Trốn tội giết người suốt 40 năm nhờ giấu xác vợ trong bể phốt

Một cựu nông dân đã bị buộc tội giấu xác vợ trong bể tự hoại khi ngoại tình trong thời gian dài.

18davidÔng David Venables

Ông David Venables - 89 tuổi, “trốn tội mưu sát” trong gần 40 năm.

Ông David bị cáo buộc sát hại bà Brenda Venables “mềm yếu” trước khi giấu xác bà trong bể tự hoại không xa nhà của họ ở Worcestershire.

Hài cốt của bà Venables chỉ được phát hiện trong bể tự hoại - một địa điểm “xập xệ”, cây cối um tùm và “hẻo lánh” - 37 năm sau khi bà biến mất vào năm 1982.

Bên truy tố Michael Burrows tuyên bố Venables ngoại tình với người chăm sóc cũ của mẹ ông ta là Lorraine Styles trước khi bà Brenda mất tích.

Bên công tố cáo buộc Venables - khi đó 49 tuổi, đã sát hại vợ ông ta - khi đó 48 tuổi, rồi vứt xác bà vào bể phốt trong khuôn viên của trang trại Quaking House “hẻo lánh”, ngoài Bestmans Lane, Kempsey, nơi cặp đôi đã sống từ năm 1961.

Ông Burrows nói: “Sự thật, theo lời bên công tố, là ông David Venables đã giết bà ấy. Bị cáo muốn bà ấy biến mất và muốn nối lại mối tình lâu năm với một người phụ nữ khác. Ông ấy biết về bể tự hoại và vị trí hẻo lánh của nó. Đối với bị cáo, đó là điểm cất giấu hoàn hảo”.

"Khi giấu thi thể nạn nhân ở đó, bị cáo không phải đi lại và có nguy cơ bị phát hiện trong lúc thực hiện hành vi phi tang thi thể, và không bị nghi ngờ trong khi nạn nhân mất tích. Và, tất nhiên, ngay cả khi có người nhìn vào bên trong bể phốt, cơ thể của bà ấy vẫn bị che khuất khỏi tầm nhìn. Trong gần 40 năm, đó là nơi hoàn hảo và bị cáo đã có thể trốn tránh tội giết người”.

18davidKhoảng cách từ nhà của cặp vợ chồng (trắng) đến bể phốt (đỏ).

Ông Venables “ngoại tình với cô Styles từ "khoảng năm 1967” - mối quan hệ này tiếp tục kéo dài.

Ông Burrows tuyên bố vào năm 1981, bà Styles "lại nghi ngờ về tình cảm ông David Venables dành cho mình”.

Tuy nhiên, bị cáo tiếp tục ngoại tình vào dịp Giáng sinh và năm mới - chỉ vài tháng trước khi nạn nhân biến mất.

Công tố viên tuyên bố bà Styles đã chấm dứt mối quan hệ mình đang có với một người đàn ông khác, "vì những gì ông Venables nói".

Tuy nhiên, "bà Styles nhận thấy ông David Venables không đề cập đến việc ly hôn, và còn viện cớ khi bà Styles nói về chủ đề này", ông Burrows nói thêm.

Ông Venables báo cáo vợ mình mất tích tại đồn cảnh sát Worcester ngày 4 tháng 5 năm 1982.

Các mẩu báo từ thời điểm đó cho thấy Venables tuyên bố ông thức dậy và thấy vợ mình đã biến mất - và ông không biết gì về tình trạng hiện tại của vợ mình.

Ông Venables cũng cho biết bà Brenda bị trầm cảm. Cuộc điều tra của cảnh sát lúc đó không tìm thấy dấu vết của bà Venables, trong khi “một số người cho rằng bà đã tự sát”.

18davidBể phốt nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Vào năm 2019, Venables bán trang trại cho cháu trai và vào tháng 7 năm đó các công nhân dọn bể phốt đã tìm thấy xương trong đó có hộp sọ người. Thử nghiệm DNA xác nhận đó là bà Venables.

Ông Burrows nói: “Cơ quan công tố nhận định thật khó tin khi cho rằng bà Brenda Venables đã tự vẫn bằng cách trèo xuống bể tự hoại và bằng cách nào đó, đặt chiếc nắp nặng lên trên miệng bể mà không có dấu hiệu xáo trộn. Bản thân trang trại nằm ở một vị trí hẻo lánh và bể phốt nằm trong một góc rất kín. Rất ít người biết về nó. Cũng thật ngớ ngẩn khi cho rằng bà Brenda Venables bước ra khỏi nhà của họ vào đêm đó và gặp người khác bên ngoài -  một người nào đó vừa tình cờ ở bên ngoài nhà, đã tấn công và sát hại bà ấy rồi giấu xác trong bể tự hoại, nơi bị che khuất tầm nhìn và chỗ này rất ít người biết".

18davidBài báo về sự mất tích của nạn nhân hơn 40 năm trước

Các bồi thẩm viên cho biết ông Venables - hiện đang được tại ngoại, đã ngồi tại tòa với tai nghe để theo dõi các thủ tục tố tụng.

Bị cáo phủ nhận sát hại vợ mình từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 5 tháng 5 năm 1982. Phiên tòa, dự kiến ​​kéo dài sáu tuần và vẫn đang tiếp diễn.

Viethome (Theo Metro)