Derby: 4 năm tù cho bà mẹ không thắt dây an toàn khiến 2 con nhỏ tử vong

Một bà mẹ 4 con đã lái xe sau khi uống rượu. Cô bị kết tội gây ra cái chết của hai đứa con khi đâm vào một chiếc xe tải.

1maryMary McCann

Mary McCann - 35 tuổi, đâm vào chiếc HGV Scania khi đang đi theo hướng bắc trên đường M1, gần Milton Keynes vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 9 tháng 8 năm ngoái.

Lilly McCann - 4 tuổi và Smaller Peter McCann -  10 tuổi, tử vong tại hiện trường - đoạn giữa giao lộ 14 và 15. Hành khách thứ ba, một bé gái hai tuổi, không bị thương nặng, trong khi tài xế xe tải, Simon Denton, bị thương.

McCann đã xuất hiện tại Tòa án Hoàng gia Aylesbury thông qua liên kết video từ nhà tù HMP Bronzefield và khóc trong suốt phiên điều trần.

Stephen Shay - công tố viên, cho biết: “Cô McCann chở ba đứa trẻ trên chiếc xe Vauxhall Astra vào lúc 11 giờ 12 phút tối, và đã va chạm với đuôi xe tải do Simon Denton điều khiển. Thật đáng buồn, hai đứa con của cô ấy đã tử vong".

McCann đang ở làn một, trong khi xe tải ở làn hai. Xe của bị cáo đi sang làn hai và trong lúc tránh chiếc xe tải, McCann đã gây ra vụ tai nạn khiến chiếc xe quay tròn.

Ông Shay khai trước tòa án McCann đang lái xe ở tốc độ 72mph trong khu vực có tốc độ giới hạn là 60mph, trong đó Lilly và Smaller không thắt dây an toàn.

Lilly văng khỏi xe và được tìm thấy bên vệ đường, trong khi Smaller va đập quanh băng ghế sau và nằm gục ở sàn xe. Một nhân chứng nghe thấy McCann hét lên: "Chúa ơi, tại sao tôi không thắt dây an toàn cho chúng?"

McCann bị bắt vào tháng 9 năm ngoái khi không thực hiện yêu cầu lệnh tại ngoại sau đám tang của những đứa trẻ.

Laban Leake - luật sư bào chữa, cho biết: “Cô ấy ở đây để bị trừng phạt bởi tòa án và điều đó là đúng đắn, nhưng phải thừa nhận rằng hình phạt cho hành vi phạm tội nằm ở lương tâm của Mary McCann. Đó là sự dằn vặt không bao giờ nguôi mà cô ấy phải chịu đựng”.

Ông Laban cho biết khách hàng của mình mắc chứng rối loạn căng thẳng phức tạp sau chấn thương tâm lý. Thẩm phán Francis Sheridan nhận định tài xế xe tải không phạm lỗi trong vụ việc.

Theo ông Francis, Lilly sẽ "không bị bắn ra ngoài" nếu được thắt dây an toàn, trong khi "Smaller sẽ có thể ở yên trên ghế”.

Ông Francis nói; “Không có hình phạt nào tương xứng với sự mất mát con cái và tôi chấp nhận điều đó. Thông điệp được đưa ra là: không lái xe khi đã uống rượu”.

McCann, thường trú tại Đại lộ Bamford, Derby, nhận án tù 49 tháng và bị cấm lái xe trong 7 năm 2 tuần sau khi thừa nhận hai tội danh gây ra cái chết do lái xe bất cẩn khi uống rượu.

Viethome (Theo My London)