Sutton: Người thuê gi.ết chủ nhà vì bị đuổi đi

Người đàn ông ở Anh lĩnh án chung thân vì đ.âm c.hết chủ nhà bằng 12 nhát d.ao.

Tháng 5/2021, người thuê trọ Mohsen Saadi, 57 tuổi, đã đ.âm chết c.hủ nhà Peninah Kabeba, 42 tuổi, bằng 12 nhát d.ao. Vụ việc xảy ra tại ngôi nhà cho thuê ở Sutton, phía nam London.

Vụ việc xảy ra sau khi Saadi bị bà Kabeba đuổi đi. Ông ta sống tại nhà bà Kabeba một thời gian ngắn trước đó. Hàng xóm đã báo cảnh sát sau khi nghe thấy tiếng động lớn từ nhà bà Kabeba.

Mohsen Saadi
Mohsen Saadi (trái) và nạn nhân. Ảnh: Metropolitan Police.

Một lúc sau, cảnh sát tìm thấy bà Kabeba tại hiện trường. Các nhân viên y tế đã nỗ lực sơ cứu, nhưng bà không qua khỏi, theo Metro.

Người hàng xóm dõi theo Saadi và chỉ điểm cho cảnh sát bắt ông ta. Cảnh sát điều tra nhận định hành động này đóng vai trò quan trọng trong việc bắt giữ nhanh chóng nghi phạm.

“Saadi là kẻ đê hèn đã cướp đi mạng sống của bà Penny bằng hành động bạo lực dại dột”, cảnh sát nói.

Cảnh sát cho biết Saadi không có nơi ở cố định, sống nay đây mai đó. Tại phiên tòa xét xử ở Kingston Crown hôm 15/9, Saadi bị kết tội giết người và lĩnh án chung thân.

Bài liên quan: Bé gái bị mẹ và người tình phạt ngồi 3 giờ trong bồn nước đá

Cặp đôi gây ra vụ việc bị kết án hơn 3 năm tù vì hành hạ dã man bé gái 5 tuổi.

Người mẹ Georgia Newman (29 tuổi) và cha dượng Michael Kilkenny (29 tuổi) bắt con gái 5 tuổi ngồi vào bồn nước đá sau khi đứa trẻ trượt chân, đập vào đầu mẹ.

Tại tòa án Leeds Crown (Anh), công tố viên Richard Woolfall mô tả cặp đôi này đã hoảng loạn khi phát hiện con gái không phản ứng. Họ cuống cuồng tìm cách làm ấm cô trước khi gọi 999.

Khi nhân viên y tế đến nơi, họ thấy cô bé nằm bất động, mặt tái xanh, mép sùi bọt. Một lúc sau, cô bé bắt đầu co giật. Các bác sĩ phải cắm máy thở, quấn chăn điện để làm ấm cơ thể, thậm chí truyền dung dịch ấm vào cơ thể bé gái, theo hãng tin Metro.

ngam con trong bon nuoc da
Michael Kilkenny và Georgia Newman. Ảnh: SWNS

Nhân viên y tế không thể duỗi thẳng cô bé vì cơ thể đã bị đông cứng. Họ không nghĩ cháu bé có thể sống sót sau khi thân nhiệt giảm xuống 25 độ C, thấp hơn 12 độ C so với bình thường.

“Việc này tương tự như một người đang lênh đênh trên Biển Bắc. Tôi chưa từng thấy ai sống sót sau khi hạ thân nhiệt nguy kịch như vậy”, một nhân viên y tế nói.

Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Cô bé đã bình phục và đang sống với cha ruột. Khi được hỏi, cô bé nói với cảnh sát rằng cha dượng đã bế cô vào bồn tắm theo lời mẹ.

Luật sư bào chữa cho biết Newman mang thai vào thời điểm đó và mắc chứng lo âu, trầm cảm. Cả hai đã ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình.

Theo phán quyết, người mẹ nhận mức án 3 năm 6 tháng tù, còn cha dượng lĩnh 3 năm 4 tháng tù. “Đó là một hình phạt tàn nhẫn và bất thường. Các nhân viên y tế chỉ chậm trễ vài phút là cô bé không qua khỏi”, thẩm phán nói.

Theo Zing