18 năm tù cho người đàn ông giấu xác vợ trong bể tự hoại suốt 37 năm

Một người nông dân về hưu ở Anh tuần trước bị kết tội là thủ phạm sát hại vợ sau khi hài cốt bà được tìm thấy trong bể tự hoại của gia đình. Bị cáo vừa mới bị kết án vào ngày 20/7/2022 .

david venables
Tòa án Anh kết luận bà Brenda (trái) bị chồng mình - David Venables - sát hại năm 1982. Ảnh: PA

David Venables, 89 tuổi, từng cố đổ lỗi cho kẻ giết người hàng loạt Fred West về cái chết của vợ mình, bà Brenda Venables, sau khi bị bắt năm 2019. Ông ta khẳng định West có liên quan đến ngôi làng Kempsey thuộc hạt Worcestershire, nơi Brenda mất tích tháng 5/1982.

Đội ngũ pháp lý của David còn cho rằng bà Brenda có thể đã rời ngôi nhà của họ ở Quaking House Farm và "tự tử hoặc gặp gỡ người nào đó đã làm hại bà".

Tuy nhiên sau 4 ngày cân nhắc vụ án, với tổng thời gian gần 17 tiếng, bồi thẩm đoàn, gồm 7 phụ nữ và 5 đàn ông, kết án ông David Venables sát hại vợ vào ngày 3 hoặc 4/5/1982.

"Theo bên công tố, chính David Venables đã giết vợ. Ông ta muốn bà ấy biến khỏi đường đi của mình, muốn nối lại mối tình với người phụ nữ tên Lorraine Styles. Ông ta biết chiếc bể tự hoại nằm ở góc riêng, và là nơi giấu xác hoàn hảo. Điều này có nghĩa là ông ta không phải đi lại, không gặp rủi ro bị phát hiện đi đâu đó đáng ngờ đúng thời điểm vợ mình biến mất hay bị người khác nhìn thấy đi phi tang xác. Và tất nhiên, kể cả nếu có ai đó nhìn vào bể thì cái xác cũng sẽ không bị lộ. Gần 40 năm trôi qua, đây thực sự là một điểm giấu xác lý tưởng, giúp David Venables thoát tội giết người", công tố viên Michael Burrows nói.

18davidKhoảng cách từ nhà của cặp vợ chồng (trắng) đến bể phốt (đỏ).

Theo ông Burrows, năm 1981, bà Styles "thấy nhen nhóm tình cảm David Venables dành cho mình". Đến Giáng sinh năm đó, Styles và David qua lại. Ít tháng sau, Brenda biến mất.

David Venables, được một nhân chứng mô tả tại tòa là "người nông dân lịch lãm điển hình", khai với bồi thẩm đoàn ông ta tỉnh dậy vào sáng 4/5/1982 để tìm vợ, người lúc đó 48 tuổi, vì thấy bà đột nhiên biến mất. Ông ta tìm kiếm những ngôi nhà xung quanh và dọc con sông Severn gần nhà.

Bà Brenda từng được họ hàng và bạn bè mô tả là tốt bụng, hiếu khách và thân thiện. Tuy nhiên ông Venables lại nói bà Brenda bị trầm cảm. Cuộc điều tra của cảnh sát lúc đó không tìm thấy dấu vết của bà Venables, trong khi “một số người cho rằng bà đã tự sát”.

18davidBể phốt nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Vào năm 2019, ông Venables bán trang trại cho cháu trai và vào tháng 7 năm đó các công nhân dọn bể phốt đã tìm thấy xương trong đó có hộp sọ người. Thử nghiệm DNA xác nhận đó là bà Brenda.

Ông Burrows nói: “Cơ quan công tố nhận định thật khó tin khi cho rằng bà Brenda Venables đã tự vẫn bằng cách trèo xuống bể tự hoại và bằng cách nào đó, đặt chiếc nắp nặng lên trên miệng bể mà không có dấu hiệu xáo trộn. Bản thân trang trại nằm ở một vị trí hẻo lánh và bể phốt nằm trong một góc rất kín. Rất ít người biết về nó. Cũng thật ngớ ngẩn khi cho rằng bà Brenda Venables bước ra khỏi nhà của họ vào đêm đó và gặp người khác bên ngoài -  một người nào đó vừa tình cờ ở bên ngoài nhà, đã tấn công và sát hại bà ấy rồi giấu xác trong bể tự hoại, nơi bị che khuất tầm nhìn và chỗ này rất ít người biết".

Sau phiên tòa kéo dài 6 tuần, bị cáo đã bị kết án 18 năm tù vào ngày 20/7/2022.

18davidBài báo về sự mất tích của nạn nhân hơn 40 năm trước

Viethome (theo Metro)