Connor Cotterill bị bắt gặp sở hữu ma túy ngay tại nhà, trong xe và tại một festival.
Một đôi vợ chồng đã ''chết điếng'' khi phát hiện con trai họ là một tay buôn ma túy. Connor Cotterill, 25 tuổi, đến từ Liverpool, đã đi tới lễ hội We Are FSTVL tại London vào năm ngoái.
Cảnh sát phát hiện anh này mang theo 37 viên ma túy màu tím, 13 túi nhựa chứa 4.74g ketamine, 3 gói chứa 1.13g bezocaine.
Vào ngày 11/3, tại tòa án, Connor thừa nhận 4 tội bao gồm tàng trữ ma túy nhóm A với ý định buôn bán, một tội sở hữu ma túy nhóm A, 2 tội sở hữu ma túy nhóm B với ý định buôn bán, một tội sở hữu vũ phí.
Bố mẹ của Connor không hề biết gì về các hoạt động của con trai mình cho đến khi cảnh sát ập vào nhà họ tại Merseyside và tịch thu một lượng ma túy bất hợp pháp vào ngày 13/12/2019.
Công tố viên Daniel Bramhall cho biết cảnh sát tìm thấy 5.37g cocaine và 17.89g MDMA (thuốc lắc) tại nhà của Connor. Một số lượng cocaine, trị giá tổng cộng £355, là 76% tinh khiết. Trong khi MDMA có tổng giá trị là 450 bảng.
Tòa án Liverpool Crown Court cho biết mẹ của Connor có ở nhà khi cảnh sát tiến hành lục soát nhà. Connor đã ra hầu tòa hồi năm 2019 nhưng sau đó được phóng thích chờ điều tra. 4 ngày sau, y bị bắt tại lễ hội We Are FSTVL vì tội sở hữu ma túy, ketamine và benzocaine.
Luật sư của bị cáo, David Woods, cho biết Connor chỉ định mang ma túy cho bạn bè tiêu khiển ở lễ hội chứ không có mục đích buôn bán.
Conner tiếp tục bị bắt vào tháng 4/2021 khi cảnh sát chặn một chiếc xe, lúc đó Connor đang ngồi ở ghế hành khách. Trên xe có 10 túi bột trắng, một túi khác chứa ma túy đá, 417 bảng tiền mặt. Connor còn mang theo một quả đấm sắt. Tài xế là Ashley Rathbone, người từng đi tù 4 năm.
Connor đã 4 lần bị kết án với 8 tội danh, bao gồm tội quấy rối và không tuân thủ trật tự công cộng.
Ông Woods nói Connor dính líu vào việc buôn bán ma túy vì ''mắc nợ''. Sau đó bị cáo bị cám dỗ và tiếp tục buôn bán ma túy với Rathbone, một người lớn tuổi và có lẽ là ranh ma hơn bị cáo.
Ông Woods nói: ''Bị cáo rất đau lòng khi cảnh sát ập vào nhà lục soát khiến bố mẹ lo lắng. Họ luôn nghĩ rằng con trai mình sống tuân thủ pháp luật. Connor đã từng hứa với bố mẹ và bạn bè rằng sẽ không bao giờ dính líu vào những chuyện này''.
Thẩm phán David Potter đồng ý rằng Conner đã rất hối hận và bị cáo chỉ là lính lác của Rathbone, nhưng cũng lưu ý bị cáo đã nhiều lần phạm tội và đang phải chịu phán quyết của tòa vào thời điểm bị bắt ở lễ hội.
Thẩm phán nói: ''Chỉ có thời gian mới trả lời được liệu bị cáo có hối lỗi và thực hiện những gì đã hứa với bố mẹ và bạn bè hay không''. Người mẹ đã bật khóc khi con trai bị kết án 4 năm 9 tháng tù giam.
Viethome (theo MyLondon)