Bé trai 3 tuổi bị mẹ và người tình hại chết, đến thẩm phán cũng rùng mình

Đứa trẻ tử vong vì vết thương ở bụng vào ngày 5 tháng 6 năm 2018, sau khi khung xương sườn của em bị "nghiền nát" tại căn hộ hai phòng ngủ ở West Bromwich.

Cậu bé được đưa đến bệnh viện và tử vong vào tối hôm đó. Chấn thương của Kemarni “tương đương với tai nạn giao thông đường bộ”

Kemarni đã bị nhiều vết gãy xương, "một số có thể do lực tác động tương tự tai nạn giao thông đường bộ" hoặc bị dùng "chân giẫm đạp lên cơ thể".

Các chấn thương cả cũ lẫn mới được tìm thấy, bao gồm nhiều vết gãy ở bên trái và bên phải khung xương sườn, do ít nhất bốn sự kiện riêng biệt gây ra.

Kemarni cũng bị bầm tím nhiều trong cơ thể, rách gan và ruột kết. Ngoài ra, nạn nhân còn có vết bầm tím trên đầu, miệng, cổ, cánh tay, ngực, bụng, lưng và chân do "bị đánh đập lặp đi lặp lại và có thể là liên tục".

Sau phán quyết, thẩm phán trở nên xúc động và yêu cầu ban hội thẩm gồm 10 thành viên - 5 nam và 5 nữ, phải từ bỏ nghĩa vụ bồi thẩm đoàn suốt đời do "bản chất khủng khiếp của vụ việc" họ phải xem xét.

16kerKemarni tử vong vào ngày 5 tháng 6 năm 2018

Nathaniel Pope, 32 tuổi, từng có tiền án buôn bán chất cấm, đã bị kết tội với ba tội danh tàn ác với trẻ em. Alicia Watson - được xóa tội gi..ết con trai, nhận cùng bản án.

Darren Darby - cha đẻ của Kemarni, cho biết con trai mình bị người mẹ "nghiêm khắc" tát, đấm và đá. Darren cũng cảnh báo Watson - 30 tuổi, về Pope và yêu cầu cô phải thận trọng với anh ta.

Watson và Pope bị kết án vào ngày 13/4.

“Mọi người biết cô ta đã đánh Kemarni..”

Hai tuần trước khi Kemarni qua đời, cha của bé nhận thấy em bị bầm tím ở trán và môi. Đáp lại, Waston nói dối Kemarni bị vấp ngã. Các thành viên khác trong gia đình cũng lo ngại về những vết bầm tím và nhận được câu trả lời tương tự.

Paulette Ellis - bà ngoại của Kemarni, cho biết bà không biết về các vết thương khác và không thấy "vết bầm tím nào ngoại trừ vết trên trán".

Khi được hỏi bà có nói chuyện với mẹ của Kemarni không, bà Ellis nói: "Chúng tôi luôn hỏi vì biết trẻ con rất hiếu động, Kemarni là một cậu bé - thằng bé luôn chạy và không để ý xung quanh”.

Theo bà Ellis, các thành viên gia đình không liên hệ với dịch vụ xã hội. Đưa ra bằng chứng tại phiên tòa, anh Darren nói Watson "không thể chăm sóc Kemarni": "Mọi người đều biết cô ta đã đánh Kemarni...”

16kerVết thương ở mắt của Kemarni

Theo ghi chép, Kemarni không muốn về nhà mẹ đẻ sau những chuyến thăm với cha. Chuyên gia y tế lưu ý Kemarni “không hành xử bình thường” vài giờ trước khi qua đời. Sam Evans - người quản lý nhà trẻ của Kemarni, cũng đã nói chuyện với Waston sau khi nhận thấy các vết thương.

Vào ngày mất, Kemarni được mẹ đưa đến phòng khám đa khoa trên phố Parsonage. Bệnh án cho thấy cậu bé đã bị nôn mửa trong năm ngày, và không có biểu hiện "đau bụng". Kemarni đã được kê đơn thuốc bù nước cho virus dạ dày.

