Lancashire: Cảnh sát săn tìm người đàn ông định bắt cóc bé gái ở Tesco Express

Cảnh sát cho biết đây là vụ việc rất nghiêm trọng và họ muốn nhanh chóng tìm ra người đàn ông này.

Một bà mẹ đã vô cùng kinh hãi khi cô con gái 20 tháng tuổi bị nhấc khỏi xe đẩy đúng lúc cô quay lưng đi. Người mẹ này đang đẩy con trên đường Heysham Road ở Lancashire thì quyết định dừng lại để rút tiền từ một máy ATM.

Sau đó cô quay lại thì thấy một người đàn ông đang bế bổng con mình. Cô thét lên và ngay lập tức giật lại đứa trẻ, còn gã đàn ông nhanh chóng chạy vào con hẽm phía sau Tesco Express. Đứa trẻ không bị thương và không có ai bị bắt. 

bat coc tre em o tesco express
Người đàn ông đã chạy vào ngõ hẻm phía sau Tesco Express trên đường Heysham Road. Ảnh: Google Maps 

Cảnh sát nhận được cuộc gọi vào lúc 6h30 ngày 13/4. Khi có mặt tại đường Heysham Road, gần Tesco Express, cảnh sát đã tiến hành thu thập nhiều hình ảnh CCTV và phỏng vấn những người dân xung quanh. 

Thanh tra viên Andy Ellis thuộc đội Lancaster CID, cho biết: “Đây là một vụ việc rất đáng lo ngại và chúng tôi cần tìm ra người đàn ông này càng sớm càng tốt. May mắn cả người mẹ và đứa trẻ đều không bị thương. Rõ ràng người đàn ông mới chỉ vừa kịp nhấc đứa trẻ ra khỏi xe đẩy, nhưng anh ta có thể có ý đồ xấu. Rất may người mẹ đã kịp giành lại đứa trẻ''.

Bài liên quan: Basingstoke: Mẹ cố gắng giành lại con khỏi tay kẻ bắt cóc ngay giữa đường

Trong tâm trạng hoảng loạn, một người mẹ đã phải chiến đấu chống lại một người đàn ông lạ mặt đang cố bắt bé gái 2 tuổi khỏi xe đẩy. 

Người mẹ 27 tuổi (tên được dấu kín) cho biết sự việc xảy ra lúc 3h30 chiều ngày 4/2/2021, lúc đó không có ai khác trong công viên Eastrop, Basingstoke.

Khi đẩy xe đi dạo trong công viên, người mẹ đã trông thấy Jarboui vài lần. Sau đó hắn tiến tới, quỳ gối và làm những động tác như đang dỗ trẻ nhỏ.  

Tiếp đó Jarboui định bế đứa trẻ lên nhưng không được vì đứa bé đã bị thắt chặt vào xe đẩy. Sau đó hắn vuốt ve mặt cô bé, người mẹ liền nói: "Làm ơn đừng đụng vào con tôi''.

bat coc tre em
Mohamed Jarboui bên ngoài tòa án Winchester Crown Court, tên này đã phủ nhận cáo buộc bắt cóc trẻ em. Ảnh: Solent News

Hắn bảo xin lỗi và người mẹ tưởng hắn sẽ bỏ đi. Nhưng hắn lại đứng chặn hai mẹ con và kéo tay đứa bé. Người mẹ bảo hắn không nên lôi tay đứa bé như thế, nhưng hắn liền đặt tay dưới nách đứa bé, tính lôi em bé ra ngoài. 

''Tôi bèn đánh hắn, một tay giữ xe còn tay kia thì đánh hắn...Tôi thét lên bảo hắn thả con tôi ra''

Hắn bèn thả đứa bé xuống vì cô bé đã được thắt dây an toàn trong xe đẩy, hắn không thể lôi cô bé ra ngoài. Nhưng sau đó hắn liền dùng hông đẩy người mẹ qua một bên và vẫn cố gắng lôi đứa bé ra. 

Sự việc khiến người mẹ vô cùng hoảng sợ nhưng may mắn tên Jarboui vẫn không thể tách được đứa bé ra khỏi xe đẩy.

Sau khi kiểm tra CCTV, cảnh sát đã quyết định truy tố tên này. Tuy nhiên Jarboui cãi rằng hắn không hề có ý định bắt cóc trẻ em, và chỉ đang chơi với đứa bé theo cách mà hắn cho là bình thường. 

Mohamed Jarboui, 51 tuổi, đã phủ nhận cáo buộc bắt cóc trẻ em ở Công viên. Phiên xử vẫn đang tiếp tục.

Viethome (theo Manchester Evening News)