Xả súng đêm Giáng sinh ở Liverpool, ít nhất 1 phụ nữ thiệt mạng

Vụ xả súng đêm Giáng sinh gần thành phố Liverpool khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Cảnh sát Anh đang truy bắt nghi phạm.

no sung o liverpool
Vụ xả súng xảy ra gần thành phố Liverpool, Anh.

Cảnh sát Merseyside cho biết vụ xả súng xảy ra tại quán rượu Lighthouse Inn ở làng Wallasey, gần thành phố Liverpool đêm 24/12, BBC đưa tin. Cảnh sát được gọi tới hiện trường vào lúc 11h50 đêm ngày thứ Bảy sau khi có tiếng súng nổ hàng loạt.

Ít nhất 3 nam giới và một phụ nữ ngoài 20 tuổi bị thương do trúng đạn và được đưa vào bệnh viện. Người phụ nữ sau đó đã tử vong. Người thân của nạn nhân đã được thông tin vụ việc. Cảnh sát Merseyside cho biết một số người khác cũng bị thương.

Nhà chức trách Liverpool cho biết vụ xả súng xảy ra tại "địa điểm đông đúc và có nhiều thanh niên".

"Chúng tôi tin kẻ xả súng đã rời khỏi hiện trường trong một phương tiện tối màu, có thể là bằng xe ôtô Mercedes tối màu sau khi gây ra vụ việc", đại diện cảnh sát Merseyside nói.

Hiện chưa có thông tin về danh tính và động cơ của nghi phạm thực hiện ra vụ xả súng. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ xả súng và truy bắt nghi phạm, đồng thời kêu gọi tất cả nhân chứng có mặt ở hiện trường hợp tác cung cấp thông tin.

"Chúng tôi đang tăng cường cảnh sát tại làng Wallasey. Các cuộc thẩm vấn đang được tiến hành để có thể hiểu rõ hơn chuyện gì đã xảy ra", đại diện cảnh sát Merseyside cho biết.

Bài liên quan: Liverpool: Người phụ nữ đang tắm thì nhà bị một băng cướp đột nhập

Khi đang tắm, một người phụ nữ ở Wirral (Liverpool) đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn. Sau đó cô phát hiện một toán cướp đeo mặt nạ ập vào, tay vung vẩy một con dao rựa.

Người phụ nữ sợ hãi khi một con dao khác kề sát mặt cô. Cô cho rằng một trong những tên này còn có súng. Kẻ chủ mưu của vụ cướp sau đó đã lột mặt nạ, hóa ra đó là bạn trai cũ của cô tên Darren Baptiste. Tên này hiện đã bị tuyên án 14 năm tù.

cuop dot nhap
Darren Baptiste (Ảnh: Merseyside Police)

Tại tòa án Liverpool Crown Court diễn ra vào ngày 8-8-2022, công tố viên cho biết người mẹ đơn thân đang ở nhà một mình tại Rock Ferry, Wirral vào lúc 5h45 phút chiều ngày 4/12/2021. Đột nhiên cô nghe một tiếng động lớn và mấy con chó của cô bắt đầu sủa không ngừng.

Người phụ nữ bước ra khỏi phòng tắm thì phát hiện 2 người đàn ông đeo găng tay và mặt nạ. Bọn chúng đã đập vỡ cửa sổ phía sau nhà để leo vào.

Một kẻ vung vẩy dao rựa, kẻ khác mang dao bấm. Bọn chúng đòi tiền và đã lấy 300 bảng tiền mặt mà cô dành dụm để mua quà Giáng sinh cho lũ trẻ.

Nhưng hai kẻ đột nhập vẫn chưa chịu, bọn chúng tin rằng cô đang giấu 50,000 bảng trong nhà. Một tên cầm dao đè xuống mặt cô, gây ra một vết cắt. Cô cũng tin rằng kẻ đột nhập thứ 3 có mang theo súng.

Cô và Baptiste (địa chỉ tại Burnard Crescent, Kirkby) từng có thời gian hẹn hò, nhưng hắn ta phủ nhận. Vào thời gian gây án, Baptiste đang phải đeo vòng điện tử, do đó cảnh sát dễ dàng theo dõi chuyển động của hắn qua CCTV.

Hắn đã lái xe vòng quanh khu vực suốt 30 phút trước đó nhằm do thám tình hình. Sau đó Baptiste đậu xe cách nhà cô 50m, trên con đường phía sau ngôi nhà của nạn nhân. Hắn ngồi chờ trong xe, trong khi những kẻ mà hắn thuê tiến hành vụ cướp. Một tin nhắn gửi từ điện thoại của hắn vào lúc 1h30 chiều cùng ngày cho thấy hắn sẽ đi đón 3 tên cướp. Một phiên tòa vào tháng 6-2022 kết luận Baptiste phạm tội trộm cướp. 

Người phụ nữ bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng và muốn chuyển nhà. Baptiste từng phạm tội trộm cướp vào năm 2011, hắn và một đồng phạm đã tấn công một tài xế giao hàng.

Lloyd Morgan, luật sư biện hộ nói rằng Baptiste đã làm việc tại phòng giặt ủi trong nhà tù kể từ khi bị bắt vào tháng 1-2021. Hắn đã cai nghiện. Luật sư cho biết Baptiste cũng có nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. 

Tuy nhiên, Thẩm phán Peter Cowan tuyên bố: ''Hoàn cảnh diễn ra hành vi phạm tội thật chấn động. Người phụ nữ đã bị chấn thương tâm lý nặng nề. Rõ ràng bị cáo đã hành động có tổ chức, bị cáo chính là chủ mưu của vụ cướp. Mục đích của bị cáo là tìm kiếm 50,000 bảng trong ngôi nhà. Bị hại là mẹ đơn thân sống một mình, do đó bị hại ở trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, không người giúp đỡ''.

''Thật ra bị cáo cũng chưa phải là không thể cải tạo. Bị cáo đã có thể sống tuân thủ pháp luật, tất cả đều thuộc quyết định của bị cáo nhưng bị cáo lại phạm tội. Tôi hy vọng bị cáo sẽ sử dụng những tháng năm trong tù để nghiền ngẫm hành vi của mình''.

Baptiste sẽ phải hoàn thành 2/3 án tù trước khi được phóng thích. Hắn cũng phải đóng phụ phí nạn nhân.

Viethome (theo Liverpool Echo)