Nữ sinh 16 tuổi qua đời ở hộp đêm sau khi dùng thuốc chứa "chất lạ"

hop dem move exeter
Hộp đêm Move ở Exeter vẫn đóng cửa sau sự cố. Ảnh: Google Street View

Một nữ sinh 16 tuổi đã thiệt mạng sau khi dùng thuốc chứa chất lạ tại một hộp đêm ở Exeter. Dịch vụ khẩn cấp đã được gọi tới hộp đêm Move vào lúc 0h30 sáng ngày 3/12 sau khi sự việc xảy ra.

Cảnh sát cho rằng viên thuốc mà cô gái đã nuốt có thể là thuốc lắc hoặc LSD (lysergic acid diethylamide - ma túy gây ảo giác). Nạn nhân đã được đưa tới Bệnh viện Royal Devon and Exeter Hospital và qua đời ở đó.

Một số học sinh cùng chung hội cũng đã dùng thuốc này. Cô gái và các bạn đã tận hưởng một đêm tưng bừng tại hộp đêm. Đại diện của hộp đêm Move nói với tờ Metro: "Sau khi nhận được tin buồn từ Cảnh sát Devon & Cornwall vào sáng nay, chúng tôi xin gửi lời tiếc thương sâu sắc đến gia đình và bạn bè của nạn nhân. Chúng tôi vô cùng suy sụp trước bi kịch này".

"Suốt 6 năm nay, chúng tôi thường xuyên tổ chức các đêm tiệc dành cho người từ 16-18 tuổi, đây là một không gian tích cực để nhóm tuổi này bộc lộ bản thân và thưởng thức âm nhạc với bạn bè. Để bày tỏ lòng tôn trọng, Move sẽ tạm thời đóng cửa cho đến khi có thông báo mới".

Một nam sinh 16 tuổi đến từ Exmouth đã bị bắt vì tình nghi có liên quan đến hoạt động cung cấp ma túy nhóm A. Điều tra viên Lee Nattrass cho biết: "Chúng tôi đã xác định được một số học sinh sử dụng ma túy, chúng tôi khuyến nghị bất cứ ai cảm thấy không khỏe nên tìm đến bác sĩ và liên hệ với chúng tôi".

"Chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều lần các loại ma túy này có thể gây hại cho con người, đây không phải vụ đầu tiên. Các bạn có thể vào trang Talk To Frank để tìm hiểu thông tin quan trọng về các loại ma túy. Chúng tôi cũng yêu cầu phụ huynh hãy trò chuyện cởi mở với con mình về sự nguy hiểm của các loại ma túy".

"Không ai biết một viên ma túy thật sự chứa gì và không ai biết cơ thể mình sẽ phản ứng ra sao. Tôi khuyến cáo mọi người nên cân nhắc trước khi dùng ma túy".

Bài liên quan: Staffordshire: Chèn chết bạn gái vì bị loạn thần khi ăn bánh cần sa

Jake Notman đã nhận mức án tù 8 năm 8 tháng do đâm bạn gái mình hơn 30 nhát sau khi ăn bánh hạnh nhân cần sa.

Jake Notman đã sát hại sinh viên Lauren Bloomer - 25 tuổi, do bị rối loạn tâm thần sau khi ăn bánh hạnh nhân tẩm cần sa. Người đàn ông 28 tuổi đã tự gọi 999 và nói với cảnh sát mình "được thông báo là đã sát hại bạn gái".

Jake nhận tội ngộ sát trong phiên tòa và được xóa cáo buộc mưu sát khi các công tố viên chấp nhận "bị cáo không thể phân biệt thật giả”.

Đoạn video do nạn nhân ghi lại trên điện thoại cho thấy quá trình gây án. Lauren Bloomer bắt đầu quay phim sau khi tìm kiếm lời khuyên trên mạng để giải quyết tình trạng “phản ứng tiêu cực khi dùng cần sa” - một trong những bằng chứng tâm lý được các chuyên gia xem xét.

Lauren Bloomer đã cầu xin sự giúp đỡ từ dì của Notman qua điện thoại khi bị cáo trở nên hung hăng. Tại phiên tòa xét xử, Notman tuyên bố đã trải qua “giai đoạn tâm lý cực kỳ thăng hoa”, hoàn toàn mất liên lạc với thực tế.

26jakeJake Notman và nạn nhân Lauren Bloomer

Công tố viên Deborah Gould đã mô tả đoạn ghi âm cho các bồi thẩm viên: “Đoạn băng cho thấy bị cáo bắt đầu tấn công Lauren Bloomer, lúc đầu bằng tay không. Cô ấy đang cố gắng chăm sóc cho bị cáo khi bị cáo bị rối loạn vì cần sa".

Notman - từng làm việc tại nhà máy Solihull Jaguar Land Rover, bị bắt vào sáng sớm ngày 20 tháng 11 khi hàng xóm nhìn thấy bị cáo lái xe chèn qua xác người yêu bên ngoài nhà của hai người ở Tamworth, Staffordshire.

Bị cáo không đưa ra bình luận nào trong năm đợt lấy khẩu cung, nhưng lại nói rằng bánh hạnh nhân có thứ gì đó ngoài cần sa.

Giải thích cho quyết định không cung cấp bằng chứng về tội mưu sát, công tố viên Ben Douglas-Jones nói: “Cả ba chuyên gia đều đồng ý dựa trên bằng chứng, bao gồm cả đoạn ghi âm, phản ứng tâm thần của bị cáo đối với cần sa mạnh đến mức anh ta không thể phân biệt đâu là thật giả. Đặc biệt, bị cáo không thể phân biệt Lauren Bloomer còn sống hay đã chết, hay nạn nhân có thật hay không”.

Gia đình Lauren cho biết trong một tuyên bố: “Là gia đình của Lauren, chúng tôi cảm thấy bất kể kết quả của phiên tòa như thế nào, không gì có thể mang Lauren trở lại với chúng tôi hoặc bù đắp cho sự đau đớn của chúng tôi. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền của cả gia đình và bạn bè của con bé, để được đau buồn một cách riêng tư vào thời điểm thực sự khó khăn này".

Tuyên án tù 8 năm 8 tháng tại Tòa án Hoàng gia Stafford, thẩm phán May nói: “Tôi khá chắc chắn trạng thái tâm thần mà Jake Notman trải qua một phần là do phản ứng với cần sa. Bài học rõ ràng là cần sa có thể rất nguy hiểm. Nó bị liệt vào danh mục chất cấm là có lý do chính đáng".

Thẩm phán chấp nhận Notman, chưa có tiền án, đã thể hiện sự lo lắng và hối hận về tội lỗi của mình.

Viethome (theo Metro)