Sau đó, bé được mẹ đưa đến McDonald's và trở về nhà. Các chuyên gia y tế đã xem lại CCTV và tin rằng vào giai đoạn đó, cậu bé chưa có vết thương chí mạng do vẫn có thể đi lại bình thường.

Chiều hôm đó, Pope và Watson đều ở trong căn hộ với Kemarni. Watson ra ngoài 40 phút. Nhân viên y tế được gọi lúc 3.49 giờ chiều.

Pope - ở Wolverhampton, nói với phiên tòa rằng đã nhìn thấy Watson tát Kemarni khi đang ở trong căn hộ: "Tôi chỉ nghĩ đó là cách dạy con của cô ấy”. Cả Pope và Watson đều thừa nhận đã sử dụng cần sa tại căn hộ.

“Thằng bé luôn cười”

16kerAlicia Watson và Nathaniel Pope

Trong khi đưa ra bằng chứng tự bào chữa, Watson đổ lỗi cho Pope về cái chết của Kemarni: "Tôi ghét hắn ta. Pope là kẻ dối trá máu lạnh".

Nói về Kamarni, Waston cho biết: “Thằng bé luôn tươi cười. Luôn luôn vui vẻ và tinh nghịch”. Watson khai "chỉ nghĩ con trai bị ốm”  khi Kemarni ngã bệnh vào ngày 5/6 và "bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra".

Bà ngoại Ellis cho biết cái chết của cháu trai có tác động khủng khiếp: "Tất cả chúng tôi đều nhớ thằng bé, việc này có ảnh hưởng lớn đến những thành viên còn lại trong gia đình. Tôi không thể ngủ vào ban đêm. Trong phòng ngủ của tôi có một bàn thờ nhỏ… Tôi có rất nhiều ảnh của thằng bé, tôi hay nói chuyện với Kemarni. Cháu trai tôi rất sôi nổi, thân thiện”.

Nhớ lại ngày cậu bé mất, bà Ellis nói: "Con gái gọi cho tôi và nói Kemarni không thở được và thằng bé sẽ được đưa đến bệnh viện. Vào thời điểm tôi đến, họ không cho phép chúng tôi gặp thằng bé. Tôi nghe thấy mọi người đang khóc".

Bà Ellis tham dự phiên tòa để ủng hộ con gái mình, và đổ lỗi cho Pope về cái chết của Kemarni: “Mọi thứ đều ổn trước khi anh ta đến ở cùng. Anh ta xấu xa và lạnh lùng. Pope là kẻ máu lạnh, anh ta cố gắng phủ nhận mọi thứ, nhưng anh ta chính là thủ phạm”.

Người phát ngôn của Malling Health cho biết: "Chúng tôi rất đau buồn khi biết về cái chết của Kemarni Watson Darby. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới những người thân yêu của Kemarni trong thời gian đầy thử thách này".

16kerPhòng ngủ của cậu bé

"Malling Health có thể xác nhận cậu bé có mặt tại phòng khám ở Parsonage St với mẹ mình - phòng khám được Malling Health điều hành vào thời điểm đó. Dịch vụ của chúng tôi được Ủy ban Chất lượng Chăm sóc đánh giá Tốt và chúng tôi cam kết giữ tiêu chuẩn cao về chăm sóc bệnh nhân. Trong lần khám bệnh, Kemarni được chăm sóc bởi một nhân viên lành nghề giàu kinh nghiệm - người này đã làm việc tại phòng khám vài năm. Cậu bé đã được kiểm tra sức khỏe và ghi chép toàn diện vào thời điểm đó.

"Điều tra về trường hợp nghiêm trọng đã được thực hiện và chúng tôi mong đợi kết quả được công bố ngay sau khi có phán quyết xét xử. Chúng tôi cam kết thực hiện các tiêu chuẩn dịch vụ cao nhất về an toàn cho bệnh nhân. Sau khi bản đánh giá được công bố, với tư cách là một tổ chức luôn hướng tới cải thiện, chúng tôi sẽ xem xét nội dung và thực hiện mọi thay đổi cần thiết”.

Viethome (Theo Sky News)