Edinburgh: Cuồng ghen, cha s.át hại con trai 2 tuổi

Czapla đã bị kết tội mưu sát con trai 2 tuổi bằng cách dùng súng hơi bắn liên tiếp vào đầu trước khi đ.âm và bóp chết cậu bé.

8lucasBé Julius

Lukasz Czapla - 41 tuổi, đã s.át hại bé trai Julius sau khi phát hiện mẹ bé đang có một mối quan hệ mới. Bị cáo bị tuyên án chung thân và sẽ ngồi tù ít nhất 23 năm.

Vụ việc được xét xử tại tòa án Tối cao Edinburgh. Theo đó, đây là hành động "trả thù và ghen tuông". Cựu kỹ thuật viên CNTT đã nhận tội ngộ sát cấp độ 1 với tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, các công tố viên đã từ chối lời nhận tội của bị cáo và theo đuổi tội danh mưu sát.

Czapla khai trước tòa mình đã bắn con trai khi bé đang ngủ bằng một khẩu súng lục hơi. Khi cháu bé tỉnh dậy và sợ hãi, bị cáo dùng que nướng thịt đâm vào người và đè gối gây ngạt khiến Julius tử vong.

Julius lúc đó ở tại căn hộ của cha mình tại Muirhouse, Edinburgh, vào tháng 11 năm 2020. Cha mẹ bé đã ly thân hai tháng trước đó.

Đưa ra bằng chứng trong phiên tòa, Czapla khai mình giết con trai vì đã quyết định tự tử và không muốn để con một mình. Bị cáo cho biết đã cố gắng tự sát bằng nhiều cách khác nhau vì "không muốn sống".

Dưới đây là một đoạn hỏi đáp giữa luật sư Iain McSporran và bị cáo:

- Khi anh bắn vào đầu Julius, anh có nghĩ điều đó sẽ giết chết cậu bé không?

- Có.

- Anh có nhớ mình đã bắn bao nhiêu phát súng không?

- Không.

- Việc gì đã xảy ra sau khi anh bắn vào đầu cậu bé?

- Thằng bé thức dậy.

- Lúc đó anh làm gì?

- Tôi đã nghĩ thằng bé sẽ rời khỏi thế giới này ngay lập tức. Thằng bé sẽ ngừng sống.

- Anh muốn cậu bé đau khổ à?

- Không, không. Tôi không muốn Julius phải đau khổ một chút nào. Đó không phải ý định của tôi. Tôi có một ý tưởng ngu ngốc từ TV rằng mọi người sẽ chết ngay lập tức. Czapla sau đó đã lấy gối đè ngạt thở và đâm chết con trai.

Joanne Gorrie - hàng xóm của cậu bé, cho biết Julius là một "đứa trẻ thông minh, đáng yêu và vui vẻ". Mẹ nạn nhân - Patrycja Szczesniak, đã đến căn hộ của Czapla vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2020 và hét lên: "Con tôi, con tôi, hắn đã giết con tôi".

Công tố viên Alan Cameron nói với bồi thẩm đoàn rằng, mặc dù Czapla cho rằng mình nên được giảm nhẹ trách nhiệm, nhưng bằng chứng cho thấy bị cáo được thúc đẩy bởi sự tức giận và ghen tuông.

Đề cập đến một loạt tin nhắn Czapla gửi cho Patrycja vào đêm xảy ra án mạng, ông Cameron nói: "Điều thực sự khiến bị cáo khó chịu vào đêm đó, khiến anh ta phát rồ - theo ngôn ngữ của bị cáo, là việc vợ cũ từ chối trả lời các câu hỏi về người bạn đời mới và đời sống tình dục của họ - hoàn toàn không phải về con trai họ”.

Phát biểu sau khi Czapla bị kết án, chị Szczesniak cho biết gia đình mình sẽ "chiến đấu để đảm bảo con quái vật này không bao giờ rời khỏi nhà tù": “Julius bị giết vì hắn muốn trả thù. Cha thằng bé muốn tôi phải đau khổ, hắn đã thành công và đạt được mục tiêu của mình, bằng cái giá là mạng sống của con trai tôi. Chúng tôi muốn tin tưởng vào hệ thống công lý và công lý sẽ được thực thi, mặc dù tôi biết không có bản án nào có thể khiến Julius sống lại”.

Cô Szczesniak cho biết cậu bé là "một đứa trẻ rất hạnh phúc", có thể khiến bất cứ ai mỉm cười.

Người mẹ nói thêm: "Trái tim chúng tôi tan nát khi không còn có thể nắm lấy tay bé và dẫn dắt Julius trong cuộc đời. Tôi không còn có thể thấy thằng bé đạp xe và ăn món kem yêu thích. Mỗi ngày tôi đều nghĩ về Julius. Tôi không thể tưởng tượng được trái tim nhỏ bé, bất lực của thằng bé cảm thấy thế nào vào đêm đó và tôi cảm nhận được nỗi sợ hãi và nỗi đau của thằng bé mỗi ngày. Julius là một phần của tôi, của trái tim và linh hồn tôi. Nỗi khổ và nỗi đau sẽ tồn tại đến hết cuộc đời. Nhưng tình yêu vô điều kiện tôi dành cho con mình sẽ không bao giờ kết thúc”.

Viethome (Theo Sky News)