Cư dân tin rằng thị trấn của họ đang bị các băng đảng ma túy “tống tiền” - và thậm chí còn tuyên bố họ bị cảnh sát bỏ rơi.
Các băng nhóm đang khiến cuộc sống của người dân ở Caldmore and Palfrey, Walsall, West Midlands khốn khổ. Người dân tuyên bố tội phạm ngang nhiên đi bộ xuống đường, mang theo gậy và dao rựa, trong khi người nghiện công khai sử dụng chất cấm trên đường phố.
Tội phạm đã nổ súng vào một cửa hàng bán thịt nướng giữa ban ngày trong khi những kẻ khác xếp hàng bên ngoài ổ nghiện để nhận “đồ”.
Cựu quân nhân Steve Brain - 47 tuổi, nói: “Tôi đi bộ xung quanh đây và cảm thấy sợ hãi. Hai tháng trước, tôi thấy một nhóm thanh niên tấn công một người đàn ông bằng gậy và dao. Tôi đã gọi cảnh sát và không một ai xuất hiện - không một sĩ quan nào. Cảnh sát không đến đây. Có nhiều kiểm soát viên giao thông hơn là cảnh sát. Mẹ tôi thường nói sau 10 giờ tối chỉ có cảnh sát và bọn cướp. Nhưng ở đây chỉ có những tên cướp - không có cảnh sát. Có vẻ họ sợ hãi đến mức không muốn xuất hiện”.
Khu vực Caldmore and Palfery
Người dân địa phương đã chứng kiến những vụ đâm xe rồi bỏ chạy và ngày càng có nhiều xe bị trộm. Họ tin rằng tình trạng tội phạm gia tăng có liên quan đến hai băng đảng ma túy thù địch trong khu vực.
Vào tháng 2, ông Brain đang cắt tóc thì thấy các tay súng xông vào cửa hàng thịt nướng K2 và nổ súng. Ông Brain nói thêm: “Tôi ở trong tiệm cắt tóc. Hai người bước vào và bắt đầu nổ súng. Sau đó, họ thản nhiên bỏ đi, giống như vừa đi vào để mua một ít khoai tây chiên. Nơi này giống như Miền Tây hoang dã - thật kinh tởm. Sau 10 giờ tối, không thứ gì có thể khiến tôi ra ngoài. Tôi thấy một người vừa đi bộ xuống phố thì bị ghì chặt vào tường và đánh đập. Những người đàng hoàng ở đây đang bị giam giữ”.
Đường Caldmore nhộn nhịp đã trở thành thiên đường cho các hành vi quấy rối trật tự xã hội, khiến người dân địa phương sợ hãi rời bỏ nhà cửa.
Một số cư dân (muốn giữ kín danh tính vì sợ bị trả thù) cho biết họ hiếm khi thấy cảnh sát và trung tâm thị trấn là một ổ ma túy, hoạt động công khai, và gọi đùa đây là "cửa hàng ma túy sầm uất nhất ở Walsall".
Một người nói: “Bọn chúng sẽ bắt đầu từ 4 giờ sáng, xếp hàng bên ngoài và la hét để lấy ma túy. Một người phụ nữ đã ném gạch vào cửa sổ. Tôi đã gọi cảnh sát nhưng họ không đến".
Một người dân địa phương khác, sống gần trung tâm thị trấn, nói thêm: "Những kẻ nghiện đến đó nhiều như người ta đi shopping. Nó hoạt động công khai và cảnh sát đã gần như bất lực. Thời tiết lúc này khá xấu, nhưng bọn nghiện vẫn ở đầy ngoài đường để dùng thuốc. Ai cũng có thể thấy - chúng không thèm quan tâm dù bị nhìn thấy”.
Số liệu thống kê tội phạm theo mã bưu điện hầu như không ghi nhận hành vi vi phạm được cảnh sát báo cáo trong những tháng gần đây. Từ đầu năm đến nay, chỉ có sáu vụ được ghi chép.
Tuy nhiên, Mohammed Ali - 48 tuổi, môi giới bất động sản, cho biết các ngôi nhà trong khu vực vẫn có người muốn mua, bất chấp những rắc rối. Gần đây anh đã bán một căn ba tầng với giá 200,000 bảng.
Anh Ali - từ công ty Great Move Estate, thừa nhận: “Chắc chắn có hành vi chống đối xã hội và tội phạm. Có cả tình trạng buôn bán ma túy, chủ yếu là tội phạm bạo lực, tội phạm băng đảng. Nhưng bên cạnh đó, thị trường bất động sản ở đây vẫn thực sự tốt. Nhu cầu rất cao vì có các cơ sở vật chất dành cho nhiều nhóm người, và sự pha trộn giữa các cửa hàng và địa điểm tôn giáo".
"Nhu cầu mua có lẽ cao hơn khoảng 40% so với các khu vực khác của Walsall. Có nhiều khách muốn trả tiền luôn để mua nhà. Vì vậy, ngay cả khi có vấn đề, mọi người vẫn muốn sống ở đây".
Có hai băng đảng cạnh tranh trong khu vực
Một nhóm dân cư đã đưa ra cảnh báo trong tuần này về “tội phạm công khai” ở Caldmore and Palfrey. Trong một tuyên bố ẩn danh, họ nói: “Cư dân sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Chúng tôi cảm thấy không an toàn khi đi ra ngoài, thậm chí khi đến các cửa hàng, công viên và đi bộ xung quanh. Chúng tôi sợ sẽ bị trả thù nếu báo cảnh sát. Cư dân ở đây không thể sống bình thường, thảnh thơi trong chính ngôi nhà của mình”.
Cảnh sát trưởng Walsall, Phil Dolby, cho biết: "Mọi người đều có quyền cảm thấy an toàn trong ngôi nhà và cộng đồng nơi họ sống. Chúng tôi đang làm việc với các nhóm Neighborhood Watch và Street Watch để có được bức tranh rõ ràng về các vấn đề đang diễn ra. Thông tin này, cùng với thông tin tình báo, sẽ giúp chúng tôi thực hiện các hoạt động và tuần tra để giải quyết các mối lo ngại như bạo lực, trộm cắp và tội phạm xe cộ".
"Điều quan trọng là cảnh sát lắng nghe cộng đồng và chúng tôi thực sự coi trọng thông tin họ cung cấp. Tôi dự định sẽ tổ chức cuộc họp công khai để có thể hiểu thêm về mối lo ngại của mọi người và đưa ra hành động. Chúng tôi cũng hợp tác với trường học để ngăn chặn tội phạm thanh thiếu niên và làm việc với Đơn vị Giảm thiểu và Bạo lực ở West Midlands. Cùng với nhóm an toàn cộng đồng của hội đồng, tôi cam kết đảm bảo mọi người đều được an toàn và giảm tình trạng tội phạm. Thực ra, tình trạng tội phạm nói chung ở Caldmore and Palfrey đã giảm hơn 10%. Chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng vẫn quyết tâm tiếp tục đẩy lùi tội phạm trên toàn quận”.
Viethome (Theo Sun)