Trung sĩ Laurence Knight bị cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ mà anh chỉ vừa mới gặp trên đường ra bãi biển.
Một sĩ quan cảnh sát Metropolitan đã bị cáo buộc cưỡng hiếp người phụ nữ tại bãi biển Brighton, sau khi chỉ vừa gặp cô tại một bữa tiệc độc thân. Ngày 5/7, toà sơ thẩm Westminster Magistrates' Court cho biết trung sĩ Laurence Knight đã gặp người phụ nữ vào sáng ngày 17/7/2021 ở trung tâm thị trấn - chỉ vài giờ trước khi vụ tấn công tình dục xảy ra.
Anh ta đã bị bắt một tuần sau vụ tấn công, đồng thời bị đình chỉ công tác tại Sở Cảnh sát Stoke Newington, phía Bắc London. Knight được xác nhận là không có nhiệm vụ nào hoặc đang trong giờ làm việc tại thời điểm đó.
Trung sĩ Laurence Knight, 33 tuổi.
Xuất hiện tại tòa hôm nay trong bộ đồ màu xanh hải quân, Knight chỉ xác nhận các thông tin cá nhân và tình tiết cơ bản của vụ án. Công tố viên David Roberts đã trình bày với toà án rằng, bị cáo và phía người tố cáo đã “vô tình gặp nhau" khi cả hai đang đi chơi với bạn bè.
Người này nói thêm: “Về cơ bản, hai người họ đã xuống nước khi chỉ đang mặc đồ lót trên người, đó là lúc hành vi tấn công tình dục xảy ra.” Knight được tại ngoại và phải ra trình diện tại tòa Southwark Crown Court vào ngày 2/8, để đối diện với 2 cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục.
Ông Pete Gardner - Giám đốc Trại giam MET đã chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng mọi người rất hoang mang khi những cáo buộc kiểu này lại hướng đến một viên cảnh sát còn tại chức Chúng tôi hoàn toàn chia sẻ nỗi bận tâm đó và cũng cảm ơn cảnh sát Sussex đã hết mình điều tra, tiếp tục hợp tác để cung cấp những bằng chứng quan trọng khác.”
“Ban Giám sát các Tiêu chuẩn Nghề nghiệp của MET hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng, và sẽ ra sức xử lý những hành vi sai trái này sau khi quá trình tố tụng kết thúc. Người này chắc chắn sẽ bị đình chỉ nhiệm vụ.” Sau khi Knight bị bắt, MET cũng đã đưa trường hợp này lên Văn phòng Độc lập về Ứng xử của Cảnh sát IOPC.
Viethome (theo MyLondon)