Cảnh sát Anh cướp tiền tài xế để đi chơi gái

Một nhân viên cảnh sát giao thông ở Thủ đô vừa bị tố đã cướp tiền của các tài xế và dùng tiền đó để mua dâm ''vài lần 1 tuần''.

Người cảnh sát này bị cáo buộc đã chặn xe các tài xế, ''gây áp lực lên các nạn nhân'' khiến họ phải giao nộp tiền mặt hoặc tài sản giá trị. Theo The Sun, viên cảnh sát giao thông này dùng một chiếc xe không có phù hiệu cảnh sát và xuất trình thẻ ngành khi tiếp cận các phương tiện. 

Sau đó anh ta tịch thu tiền mặt và tài sản của nạn nhân. Một nguồn tin cho hay viên cảnh sát thường mang tiền cướp được đến các nhà thổ vài lần mỗi tuần, kể cả khi đang làm nhiệm vụ. 

canh sat anh vi pham
(Ảnh minh họa)

Viên cảnh sát biến chất vừa bị bắt vào thứ Tư tuần trước, nhưng sau đó đã được phóng thích và đình chỉ công tác để chờ điều tra. Được biết, viên cảnh sát này đã có thâm niên nhiều năm làm việc tại Sở cảnh sát Thủ đô. Người này từng bị nghi ngờ tội ''tham ô, có hành vi sai trái ở văn phòng công vụ và nhiều vi phạm liên quan''.

Đại diện của Văn phòng Độc lập chuyên Xử lý Hành vi sai trái của Cảnh sát (Independent Office for Police Conduct - IOPC) cho biết: ''Chúng tôi xác nhận một cảnh sát Thủ đô đã bị bắt vào ngày 10-8-2022 vì nghi ngờ tội tham ô, có hành vi sai trái ở văn phòng công vụ và nhiều vi phạm liên quan''. 

Đầu năm nay, lực lượng cảnh sát London đang bị giám sát chặt chẽ sau khi bị phanh phui hàng loạt sai phạm, đặc biệt là vụ cảnh sát Wayne Couzens bắt cóc, hãm hiếp và sát hại cô Sarah Everard. Và vụ một nữ sinh bị lột trần để lục soát ngay tại trường ở Hackney vì nghi em này mang theo cần sa. 

Bất chấp những thông tin bất lợi, lực lượng cảnh sát ở London vẫn thề thốt sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc để người dân có thể tự hào.

Bài liên quan: 2 cảnh sát Anh bị tù vì phát tán ảnh thi thể nữ nạn nhân bị sát hại

Mẹ của nạn nhân bị sát hại đã kêu gọi Cảnh sát trưởng London, bà Cressida Dick, “xử lý sự thối nát một lần và mãi mãi” sau khi hai sĩ quan thừa nhận đã chia sẻ hình ảnh thi thể nạn nhân trên WhatsApp.

Bà Mina Smallman chỉ trích Scotland Yard chậm xin lỗi cho sự yếu kém khi xử lý vụ mất tích của hai con gái bà là Bibaa Henry và Nicole Smallman, và yêu cầu Dame Cressida phải chịu trách nhiệm cho thất bại của lực lượng này.

Vào hôm nay 2/11, sĩ quan Deniz Jaffer và Jamie Lewis đã nhận tội có hành vi sai trái vì chụp ảnh thi thể của cô Henry và cô Smallman khi đang bảo vệ hiện trường vụ án.

Hai nạn nhân đã bị sát hại dã man tại công viên Fryent Country. Thi thể của họ bị kéo vào bụi rậm để phi tang. Theo đó, Lewis ghép mặt của chính mình lên một trong những hình ảnh, gửi cho các đồng nghiệp và chia sẻ trên WhatsApp.

Bà Smallman đã ngừng kêu gọi Ủy viên từ chức, nhưng khẳng định bà Cressida Dick phải chịu trách nhiệm loại bỏ các sĩ quan biến chất. Bà Smallman nói: “Chúng ta cần phải đi sâu và loại bỏ phần thối rữa một lần và mãi mãi".

3smallBibaa Henry và Nicole Smallman

Bà Smallan chỉ trích Cảnh sát trưởng về sự yếu kém khi xử lý vụ việc: “Bà ấy không phát biểu công khai, không liên hệ với chúng tôi để nói ‘Tôi thực sự xin lỗi’. Bà ấy còn không đề cập đến chuyện này”.

Metropolitan đã gửi lời xin lỗi gia đình vào tuần trước, sau khi cuộc điều tra của Văn phòng Độc lập về Hành vi Cảnh sát phát hiện ra cảnh sát thủ đô đã thất bại trong vụ án cô Bibaa Henry và Nicole Smallman mất tích vào tháng 6 năm ngoái.

Thi thể của họ cuối cùng đã được người bạn trai quẫn trí của cô Nicole Smallman tìm thấy trong bụi rậm của công viên Quốc gia Fryent, sau khi đợt tìm người mất tích của cảnh sát kết thúc sớm.

Gửi lời tới Ủy viên, bà Smallman nói: “Bất cứ khi nào tôi ở vị trí cấp cao, nếu tổ chức hoặc bộ phận của tôi thất bại, điều đó là do tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Họ nên làm như vậy”.

Hai sĩ quan cảnh sát Jaffer và Lewis dự kiến ​​sẽ bị bỏ tù vào tháng tới vì chụp ảnh các thi thể, có nguy cơ phá hỏng hiện trường vụ án và chia sẻ hình ảnh và thông tin trên WhatsApp.

Phát biểu bên ngoài tòa án, bà Smallman nói: “Chúng tôi biết có sự che giấu trong nội bộ cảnh sát, nó chỉ bảo vệ những người xấu. Hãy vạch trần, đối phó và thay đổi chúng, đưa những người biến chất ra khỏi lực lượng cảnh sát”.

Bà Smallman cũng chỉ trích Thủ tướng Boris Johnson, cáo buộc ông tỏ ra chậm chạp trong việc cải thiện sự an toàn của phụ nữ sau vụ sát hại cô Henry và Smallman, vụ án cô Sarah Everard và Sabina Nessa. Tuy nhiên ông Boris Johnson lại rất nhanh chóng ứng phó khi nam nghị sĩ David Amess bị sát hại. Chỉ trong 1 tuần ông đã triển khai xong kế hoạch bảo vệ các nhân viên chính phủ khác. 

Bà Smallman nói với các phóng viên: “Chúng tôi mong muốn sự nhanh chóng tương tự trong việc bảo vệ phụ nữ trên đường phố Anh quốc. Nếu chính phủ có thể làm điều đó trong vòng một tuần cho một người trong nội bộ của họ, họ có thể làm điều đó cho những người phụ nữ của chúng ta”.

Viethome (theo Metro)