Nổ súng bên ngoài đám tang ở Euston khiến 6 người bị thương

no sung nha tho 1
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ nổ súng, bên ngoài một đám tang ở Nhà thờ St Aloysius R.C. Church, Euston. Ảnh: Carl Court/Getty 

Một bé gái 7 tuổi đang rơi vào nguy kịch sau vụ nổ súng ở Euston và chiều thứ Bảy ngày 14-1-2023. Lực lượng khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại đường Phoenix Road, Camden vào lúc 1h30 chiều. Tại hiện trường, có 6 người đã bị thương do trúng đạn.

4 người phụ nữ ở các độ tuổi 21, 41, 48 và 54, đã được đưa vào các bệnh viện ở Central London. Vết thương của họ không đe dọa tính mạng, nhưng người phụ nữ 48 tuổi bị thương khá nặng, có thể để lại di chứng về sau. 

Một bé gái 12 tuổi bị thương nhẹ ở chân và đã được xuất viện. Cô bé sẽ nhanh chóng hồi phục hoàn toàn. Trong khi bé gái 7 tuổi kể trên lại rơi vào tình trạng nguy kịch. 

Những nạn nhân này tập trung tại một nhà thờ để dự lễ tưởng niệm và đám tang của bà Fresia Calderon 50 tuổi, và con gái Sara Sanchez 20 tuổi. Hai mẹ con đã lần lượt qua đời trong vòng 1 tháng.

Bà Fresia chết do bị máu đông trên chuyến bay từ Colombia đến Sân bay Heathrow vào ngày 5-11-2022. Con gái Sara từng được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu ở tuổi 17. Cô gái mất hết hy vọng khi mẹ qua đời. 

Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra vụ tấn công. Chưa có ai bị bắt. Một xe cứu thương đã được điều tới hiện trường và một trực thăng quan sát hiện trường từ bên trên.

Bước đầu, cảnh sát cho rằng đạn được bắn ra từ một chiếc xe đang chạy. Người ngồi trong xe vừa nã đạn vừa phóng đi mất. Hiện cảnh sát đang truy lùng một chiếc Toyota C-HR màu đen đời 2019 (hoặc tương tự).

Một người chứng kiến cho biết họ đang ở trong Nhà thờ St Aloysius Church thì vụ tấn công xảy ra. "Không ai biết đó là một vụ nổ bom hay nổ súng. Chúng tôi chỉ lo chạy tìm chỗ trốn. Chúng tôi cố chui vào những góc khuất. Phải 10 phút sau tôi mới dám bước ra".

Một người chứng kiến khác cho biết: "Tất cả chúng tôi đều đang đi ra khỏi nhà thờ, mặc đồ trắng, chuẩn bị thả bồ câu. Và đạn ở đâu bắn tới. Tôi không nhìn thấy chiếc xe đi tới, nhưng có một tiếng nổ lớn. Một phụ nữ ngã xuống đất và mọi người hoảng loạn. Con trai tôi nhìn thấy chiếc xe, đó là một chiếc xe màu đen. Tôi không nhìn thấy gì hết. Tôi chỉ nghe thấy mọi người la hét, lao vào trong nhà thờ. Mọi người ôm lấy trẻ nhỏ cố gắng tìm chỗ trốn".

Một người chứng kiến cho rằng tay súng "đang cố trả thù một vị khách dự đám tang". Mọi người nói rằng mục tiêu của vụ nổ súng là một người đàn ông tham dự đám tang. Họ cho rằng đó là một vụ trả thù.

Sắp tới cảnh sát sẽ được tăng cường quanh khu vực Camden và Islington. 

Viethome (theo MyLondon)