Anh: Bà mẹ lôi con trai xuống đường ray vì sợ mất quyền nuôi con vào tay chồng

ba me nem con 1
Andread Reid được phát hiện trong "tình trạng cuồn loạn" trên những bậc thang ở nhà ga sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: Cavendish/British Transport Police

Một người phụ nữ đã cố tình sát hại con trai mình bằng cách lôi chàng thanh niên xuống đường tàu xe lửa khi một đoàn tàu chở hàng đang lao rầm rập về phía họ.

Andrea Reid, 53 tuổi, bị kết án 3 năm tù. Bà ta được cho là ám ảnh với việc giành quyền nuôi con trai 20 tuổi bị tự kỷ. Bà ta muốn kéo cả 2 mẹ con xuống đường ray ở nhà ga Handforth, đông bắc Cheshire, khi đoàn tàu đang lao tới với vận tốc 45mph (tương đương 72kmh).

Nhưng chàng thanh niên nhận ra chuyện gì đang xảy đến khi nghe thấy tiếng còi tàu, cậu ta cố gắng kéo mẹ trở vào ngay khi đoàn tàu lao qua. 

Reid đã nhận tội cố ý giết người tại Tòa án Chester Crown Court. Bà ta đã khóc tại tòa khi thẩm phán được xem bản trình bày hoàn cảnh của người phụ nữ này.

Được biết, Reid đã đi ra công viên với con trai vào ngày 26-7-2022. Sau đó 2 mẹ con ghé một quán rượu. Tại đây bà đã "nốc sạch" 4 ly vodka pha coke (loại ly 50ml). 

Bà bắt đầu cảm thấy chồng cũ đang thắng thế trong cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi cậu con trai của họ. Chàng trai bị tự kỷ. 

ba me nem con 1
Andrea Reid và con trai đi tới Nhà ga xe lửa Handforth sau khi uống ở một quán rượu địa phương. Ảnh: Cavendish

Sau khi rời quán rượu, cả hai đi tới một nhà ga xe lửa ở Handforth. Cảnh sát đã tìm thấy Reid trong "trạng thái cuồng loạn" ở bậc thang của nhà ga sau sự việc.

Bà ta nói với cảnh sát: "Tối nay vậy là quá đủ với tôi rồi, tôi không muốn sống nữa, và tôi không muốn con phải sống cuộc đời như vậy. Chúng tôi đi ra sân ga rồi một đoàn tàu tốc độ chạy tới và tôi lôi con xuống. Tôi muốn giết mình và cả con - một người mẹ như tôi biết làm thế nào".

Luật sư biện hộ Sarah Badrawy kể trước tòa rằng, đằng sau hành động của Reid là một "mối quan hệ bị bạo lực về tinh thần và cảm xúc" đã dẫn tới một cuộc ly hôn gay gắt. Reid đang đấu tranh để giành quyền nuôi con trai. Tinh thần của bà vô cùng sa sút.

ba me nem con 1
Reid thừa nhận tội cố ý giết người. Ảnh: British Transport Police

Thẩm phán Simon Berkson mô tả vụ việc là một bi kịch. Ông nói: "Bị cáo không chỉ muốn kết liễu chính mình mà cả con, đứa con mà bị cáo vô cùng yêu thương và đã chăm sóc cả đời. May mắn hành động dũng cảm và phản xạ tức thời của chàng trai đã cứu mạng cả 2 mẹ con".

"Khi cảnh sát tới, bị cáo đang trong cơn cuồng loạn. Bị cáo nói rằng chồng cũ đang giành phần thắng. Bị cáo cảm thấy chồng cũ sẽ không thắng được nữa nếu bị cáo giết con. Đó là một suy nghĩ quẫn bách. Bị cáo đã để lại một lá thư tuyệt mệnh và không ngừng nói rằng hành động của mình là một sai lầm ngu xuẩn do hôn nhân mà ra. Hành động của bị cáo đã khiến các thành viên trong gia đình đau lòng".

Viethome (theo Metro)