Cảnh sát Anh xin lỗi gia đình người bị treo cổ oan 70 năm trước

Cảnh sát Anh đã xin lỗi gia đình của Mahmood Mattan, một người đàn ông bị treo cổ trong vụ án oan xảy ra 70 năm trước.

Cảnh sát Anh đã xin lỗi gia đình của ông Mattan vì “nỗi đau khủng khiếp” xuất phát từ nỗi oan sai, theo Guardian ngày 4/9.

Mahmood Mattan, một ông bố ba con người Anh gốc Somali, bị treo cổ ở tuổi 28 vào tháng 9/1952, sau khi bị kết tội giết bà Lily Volpert trong cửa hàng quần áo ở Cardiff. Mattan kiên quyết khẳng định bản thân vô tội đến cùng.

“Đây là một vụ việc rất phổ biến trong thời đại đó - phân biệt chủng tộc, thành kiến phổ biến trong toàn xã hội, bao gồm cả hệ thống tư pháp hình sự”, Jeremy Vaughan, cảnh sát trưởng Nam Wales, cho biết.

an oan 70 nam
Mahmood Mattan bị hành quyết oan vào 70 năm trước. Ảnh: Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Anh.

Ông nhận định Mahmood Mattan là nạn nhân chịu án oan. Đó là kết quả của một vụ truy tố sai sót, trong đó cảnh sát cũng có một phần trách nhiệm, ông Vaughan cho hay.

Ông Vaughan cho biết lời xin lỗi thay mặt cho cảnh sát là đúng đắn trước những điều rất sai trái trong vụ việc này, cũng như trước nỗi đau khổ khủng khiếp của gia đình ông Mattan và những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này trong nhiều năm.

Các thám tử của cảnh sát thành phố Cardiff, hiện thuộc cơ quan cảnh sát Nam Wales, đã điều tra vụ giết bà Volpert vào tháng 3/1952.

Bà Laura, vợ của Mattan, và ba con trai của họ đã vận động trong 46 năm để chứng minh ông vô tội. Tuy nhiên, họ đều đã qua đời.

Tanya Mattan, cháu gái của ông Mattan, nói với BBC rằng lời xin lỗi là "quá muộn đối với những người bị ảnh hưởng trực tiếp vì họ không còn ở bên chúng tôi nữa”.

Ông Mattan đã bị bắt trong vòng vài giờ sau khi bà Volpert bị sát hại. Ông đã bị buộc tội và kết án trong một phiên tòa có bồi thẩm đoàn gồm toàn người da trắng. Phiên tòa kéo dài ba ngày ở Swansea.

Ông Mattan bị kết án dù không có bằng chứng pháp y bất lợi cho ông và dù ông có chứng cứ ngoại phạm. Năm 2001, gia đình ông Mattan đã nhận được tiền bồi thường từ Bộ Nội vụ Anh.

Theo Zing