hệ của họ và nói với Iredale rằng cô đang yêu một người đàn ông khác.

Theo Daily Mail, vụ tấn công xảy ra tại nơi chị Hằng làm việc là một cửa hàng may mặc ở Hà Nội. Chị H nhập viện trong tình trạng nguy kịch với tỷ lệ bỏng lên đến 70%. Cảnh sát đã có lệnh bắt giữ Iredale nhưng ông ta đã trốn khỏi Việt Nam. Nguồn tin cho biết Iredale đã rời Việt Nam ngay sau vụ tấn công. Iredale được cho là đã bay đến Thái Lan và đang lẩn trốn ở Philippines.

Anh Alan Nicholls, một nhân chứng có mặt ở trong cửa hàng với vợ, nói: "Đó là điều gây sốc nhất mà tôi từng thấy. Người đàn ông bước vào cửa hàng, đeo khẩu trang, ném xăng lên người phụ nữ ấy, tưới phần còn lại xuống cửa hàng rồi châm lửa đốt. Nó làm bàng hoàng người dân ở đây".

Anh Ben Evans, từ Liverpool, sống cùng chung cư với Iredale (dưới 2 tầng) tọa lạc ngoại thành Hà Nội, cho biết đã gặp Iredale từ 18 tháng trước. Evans mô tả Iredale như một "gã bình thường" sống một mình và hoạt động trong ngành kinh doanh máy bán hàng tự động.

Evans đã nhìn thấy Iredale cãi nhau với một phụ nữ Việt Nam vào sáng Chủ nhật. "Cả tôi và bạn gái tôi đều nghe Iredale hét vào một cô gái Việt Nam, đẩy cô ra khỏi tòa nhà và la lớn "Cút đi, cút ngay".

Vào ngày chị Hằng bị thiêu bằng xăng, Evans nói đã nhìn thấy Iredale hành động bất thường và hét lên trên đường phố. "Từ ban công, chúng tôi nhìn thấy Iredale chạy dưới đường đuổi theo một con chó hoang, thóa mạ con chó bằng những lời tục tĩu và lớn tiếng với một cụ ông người Việt Nam".

Bạn gái của Evans cũng gặp Iredale hôm thứ hai sau khi ông ta bị cáo buộc tấn công. Cô còn thuật lại rằng khi ấy Iredale vẫn nói chuyện từ tốn. "Bạn gái tôi nói Iredale rất buồn về chuyện cô bạn gái Việt Nam không muốn ở với ông ta nữa và nói bố mẹ già ở Anh đang có chuyện", Evans nói.

Evans cho biết thêm: "Iredale không bao giờ thiếu bồ bịch trong suốt thời gian tôi biết ông ta, tất cả đều là phụ nữ Việt Nam". Có người nói Iredale hay dùng thuốc lắc. Daily Mail cũng trích dẫn lời một cảnh sát ở quận Tây Hồ về việc có lệnh bắt giữ Iredale nhưng ông ta đã trốn khỏi Việt Nam.

Sau khi bài báo của Daily Mail đăng tải, các độc giả Anh tỏ ra rất bất bình trước hành động của Iredale. Boobielicious từ Edinburgh cho rằng tội ác này phải tù chung thân và không được giảm án. Thisday từ Winchester khẳng định "Gã ta không tôn trọng luật pháp của cả Anh và Việt Nam và nếu đúng là Iredale phạm tội ác như trên thì cần nhốt trong tù đến hết đời. Gã ta làm xấu hổ đất nước chúng ta và làm khổ đau bạn gái và đất nước họ. Tôi cảm thấy rất tiếc cho người phụ nữ này". Một người từ Durham cho biết: "Nếu đúng là gã ta đã làm điều đáng ghê tởm này, gã xứng đáng chịu xét xử ở Việt Nam. Tội nghiệp cho người phụ nữ...".

Sự việc xảy ra vào ngày 19-1-2018 và đến đầu năm 2023 mới có thông tin cảnh sát đã bắt được tên này ở Peru. 

Cuộc truy lùng xuyên biên giới

Mặc dù đối tượng không còn ở Việt Nam, song không vì thế mà tiến độ điều tra vụ án bị giảm đi. Cảnh sát VN tiếp tục tổ chức phối hợp với các phòng nghiệp vụ để làm rõ bản chất của vụ án, đồng thời ra lệnh truy nã quốc tế đối với Gary Iredale.

Sau nhiều tháng trời truy lùng, một nguồn tin quý giá cho thấy Gary đang lẩn trốn tại một quốc gia Nam Mỹ. Cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng cảnh sát quốc tế Interpol, thông tin này lập tức được chuyển đến cảnh sát quốc gia nơi Iredale đang lẩn trốn. Và quả là “trời có mắt”, khi gã đang chuẩn bị lên máy bay từ thủ đô Lima (Peru) để chuồn sang Mexico thì bị cảnh sát Peru tóm gọn.

Sau một thời gian hoàn thành hồ sơ vụ án, Tòa án Peru nói rằng sẽ chỉ cho phép dẫn độ Iredale về VN khi mà Nhà nước VN phải có văn bản khẳng định sẽ không tuyên án tử hình đối với đối tượng này.

Trải qua nhiều thủ tục với các cơ quan ban ngành ở VN, cuối cùng nhờ có sự đồng ý của Chủ tịch nước VN bằng văn bản rằng sẽ không áp dụng mức án Tử hình đối với Iredale, thì Tòa án nước bạn mới đồng ý để cảnh sát Việt Nam dẫn độ đối tượng về nước.

Nhưng khi Cảnh sát VN chuẩn bị lên đường sang Peru áp giải Iredale thì bất ngờ nhận được tin báo tên này đã tử vong trong trại tạm giam do bị nhồi máu cơ tim. Điều đó đồng nghĩa là vụ án sẽ phải đình chỉ. 

Đối với nạn nhân, hoàn cảnh của chị H. khá bi đát. Nhiều phần trên khuôn mặt, thân thể của chị H. đã bị lửa làm cho biến dạng, để lại những vết sẹo rất kinh khủng. Gia cảnh của chị H. cũng nghèo, hy vọng phẫu thuật để lấy lại hình dáng cũ là rất xa vời. Thêm vào đó, kẻ thủ ác đã chết, vụ án bị đình chỉ cũng có nghĩa chị H. khó có cơ hội nhận được một khoản bồi thường nào từ đối tượng.

Một năm sau, cảnh sát VN có tặng chị H. một chiếc Honda Wave 100 còn mới, chất lượng tốt. Chiếc xe này là do một du khách người Anh để lại, nhờ cảnh sát VN đem tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo CAND