Quả táo nhãn lồng: Người đàn ông gặp tai nạn ngay trạm xe buýt từng gây án 8 năm trước

Nathan đã nhận án tù trong vụ đ.âm xe rồi bỏ chạy năm 2012, khiến 1 phụ nữ t.ử vong và 1 người đàn ông bị thương nặng. 8 năm sau, người cha 2 con đã tử vong sau khi lao vào cùng một trạm xe buýt ở Nam London.

Nathan Davis - khi đó 28 tuổi, nhận án tù 5 năm 4 tháng vào tháng 4 năm 2013 khi tông t.ử vong nhân viên lễ tân khách sạn Veronica Chango-Alvarez - 31 tuổi, khi cô đang đợi xe buýt ở Streatham High Road, Norbury. Nathan đang trên đường đi làm lúc 5h30 ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Nạn nhân tử vong trong vòng tay của anh trai  - người đã chỉ trích bản án "vô lý" dành cho Nathan. Nathan cũng bị tước quyền lái xe trong 6 năm và buộc phải vượt qua một bài kiểm tra lái xe kéo dài để được cấp bằng trở lại.

Các báo cáo cho biết trước khi gây tai nạn c.hết người, Nathan đã đâm vào một chiếc Volkswagen rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Y bị cảnh sát rượt đuổi nên đâm trúng Chango-Alvarez và một người đàn ông 51 tuổi. Sau đó y bỏ lại chiếc Audi và tiếp tục trốn chạy.

Sau khi ra tù, vào ngày 13 tháng 9 năm 2020, Nathan - lúc này 35 tuổi (trú tại Oaklands Estate, Clapham) đã tử vong sau khi tăng tốc hơn 60 mph (gần 100km/h) trên cùng một con đường có giới hạn 30mph. Chiếc xe gắn máy Yamaha màu đen đã va chạm với bảng quảng cáo ở trạm xe buýt, khiến Nathan văng xa 25m sang vỉa hè đối diện, gây "nhiều vết gãy hở và chảy máu trong nghiêm trọng".

3nathanNathan Davis

Nathan được đưa đến bệnh viện St George's ở Tooting và được chăm sóc đặc biệt nhưng tử vong 12 ngày sau đó vì suy đa tạng do gãy xương sống, cẳng tay và xương chậu.

Các nhân viên điều tra vụ va chạm thuộc Cảnh sát Metropolitan nhận thấy "không có chất cồn, không có vật cản, không có hiện tượng đặc biệt góp phần gây ra vụ va chạm".

Cũng không có vấn đề gì với chiếc xe máy, Nathan đã đeo đồ bảo hộ đầy đủ, không có sự tham gia của bên thứ ba hoặc tác động của chất kích thích.

Cảnh sát điều tra tai nạn nghiêm trọng Ann Downes nói với tòa án: "Tôi phát hiện ra vào năm 2012, anh Nathan đã xảy ra va chạm tại cùng một bến xe buýt khi đang lái xe ô tô. Trong trường hợp đó, một người đi bộ đã thiệt mạng và một người bị thương nặng. Anh ấy đã bị kết án tù và phải thi lại bằng lái”.

Bà Ann cho biết ngày 13/9 không phải ngày kỷ niệm vụ tai nạn 8 năm trước, và kết luận "không có mối liên hệ nào giữa hai vụ việc, đây là sự trùng hợp".

Một tài xế xe buýt tuyến số 50 nhớ lại khoảnh khắc Nathan lái xe "đi khoảng 50 mph" ở phía đối diện vào lúc 6:48 sáng trước khi đâm vào trạm xe buýt. Một nhân chứng khác - đang trên đường đi bơi - bị "sốc và giật mình" khi Nathan xẹt qua và nghĩ "suýt nữa thì gặp tai nạn".

Trong tuyên bố xúc động trước tòa, bà Teresa Burgess - mẹ của Nathan, kể lại cuộc đời của đứa con trai thứ hai: “Thằng bé là người con trai tuyệt vời nhất. Nathan sống yêu thương gia đình và bạn bè - đó là ưu tiên hàng đầu của nó, đặc biệt là hai cháu trai tôi. Thằng bé sẽ trở về nhà ăn tối với 2 đứa con, nói đùa và cười cùng nhau. Nathan rất khỏe mạnh và hầu hết thời gian con trai tôi đi xe đạp. Nathan rất sáng tạo, đặc biệt là với nghề mộc. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, thằng bé đang thiết kế bếp cho em gái".

"Nathan rất được yêu mến và kết bạn ở mọi nơi thằng bé đến. Con trai tôi có một trái tim vàng. Cuộc sống của chúng tôi sẽ không bao giờ trở lại như trước, Nathan khiến rất nhiều trái tim lay động ".

Đưa ra kết luận của mình, nhân viên điều tra Sarah Valentine cho biết: "Nathan là một người lái mô tô có kinh nghiệm và chiếc mô tô ở trong tình trạng tốt - điều này được Bộ GTVT và dịch vụ bảo dưỡng xác nhận. Anh ấy là một người đàn ông của gia đình và là một phần không thể thiếu trong gia đình mình. Anh ấy đang hướng tới tương lai và hai con trai. Không có gì cho thấy Nathan đang gấp rút và anh ấy quen thuộc với con đường xảy tai nạn”.

Bà Sarah cũng cho biết Nathan "vượt quá tốc độ cho phép" trước khi gặp tai nạn và khẳng định vụ việc năm 2012 "không có liên quan". Điều tra viên kết thúc phiên điều trần và gửi lời chia buồn tới gia đình Nathan.

Viethome (Theo My London)