Một phụ nữ từ Ashton-in-Makerfield cho biết chị đang bị đe dọa bởi những kẻ đã bắt 2 con chó của chị.
Hai chú chó giống terrier lai giữa chó Mastic và Scrappy đã bị đánh cắp từ trang trại của chị Katie Shakeshaft trên đường Camp ở Garswood, gần Wigan, vào chiều thứ Tư ngày 13/4.
Kể từ đó, chị Katie đã nhận được những cuộc điện thoại nặc danh đe dọa sẽ cắt... cổ chúng nếu không trả 1,000 bảng tiền chuộc.
Katie nói: “Chúng tôi ở trang trại cả buổi sáng để chăm sóc vật nuôi. Sau đó tôi đưa chó vào một chiếc xe tải - chỗ chúng tôi dùng làm khu vực sinh hoạt cho chúng, rồi chúng tôi đi mua sắm với mẹ. Khi quay lại hai giờ sau đó, cả hai con chó đều biến mất”.
Hai chú chó của chị Katie
Katie cho biết những chú chó 3 tuổi và 5 tuổi “giống như thành viên gia đình”. Những cuộc điện thoại đe dọa bắt đầu vào cuối ngày hôm đó khi chị đăng thông báo tìm chó đi lạc trên Facebook: “Nhiều người đã gọi cho tôi. Có người nói tôi sẽ không bao giờ gặp lại chó của mình hoặc đòi tiền. Một người bảo nếu tôi không trả 1,000 bảng, họ sẽ cắt cổ chúng và ném xuống kênh. Việc này thật kinh khủng. Tôi đang rất đau khổ và lo lắng”.
Ngày hôm sau, Katie rời trang trại để tự tìm chó. Khi quay lại một giờ sau đó, một số đồ dùng của bạn trai chị - trị giá khoảng 1,000 bảng - đã bị đánh cắp.
Katie hiện rất lo lắng cho sự an toàn của những chú chó lẫn gia đình chị
Katie cho biết sự cố đã khiến chị cảm thấy bất an: “Bọn chúng đã đợi cho đến khi tôi rời đi để lấy trộm những thứ khác vì tôi mới ra ngoài được một tiếng. Chắc hẳn chúng đã theo dõi tôi và sau đó đánh cắp một lượng lớn đồ dùng. Chúng tôi đã không đi đâu kể từ lúc đó vì sợ hãi những chuyện có thể xảy ra tiếp theo".
"Tôi không ngủ trong sáu ngày. Mọi tiếng ồn đều khiến tôi giật mình. Tôi rất lo lắng và thực sự đến thời điểm này tôi thực sự tức giận. Tôi chỉ muốn những chú chó của mình trở về. Tôi kiệt sức về tinh thần và kiệt quệ vì tất cả. Tôi không cảm thấy an toàn chút nào”.
Katie không biết ai đã bắt cóc 2 chú chó và lí do, nhưng hy vọng chúng sẽ sớm được về. Người chủ nói: “Tôi không biết tại sao lại có người làm điều này với tôi, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi không biết liệu những kẻ gọi điện đó có đang định chơi khăm tôi hay không. Nhưng tôi cảm thấy căng thẳng và khó chịu".
Cảnh sát Merseyside đang điều tra vụ việc. Một phát ngôn viên cho biết: "Chúng tôi ghi nhận báo cáo về vụ trộm hai con chó ở Ashton-in-Makerfield vào thứ Tư ngày 13 tháng 4”.
Người dân trong khu vực được yêu cầu để mắt đến những chú chó ba màu lai trong khu vực và chó được rao bán trên mạng.
Người có thông tin về vụ việc được yêu cầu báo tin ẩn danh đến DM @MerPolCC hoặc CrimestoppersUK theo số 0800 555 111, trích dẫn số vụ án 349.
Viethome (Theo Manchester Evening)